Lễ giỗ 17 năm Cha Cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều, nguyên Chánh xứ Tân Phú và rửa tội tân tòng

Lễ giỗ 17 năm Cha Cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều, nguyên Chánh xứ Tân Phú và rửa tội tân tòng

Lễ giỗ 17 năm Cha Cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều, nguyên Chánh xứ Tân Phú và rửa tội tân tòng

TGPSG -- “Con Người sẽ đến với mỗi người chúng ta vào những giây phút không ngờ và cách nào, giờ nào thì không ai biết”

Đó là lời khẳng định của Linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng, Chánh xứ Tân Phú- Giáo hạt Tân Sơn Nhì, khi ngài chủ tế Thánh lễ giỗ 17 năm của Cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều (nguyên chánh xứ Tân Phú từ 1974-2007), cử hành vào lúc 17g45 thứ Năm 23-10-2025.  Hiệp dâng Thánh lễ có các Cha Phó, ông Hilario Nguyễn Thế Quang (Trưởng ban Loan báo Tin Mừng giáo xứ Tân Phú), Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ, các đoàn thể, cùng đông đảo dân Chúa. Đặc biêt hôm nay giáo xứ được đón nhận một tân tòng Bà Maria Võ Thị Thanh Thúy.

 

Sau khi ca đoàn hát bài ca nhập lễ “Đi về nhà Chúa”, Lm chủ tế Giuse nói với cộng đoàn “ Chúng ta có niềm tin vào Chúa Giêsu đã chết và đã phục sinh trong vinh quang. Nhờ đó, hôm nay chúng ta có một người chị em trở về với Chúa. Vì vậy, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin cho Cha cố và cảm tạ cho người chị em tân tòng.

Theo bài Tin Mừng Thánh Luca, Lm chủ tế Giuse giải thích cho cộng đoàn về việc Chúa đến:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu nói bất cứ giờ nào kể trộm cũng có thể đến để khoét vách đục tường và lấy tài sản (Lc 12, 24). Kẻ trộm mà Ngài ám chỉ ở đây là kẻ gian lấy đi sự sống đời đời, là điều quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Đức Giêsu Kitô đã chỉ cho chúng ta thấy trong giây phút không ngờ thì kẻ trộm đến và bằng cách nào thì không ai biết. 

Chúng ta đừng để cho kẻ trộm khoét vách và lấy đi sự sống đời đời của chúng ta. Đó là những tên trộm vô cùng nguy hiểm và để tránh xa được như vậy, chúng ta phải tránh xa tội lỗi và những cám dỗ hàng ngày và phải siêng năng cầu nguyện thật nhiều.

Hôm nay một người chị em trong giáo xứ chúng ta được rửa tội. Chị Maria đã được học hỏi về Giáo lý và chị Maria cũng đã lãnh nhận được hồng ân đức Tin quý giá nhất đó là sự sống đời đời.

Cộng đoàn chúng ta hãy chạy đến và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, nhất là với Mẹ Maria và noi gương các vị Thánh, siêng năng cầu nguyện, giữ mình trong sạch để được bảo vệ sự sống đời đời.

Thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cử hành giỗ Cha cố Đa Minh Vũ Nguyên Thiều. 17 năm trên cương vị Chánh xứ, ngài đã dâng biết bao hy sinh, cố gắng để bảo vệ đức Tin cho chúng ta qua việc: dạy dỗ chúng ta về Tín lý, mở mang giáo xứ và ban các Bí tích cho cộng đoàn.

Vì vậy, chúng ta hãy luôn nhớ đến và cầu nguyện cho ngài, vì không có ngàì dẫn dắt thì chúng ta sẽ không được bảo vệ đức Tin như ngày hôm nay.

Linh mục chủ tế kết luận :

Xin cộng đoàn hãy kêu cầu lòng thương xót của Chúa, để cầu nguyện cho Cha cố Đaminh, và khi ở trên thiên quốc, ngài sẽ luôn cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Đó là điều quý giá nhất.

Nghi thức ban Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức

Sau bài giảng, Linh mục chủ sự Giuse  cử hành nghi thức ban Bí tích Khai tâm cho Bà Maria Võ Thị Thanh Thúy, đã được ông Hilario, Trưởng ban Loan báo Tin Mừng giáo đã hướng dẫn cho Bà Maria trong giờ phút trọng đại của cuộc đời Kitô hữu. 

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành Linh mục chủ sự đã mời gọi cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Đaminh.

Được biết, trước Thánh lễ, cộng đoàn đã lần chuỗi 50 cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Đaminh.

Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top