Giáo xứ Tân Phước: Quyết tâm thực hiện lời Mẹ Maria nhắn nhủ tại Fatima

TGPSG -- “Dù sứ điệp Fatima đã có từ cách đây 109 năm, nhưng sứ điệp ấy vẫn luôn mới mẻ đối với chúng ta hôm nay.”

Linh mục (Lm) Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, thuộc Hội Thừa sai Việt Nam (S.M.V.), đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng của Thánh lễ mừng kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, được cử hành lúc 11g thứ Ba, ngày 13-10-2026, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Trước đó, vào lúc 10g30, cộng đoàn cùng suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi. Sau đó, ca đoàn cất lên bài ca nhập lễ quen thuộc: “Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền bồi. Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.”

GX-Tan-Phuoc (1)

Ba lời nhắn nhủ của Mẹ Maria

Ngỏ lời đầu lễ, linh mục chủ tế bày tỏ niềm vui trong ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài nói rằng, việc mừng lễ không chỉ là dịp xin Mẹ Maria ban ơn này, ơn kia, mà còn là cơ hội để chúng ta nhắc lại ba mệnh lệnh của Đức Mẹ, đồng thời cầu xin cho thế giới được hòa bình.

Trong bài giảng, Lm Giuse Maria quảng diễn:

GX-Tan-Phuoc (2)

Xét về thời gian, sứ điệp Fatima đã có từ cách đây 109 năm, nhưng vẫn luôn mang tính mới mẻ qua mọi thời đại, nhất là đối với con người hôm nay.

Trước hết, chúng ta cùng đọc lại sứ điệp. Điều thứ nhất Mẹ dạy chúng ta là cải thiện đời sống, ăn năn sám hối. Đây cũng là điều Chúa Giêsu đã rao giảng. Đức Mẹ chỉ nhắc lại lời mời gọi của Con Mẹ. Lời mời gọi sám hối rất quan trọng, bởi con người thường không biết nhìn nhận những giới hạn của bản thân, luôn cho mình là đúng, tự tôn, tự kiêu và không muốn lắng nghe ai. Điều này rất nguy hiểm.

Mẹ nhắc lại lời của Con Mẹ không chỉ để mời gọi sám hối, mà còn mời gọi tin vào Tin Mừng, mà Tin Mừng ở đây chính là Chúa Giêsu.

Thứ hai là siêng năng lần hạt Mân Côi. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, một người nữ khiêm tốn, là nữ tỳ của Chúa, chứ không hề tự tôn mình lên. Chính Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ, và chúng ta ca tụng Mẹ là Đấng có phúc. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: người có phúc là người biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.

Việc Mẹ nhắn nhủ chúng ta lần chuỗi Mân Côi không phải là để tôn vinh Mẹ, nhưng là điều đẹp lòng Chúa. Qua Kinh Mân Côi, Mẹ dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Ý thức rằng mình cùng với Mẹ tham gia vào sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta học nơi Người sự vâng phục thánh ý Chúa Cha qua cái chết và sự Phục Sinh. Hơn nữa, chúng ta xin cho mình biết yêu thương, phục vụ anh chị em và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ.

Điều thứ ba là đền tạ Trái Tim Mẹ. Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương và chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, nhưng con người lại quay lưng với tình thương của Chúa. Chúng ta đền tạ Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, đồng thời học nơi Mẹ cách yêu thương, tín thác và cậy trông.

GX-Tan-Phuoc (3)

Học nơi Mẹ lòng tín thác và yêu thương

Tấm lòng của Mẹ Maria, trái tim của Mẹ, thấu hiểu chúng ta. Mẹ luôn che chở, cầu nguyện và đồng hành với chúng ta, như năm xưa, khi Chúa Giêsu lên trời, Mẹ đã ở giữa các Tông đồ trong buổi đầu của Giáo Hội sơ khai.

Xin cho chúng ta luôn có lòng hiếu thảo dành cho Mẹ. Chúng ta tin rằng Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta những điều chính đáng, để mỗi người biết sống theo thánh ý Chúa và ngày càng gắn bó với Người.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 12g.

GX-Tan-Phuoc (4)

GX-Tan-Phuoc (6)

Sau Thánh lễ, các vị đại diện cộng đoàn cùng ca đoàn chụp hình kỷ niệm tại bậc thềm cung thánh trong ngày đặc biệt kính Đức Mẹ.

GX-Tan-Phuoc (7)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Mary Do

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top