Giáo xứ Hòa Hưng: Theo Mẹ Maria về trời

Giáo xứ Hòa Hưng: Theo Mẹ Maria về trời

TGPSG -- “Theo Mẹ về trời.” Đó là chủ đề của cuộc cung nghinh Đức Mẹ đầu tháng 8 tại giáo xứ Hòa Hưng. Như thường lệ vào chiều Chúa nhật đầu tháng, giáo xứ duy trì truyền thống đạo đức tốt đẹp là tổ chức cuộc cung nghinh Đức Mẹ, nhằm bày tỏ lòng yêu mến và tôn vinh Đức Maria, đồng thời quy tụ mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, từ các cụ cao niên đến các em thiếu nhi, cùng các đoàn thể.

GX-Hoa-Hung-theo Me-len-đương (1)

Hiện diện trong cuộc cung nghinh lúc 17 giờ Chúa nhật, ngày 02-08-2026, có linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Lm Antôn Trần Thanh Long, OP, các nữ tu và cộng đoàn dân Chúa.

Trước hết, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn viếng nhà thờ để lãnh nhận ơn toàn xá Portiuncula. Tiếp đó, ngài chia sẻ:

“Mỗi lần rước kiệu Đức Mẹ, chúng ta đều ‘thỏ thẻ’ với Mẹ những tâm sự và ý nguyện cầu xin. Đồng thời, chúng ta cũng lắng nghe lời Mẹ dạy: ‘Người bảo gì, các con hãy làm theo’ (Ga 2,5). Qua đó, Mẹ mời gọi chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, sống yêu thương và phục vụ nhau.”

Ngài cũng nhấn mạnh rằng trong tháng 8, khi cùng Giáo hội hướng lòng về mầu nhiệm Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, mỗi người được củng cố niềm hy vọng vào quê hương vĩnh cửu. Vì thế, cộng đoàn cùng cầu xin Mẹ chỉ dạy con đường về trời, để sau cuộc lữ hành trần thế, mọi người đều được trở về quê thật trên trời. Xin cho chúng con được theo Mẹ về trời.

1. Cùng Mẹ bước đi trong hành trình đức tin

Từng bước chân trong cuộc cung nghinh như diễn tả hành trình lữ thứ của người Kitô hữu trên dương thế. Trong khuôn viên nhà thờ không được rộng, đoàn rước nhiều khi phải "đi tới rồi lại đi lui", gợi lên hình ảnh cuộc sống với những lúc quanh co, thử thách và nhiều điều tưởng như bế tắc. Thế nhưng, nếu biết làm theo lời Mẹ dạy, mỗi người luôn xác tín rằng Chúa vẫn không ngừng đồng hành và ở bên nâng đỡ.

Cuộc cung nghinh Đức Mẹ cũng biểu lộ niềm vui và sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ. Mọi người đều hiện diện trong trang phục chỉnh tề, tay cầm cờ hiệu của  đoàn thể mình, cùng cất bước trong tâm tình yêu mến, tín thác vào sự che chở hiền mẫu của Đức Maria.

GX-Hoa-Hung-theo Me-len-đương (2)

GX-Hoa-Hung-theo Me-len-đương (3)

GX-Hoa-Hung-theo Me-len-đương (4)

 

Lời ca vang lên diễn tả tâm tình tôn vinh Mẹ của cộng đoàn:

"Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh!
Ôi Mẹ khiết trinh!
Tình lân ái hằng thương khắp người thế.
Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi,
An bình, sáng tươi!
Lời hoan hỷ còn vang khắp muôn đời."

2. Lời nguyện kết thúc cuộc cung nghinh

Khởi đầu cuộc cung nghinh, linh mục Antôn Trần Thanh Long, OP, đã xông hương tôn kính tượng Đức Mẹ.

GX-Hoa-Hung-theo Me-len-đương (5)

Linh mục chánh xứ dâng lời nguyện kết thúc:

“Lạy Mẹ Maria, chúng con vừa được cùng Mẹ bước đi. Ở bên Mẹ, chúng con được ‘tập huấn’ trên con đường về trời. Dẫu phải bước qua những chông gai và khó khăn của cuộc đời, chúng con vẫn như được nghe lời Mẹ dịu dàng nhắc nhủ và động viên: ‘Có Mẹ, đừng lo.’ Xin Mẹ chuyển cầu để những nguyện ước của chúng con được dâng lên trước tòa Chúa.”

Cuộc cung nghinh khép lại với phép lành của linh mục chủ sự trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và tràn đầy niềm tín thác.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top