Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập: Tất cả là Hồng ân
WGPSG -- Vào lúc 8g30 ngày 14/6/2012, Thánh lễ Tạ ơn và Khấn dòng của Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập (phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM) được cử hành trọng thể tại nguyện đường của Hội Dòng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Phụ tá Giáo phận Sài Gòn - chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo phận, và khoảng 800 quý khách tham dự.
Hội Dòng tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã đổ xuống trên Hội Dòng qua những vui buồn của đời dâng hiến; tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ nhịp bước ơn gọi Mến Thánh Giá của mỗi chị em. Tâm tình này, các chị đã cảm nghiệm và ấp ủ trong tim, nay được hiển lộ trên mỗi khuôn mặt rạng ngời niềm vui dâng hiến với lòng tri ân cảm mến sâu xa. Bởi lẽ: “Tất cả là Hồng ân” (Rm 4,16).
Dẫn vào Thánh lễ, Đức cha đã hướng cộng đoàn cùng bước vào chia sẻ Yến tiệc Tình yêu với các tân khấn sinh hôm nay. Ngày tuyên khấn được ví như ngày Đức Kitô đưa các chị đi vào Tiệc cưới Nhiệm mầu. Lòng ngập tràn hạnh phúc đời hiến dâng, các chị sẵn sàng bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và chọn Ngài là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí các chị.
Trong bài giảng, Đức cha nêu lên một vài nét đặc trưng nơi người nữ tu. Đó là hình ảnh “người mẹ” nơi người nữ tu: dịu hiền, hy sinh, quảng đại chăm lo cho đoàn con. Qua câu Tin Mừng: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9), ngài đã nhấn mạnh đến lời khấn Khiết tịnh. Người tu sĩ khấn đức Khiết tịnh là để sống yêu thương chan hòa với mọi người chứ không phải chỉ cố gắng giữ lề luật. Sau cùng, ngài đề cập đến sự thành công của các nữ tu nuôi dạy trẻ. Sự thành công ấy không dựa trên tài khéo về phương diện tổ chức hay về quảng cáo truyền thông, nhưng là bằng con tim và tấm lòng của các chị được thể hiện trên những khuôn mặt. Điều đó đã diễn tả phần nào tình yêu thương nhân hậu của Chúa Giêsu.
Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí chan chứa niềm vui. Ước mong niềm vui của ngày thánh hiến và tâm tình tri ân Thiên Chúa vẫn còn kéo dài mãi trong đời sống của cộng đoàn tham dự, đặc biệt là các nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập: “Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời” (Tv 88, 2a).
Xem video liên quan
Danh sách các nữ tu khấn trọn đời:
1. Maria Bùi Thị Ngọc Hân
2. Maria Cao Thị Thu Tuyền
3. Cécilia Phạm Thị Thùy Vân
4. Maria Phạm Thị Tin
5. Maria Trần Thị Trang
6. Maria Hà Thị Vân
Danh sách các nữ tu khấn lần đầu:
1. Têrêsa Nguyễn Thị Thúy Kiều
2. Têrêsa Ngô Thị Khen
3. Maria Lưu Thị Quyên
4. Maria Đinh Thị Thúy
5. Maria Nguyễn Thị Minh Trang
6. Têrêsa Trần Thị Kim Anh
7. Maria Trần Thị Thùy Linh
8. Maria Nguyễn Thị Hồng Uyên
9. Maria Phạm Thị Hồng Hạnh
10. Maria Tạ Thị Nhiên
bài liên quan mới nhất
- Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Khai giảng khóa tập huấn Caritas Cơ Bản khóa 17
-
Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6: Một chút muối men cho đời -
Nụ cười của Tin Mừng -
Ban Caritas Giáo xứ Vinh Sơn 6: Góc nhỏ yêu thương -
Nội san Lửa Mến tháng 5.2024 -
Doanh nhân Công giáo: Ban Bác ái Xã hội thăm các linh mục và sư huynh hưu dưỡng tháng 4/2024 -
Giới trẻ Gx. Hòa Hưng: Cầu nguyện với Lời Chúa tháng 4-2024 -
Một khoảng trời bình yên -
Giáo xứ Thị Nghè: Cộng đoàn LCTX và Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện mừng bổn mạng -
Hiệp Hội Thánh Mẫu TGPSG: Quà tặng Đấng Phục sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời” -
Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19