Gx. Vườn Chuối: Những cọng rơm yêu thương...

Gx. Vườn Chuối: Những cọng rơm yêu thương...

Tối 23.12.2010, các bạn trẻ Giáo xứ Vườn Chuối đã có một cuộc xuất hành tới Giáo khu Martin để tặng quà cho các trẻ em. Đồng hành cùng các bạn là hai cặp “ông-bà già Noel” với những chiếc chuông trên tay và túi quà nặng trĩu trên vai. Cơn mưa bất chợt lúc khởi hành thoáng làm các thành viên lo lắng, những chiếc dù đã được mang ra, mọi người quyết tâm đi trong mưa để kịp thời gian.

Những con hẻm ngoằn ngoèo, hun hút, cách biệt với không gian ồn ào, hào nhoáng phía ngoài những con đường chính, nơi đây không khí Giáng Sinh có vẻ lặng lẽ hơn…

Tiếng chuông leng keng vui tai của ông già Noel đã làm náo động không gian những con hẻm nhỏ, từng nhóm trẻ em từ đâu ùa tới, vây lấy ông, đôi lúc không phải để nhận quà mà để tự mình được sờ vào bụng và hàm râu ông, và để được chụp hình chung với ông.

Khó có thể hình dung được nếu không đi vào những con hẻm nhỏ nơi đây, những không gian sống chật hẹp và lụp xụp ngay tại một Quận trung tâm của thành phố. Có những con hẻm làm khó cái bụng phệ của ông già Noel khi ông cố gắng len vào để tặng quà. Trong không gian chật hẹp đó, tiếng chuông leng keng của ông nghe như những nốt nhạc mang đến niềm vui bất ngờ cho gia chủ…

Rã rời đôi chân và cả đôi vai, nhưng mọi người biết rằng “niềm vui trao ban là niềm vui được nhân đôi” như lời Cha xứ chia sẻ lúc khởi hành. Và niềm vui đó được nhân lên nhiều hơn với những nụ cười hân hoan của người đi đường khi bất ngờ nhận được gói quà nhỏ bé…

Đêm tặng quà kết thúc trong niềm vui và đọng lại ít nhiều cảm xúc nơi các bạn trẻ trước những mảnh đời ngay tại Giáo xứ mình sinh sống.

Nguyện cho trong mùa Giáng Sinh này sẽ có nhiều cọng rơm yêu thương, nhiều cọng cỏ sẻ chia cùng xây nên một máng cỏ lòng nơi mỗi người và nơi cộng đồng, để Thiên Chúa tình yêu có thể ngự đến.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top