Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ tạ ơn và chia tay một linh mục và bốn nữ tu

Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ tạ ơn và chia tay một linh mục và bốn nữ tu

TGPSG -- "Hãy sẵn sàng cưu mang những nỗi đau của người khác và chạy đến xin lòng thương xót Chúa chữa lành."

Đó là lời mời gọi của linh mục (Lm) Giuse Vũ Luân trong Thánh lễ tạ ơn và chia tay giáo xứ Tân Định của chính ngài cùng bốn nữ tu Dòng Thánh Phaolô thuộc cộng đoàn Tân Định, được cử hành vào lúc 17g30, ngày 05/08/2026, tại giáo xứ Tân Định.

Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, các linh mục phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín, Martinô Vũ Minh Cường và Giuse Vũ Đức Minh, cùng sự hiện diện của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô và cộng đoàn giáo dân.

Trước Thánh lễ, Lm Phaolô - chánh xứ đã nêu ý nghĩa của buổi cử hành hôm nay: tạ ơn Chúa và chia tay cha Giuse Vũ Luân trước khi ngài nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn; đồng thời chia tay bốn nữ tu Dòng Thánh Phaolô là Sơ Ny, Sơ Dung, Sơ Loan và Sơ Phương trước khi các sơ lên đường nhận nhiệm vụ tại cộng đoàn mới.

Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng Mt 15,21-28 kể về việc Chúa Giêsu chữa lành con gái người phụ nữ Canaan bị quỷ ám, Lm Giuse chia sẻ: người phụ nữ không xin Chúa chữa lành cho con mình, nhưng xin Chúa thương xót bà. Thật vậy, khi con đau một thì người mẹ đau gấp trăm lần. Chúa Giêsu đã thấu hiểu nỗi đau ấy và đã chữa lành cho con gái bà.

Từ đó, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn hãy noi gương người phụ nữ Canaan, luôn sẵn sàng cưu mang những nỗi đau của người khác và chạy đến nài xin lòng thương xót Chúa chữa lành.

Bài giảng kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Định thay mặt cộng đoàn gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và cầu chúc linh mục Giuse Vũ Luân cùng bốn nữ tu luôn dồi dào hồng ân Chúa trên chặng đường sứ vụ mới.

Đáp từ, linh mục Giuse Vũ Luân đại diện các nữ tu bày tỏ lòng tri ân đến linh mục chánh xứ và cộng đoàn giáo dân Tân Định đã luôn yêu thương, đón nhận và tạo điều kiện thuận lợi để ngài cùng các sơ được tu học, được phục vụ và sống ơn gọi giữa cộng đoàn Dân Chúa. Ngài xúc động chia sẻ:

Mới đây tay bắt mặt mừng
Mà giờ đã điểm, mỗi người một phương
Kẻ ở lại, người đi xa
Lời thương còn đó, nụ cười mãi tươi.

Kết thúc Thánh lễ thứ Tư kính thánh Giuse, đoàn đồng tế, cộng đoàn Dân Chúa cùng ca đoàn Giuse đã cùng cất cao lời ca ngợi khen Thánh Giuse và cũng là lời cầu nguyện cho linh mục Giuse và bốn nữ tu: "Vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai."

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 cùng ngày. Những tâm tình lưu luyến tiếp tục được lưu giữ qua những tấm ảnh kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Bửu Nguyên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top