Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quý - bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quý - bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- “Giữa những khó khăn của cuộc sống, người tín hữu được mời gọi sống hiền lành, bao dung, trung thực và luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.”

Linh mục Hiêrônimô Trần Anh Nhật, Quản nhiệm giáo xứ Phú Quý, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh nhân, mừng bổn mạng giáo xứ, được cử hành lúc 17g45 ngày 31.07.2026 tại nhà thờ Phú Quý.

Đồng tế với ngài có 6 linh mục, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Phêrô Đoàn Công Quý tiến vào cung thánh trong lời kinh, tiếng hát và bầu khí sốt sắng của cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Hiêrônimô mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ với tâm tình tạ ơn và noi gương Thánh Phêrô Đoàn Công Quý: luôn trung thành với Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh, kiên trì trước thử thách, sống ngay thẳng, nhân hậu và trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa giữa đời.

Trong bài giảng lễ, linh mục Hiêrônimô triển khai hình ảnh người môn đệ đích thực của Đức Kitô. Ngài quảng diễn:

“Vì Tin Mừng, Thánh Phaolô đã trải qua biết bao gian khổ, tù đày và thử thách, nhưng ngài vẫn trung thành với sứ mạng của mình đến cùng. Ngài không lấy điều ác đáp lại điều ác, không lấy xúc phạm đáp lại xúc phạm, nhưng luôn sống trong sự công chính, nhân hậu và chân lý của Tin Mừng.

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Giữa những khó khăn của cuộc sống, người tín hữu được mời gọi sống hiền lành, bao dung, trung thực và luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.

Nơi cuộc đời Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, cộng đoàn nhận ra hình ảnh sống động của những điều Thánh Phaolô đã sống và giảng dạy. Dù phải đối diện với đau khổ, tù đày và cái chết, ngài vẫn trung thành với Chúa, không khuất phục trước bạo lực, nhưng một lòng kiên vững trong đức tin.

Cha chủ tế gợi lại những vần thơ quen thuộc:

Dầu trăng trói gông cùm tù rạc,
Chén ngục hình xiềng tỏa chi nề,
Miễn vui lòng cam chịu một bề,
Cho trọn đạo trung thần hiếu tử.

Những vần thơ ấy diễn tả cách sinh động tinh thần trung kiên của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý. Người ta có thể làm cho ngài đau khổ, có thể lấy đi mạng sống của ngài, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đức tin, niềm vui và niềm hy vọng phát xuất từ Tin Mừng. Chính cuộc đời Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là chứng tá sống động cho sức mạnh của đức tin và lòng trung thành với Thiên Chúa.

Mừng kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ngài, cũng là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, biết noi gương Thánh bổn mạng, sống trung thành với Tin Mừng, luôn tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.”

Để kết thúc, linh mục Hiêrônimô mời gọi cộng đoàn biết sống yêu thương, hiệp nhất, trung thành với Tin Mừng để qua đời sống của mình, nhiều người nhận ra tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Hiêrônimô đã gửi lời cảm ơn đến các linh mục và mọi người đã đến hiệp thông cầu nguyện, góp phần làm cho ngày lễ bổn mạng thêm long trọng và sốt sắng.

Khép lại Thánh lễ, linh mục Hiêrônimô cùng Ban Caritas giáo xứ trao những phần quà yêu thương cho các cụ cao niên và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi như lời động viên, khích lệ và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g05 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Mỗi người ra về mang theo hình ảnh sống động của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, vị mục tử trung thành, đã hiến trọn cuộc đời làm chứng cho Đức Kitô, cùng quyết tâm sống Tin Mừng, trung kiên trong đức tin và can đảm loan báo tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta - Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top