Hành trình yêu thương, mang hy vọng tới mọi nhà

TGPSG -- Mỗi tháng một lần, những bước chân của các thành viên Ban Loan báo Tin Mừng giáo xứ Thánh Phaolô lại tiếp tục lên đường, mang theo những phần quà nghĩa tình đến thăm các gia đình lương dân, tân tòng và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giáo xứ. Đó không chỉ là những bao gạo, những nhu yếu phẩm, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương được trao gửi với cả tấm lòng.

Mỗi lần gõ cửa một mái nhà là một lần chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện đời, những vất vả, những nỗi lo và khích lệ nhau vững tin vào cuộc sống. Đối với những anh chị em tân tòng, đây còn là dịp để họ cảm nhận rõ hơn tình hiệp thông của đại gia đình Giáo Hội. Họ không chỉ được nâng đỡ về vật chất mà còn được động viên trong đời sống đức tin, để thêm yêu mến Chúa và gắn bó với cộng đoàn giáo xứ.

Với những gia đình lương dân, những nghĩa cử âm thầm ấy trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương, giúp họ cảm nhận được tinh thần bác ái của người Kitô hữu qua những việc làm cụ thể. Dẫu món quà không lớn, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ góp phần san sẻ gánh nặng cuộc sống và mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho những gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Chúng tôi tin rằng, loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những việc làm yêu thương. Khi biết cúi xuống với những người nghèo khó, biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, chúng ta đang sống trọn vẹn lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Điều gì anh em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40).

Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý ân nhân và tất cả những tấm lòng quảng đại đã luôn đồng hành cùng Ban Loan báo Tin Mừng trong sứ vụ bác ái. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên quý vị và gia đình, để hành trình yêu thương này sẽ còn được tiếp nối, mang ánh sáng Tin Mừng đến với nhiều người hơn nữa.

Bài và ảnh : Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top