Huynh đoàn Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng bổn mạng

Huynh đoàn Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng bổn mạng

WGPSG -- Đông đảo đoàn viên Đaminh thuộc các Liên huynh trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tề tựu ở Tu viện Mân Côi, thuộc quận Gò Vấp, tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ, bổn mạng Huynh đoàn Đaminh Tổng Giáo phận Sài Gòn lúc 09g30 ngày 15/12/2012.

Anh chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng, nét hân hoan lộ rõ trên từng khuôn mặt ngời sáng. Càng vui hơn khi được gặp gỡ Cha Giuse Ngô Sĩ Đình - Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam; Cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu - đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng, kiêm đại diện Giám tỉnh các tỉnh miền Bắc; Cha Giuse Trần Quang Thiện - Bề trên Tu viện Mân Côi, kiêm chánh xứ Mân Côi; Cha Phaolô Trần Quốc Huy - nguyên đặc trách Huynh đoàn Đaminh Tổng Giáo phận Sài Gòn; Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật – Trưởng ban Thông tin Tỉnh dòng; Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Thời – Thư ký văn phòng Tỉnh dòng; và Ban đặc trách Huynh đoàn Đaminh đương nhiệm: Cha Bênêdictô Vương Thuật - đặc trách; Cha Giuse Hoàng Văn Hòa - phụ tá đặc trách; và Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh - phụ trách giới trẻ.

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện thân thương của đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn tỉnh, Ban phục vụ Giáo phận Xuân Lộc, Ban Phục vụ Giáo phận Bà Rịa, Ban Phục vụ Giáo phận Phú Cường, đại diện Huynh đoàn cựu tu sinh... đã mang những hương vị phương xa đến vùng Sài Thành năng động, hiếu khách.

Sau phút hàn huyên tâm sự, tất cả cùng vào nhà thờ học hỏi gương nhân đức của thánh bổn mạng, tiếp theo là tập hát cộng đồng, chuẩn bị tâm hồn dâng Thánh lễ thành kính và sinh động. Trước khi dâng lễ, cha đặc trách Tông đồ đã giúp mọi người đọc lại những trang sử hào hùng của các bậc tiền bối, những hy sinh đóng góp cha anh dựng xây, bảo vệ hồng ân Đức Tin cao quý. Điều đó thúc bách chúng tôi tiếp bước các ngài luôn giương cao lá cờ Chân Lý, sống Đức Tin vững mạnh giữa muôn vàn đau thương của cuộc đời, cho dù hoàn cảnh có thuận lợi hay không, thì sứ vụ Giảng thuyết vẫn phải ưu tiên hàng đầu, để Lời được vang xa, tỏa lan khắp nơi trên cõi địa cầu.

Thánh lễ bắt đầu, bài ca nhập lễ “Hồi chiêng dứt tiếng” tôn vinh Thánh Tử đạo ngân vang oai hùng, đoàn linh mục nhịp nhàng tiến lên bàn thánh. Cha đặc trách huynh đoàn long trọng giới thiệu quý cha cùng đồng tế với Cha Bề trên Giám tỉnh; những tráng pháo tay tán thưởng, bày tỏ niềm vui vang dậy nhiều lần, làm cho bầu không khí tăng phần vui tươi sốt sắng. Đặc biệt giờ kinh Phụng vụ đọc trong Thánh lễ say đắm lòng người, các Thánh vịnh, Thánh ca đối đáp hướng tâm trí mọi người lên vinh quang chói ngời của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao như đang mỉm cười, nhìn âu yếm đàn con đông đúc thân yêu.

Trong bài giảng, Cha Bề trên Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn trở về nguồn, múc lấy gia sản Đức Tin mà cha ông bao đời đã không ngừng bảo vệ. Cuộc đời của các ngài là những trang sử Đức Tin vẻ vang cho con cháu. Máu của các ngài đã đổ ra, để cho niềm tin Kitô giáo được triển nở trên quê hương Việt Nam. Là con cháu các anh hùng tử đạo Việt Nam, cụ thể hôm nay, chúng ta kính nhớ chứng nhân tập thể của các Thánh: Thomas Đệ, Phanxicô Xaviê Mậu, Đaminh Uý, Augustinô Mới và Stêphanô Vinh, nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng, và phát huy tinh thần truyền giáo mà các ngài đã để lại cho dân tộc, bằng chính đời sống bác ái yêu thương, đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam mỗi ngày thêm tươi đẹp, cho dân tộc mỗi ngày được thịnh vượng, đời sống đức tin vào Chúa càng ngày càng phát triển vững vàng như lòng Chúa ước mong.

Cuối lễ, anh Trưởng ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận có đôi lời cám ơn Cha Bề trên Giám tỉnh và quý cha, kính dâng Cha Giám tỉnh bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn, và mừng 19 năm hồng ân Linh mục của cha trong tràng pháo tay kéo dài giòn giã của cộng đoàn Dân Chúa.

Anh chân thành cám ơn cùng nguyện chúc ơn sủng, tình yêu, bình an của Chúa Hài Nhi Giêsu tuôn đổ dạt dào trên quý cha, Ban phục vụ các giáo phận, ban phục vụ các cấp và toàn thể anh chị em đoàn viên Đaminh Tổng Giáo phận Sài Gòn, cùng quý vị thân nhân, ân nhân khắp nơi gần xa trong Mùa Giáng Sinh 2012 và năm mới 2013.

Sau khi thưởng thức những món ăn thiêng liêng thật sự bổ dưỡng tâm linh, là bữa ăn trưa ngon lành bổ khỏe thắm tình huynh đệ thân thương. Bên nhau trao đổi, sẻ chia chuyện buồn vui đời thường, công tác thực hiện trong năm cùng nỗi niềm băn khoăn trăn trở, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Mọi người phấn khởi ra về trong tin yêu. Các đoàn viên Đaminh mang trong mình niềm tin mới để lan tỏa, sức sống mới để trao ban.

Top