Giáo xứ Tân Phước Hành hương Năm Thánh 2025

Giáo xứ Tân Phước Hành hương Năm Thánh 2025

Giáo xứ Tân Phước Hành hương Năm Thánh 2025

TGPSG -- Trong Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những Người Hành Hương Hy Vọng" giáo xứ Tân Phước có chuyến hành hương đi thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn và Đan Viện Cát Minh sau đó hiệp dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Lúc 6g20 sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2025, đoàn hành hương hơn 500 người, gồm các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ và các hội đoàn, cộng đoàn, quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Tân Phước để thánh hóa chuyến đi.

Niềm vui ở cơ sở đào tạo Linh mục tương lai cho Giáo Hội

7g00 xe đến Đại Chủng viện Thánh Giuse. Tại đây, đoàn đã viếng nhà nguyện, nơi hằng ngày các chủng sinh gặp gỡ Chúa qua Thánh lễ, giờ kinh trưa, chiều và tối. Bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng đã đưa cộng đoàn vào chiều sâu của đời sống cầu nguyện.

Trước khi rời Đại Chủng viện, cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm tại Đài Thánh Giuse - vị Thánh bảo trợ Đại Chủng viện và cũng là Đấng bảo trợ của Giáo Hội Việt Nam.

 Sau đó, đoàn di chuyển đến Đan viện Cát Minh. Viếng nhà nguyện cổ kính - nơi lưu giữ thánh tích của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và được các sơ giới thiệu về đời sống chiêm niệm của dòng, nơi âm thầm cầu nguyện cho Giáo Hội và thế giới.

 Nhà thờ chánh tòa – nhà thờ mẹ của các nhà thờ -Trung tâm của đức tin

Cao điểm của hành trình là Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Tòa  ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận. Đúng 10g00, đoàn tề tựu tại Thánh đường. Trong bầu khí thiêng liêng và hiệp nhất của thánh lễ do linh mục Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh chủ tế. Đồng tế với ngài là các cha thân hữu.

Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, thầy phó tế Giuse Ngô Mạnh Cường công bố Tin Mừng và Lm Giuse Phạm Đăng Khải giảng lễ.

Hành hương - hành trình trở về và khám phá

Hành hương chính là cuộc hành trình chúng ta tìm về để tái khám phá lại đức tin của chúng ta, để sống lại cái sự tươi mới trong đời sống đức tin của chúng ta - là trở về ngôi nhà thân thương của mình, có Chúa là Cha, có anh chị em cùng quy tụ trong một đại gia đình yêu thương, hiệp nhất với nhau.

Dựa theo các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay, Lm giảng lễ gợi ý:

"Tình thương Chúa đời đời, con ca tụng", Thánh Vịnh 89, nói lên niềm vui: Chúng ta ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta hành trình đức tin, bước đi trong tình yêu. Cuộc sống của chúng ta, đặt ở trong tình yêu của Chúa.

Để sống được tình yêu đòi hỏi chúng ta phải cảm nhận được mình được yêu. Chúa chăm sóc, Chúa giữ gìn, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi thế lực của sự dữ. Chúa ban ơn cho chúng ta cách này, cách khác.

Cho nên, mình được yêu thì phải biết ơn Chúa, biết cảm ơn Chúa vì những gì Chúa cho chúng ta. Và khi mình bước đi trong tình yêu như vậy, không phải chỉ là cảm nhận mình được yêu, mà mình còn phải biết yêu.

Tình yêu là song phương, đến từ hai bên: “Anh yêu em, em yêu anh.” Nếu một người chỉ được chiều chuộng, chỉ nhận ơn, chỉ nhận quà thôi, thì đó là một thứ tình yêu vị kỷ: yêu chính mình. Cứ càng cho tôi quà càng nhiều thì tôi càng yêu, như thế người ta chưa sống được cái gọi là ‘biết yêu’. Khi mình được yêu thì mình cũng phải biết yêu.

Hành trình bước đi cùng nhau

Điều thứ hai, chúng ta bước đi trong tình yêu và chúng ta được mời gọi bước tới với niềm hy vọng. Nghĩa là đặt vào một cái tâm thế mới. Có những người khó chịu với mình, nhưng mà mình vẫn sống, vẫn chia sẻ với họ, bởi vì mình hy vọng tình yêu sẽ hòa giải, tình yêu sẽ làm cho mình có sức sống.

Mỗi ngày, tôi chu toàn công việc, bổn phận của mình, mà không phải bằng một thái độ buồn sầu, mệt mỏi, chán nản, nhưng bằng niềm hy vọng. Không phải là một thứ hy vọng hão huyền, mơ hồ, mà là niềm hy vọng được đặt trên niềm tin, dựa vào lòng mến. Và trên niềm tin đó, dân Chúa đã được thôi thúc mạnh dạn tiến bước: họ trung thành với Chúa, can đảm vượt qua thử thách, biết chiến đấu với tội lỗi, với tính xác thịt của mình.

Kết thúc bài giảng Lm Giuse nhấn mạnh:

Tất cả chúng ta, linh mục, tu sĩ, giáo dân - phải bước đi cùng nhau, xây dựng sự hiệp nhất trong giáo xứ Tân Phước - một giáo xứ lớn, nhiều hội đoàn, nhiều sinh hoạt. Và muốn làm được điều đó, phải có sự cộng tác với cha sở, cha phó, thầy phó tế, các tu sĩ, hội đoàn, ca đoàn, ban thường vụ…
Mỗi người một tay. Có như vậy, chúng ta mới sống được sự hiệp nhất và yêu thương.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11giờ00, cộng đoàn ra về trong niềm vui ân sủng của Chúa.

Chia sẻ về cảm nghĩ của mình trong chuyến hành hương, chị Maria Nguyễn Thị Bình, đoàn phó ca đoàn Tình Thương bộc bạch: “Khi đến nhà thờ chính tòa Đức Bà, tôi được nghe giải thích và thấy tận mắt "ngai tòa" của Giám mục. Tôi lại thấy một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, điều mà tôi chỉ biết qua lý thuyết.”

Anh Phaolô Trần Đình Hóa cũng bày tỏ:

“Hành hương không chỉ là một chuyến đi, mà là một điểm dừng để tiếp tục tiến bước. Từ Nhà thờ Chính Tòa -  nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận đến nhà thờ Tân Phước,  chúng ta kín múc được những hoa trái thiêng liêng quý giá: lòng biết ơn, đức tin sống động, tình hiệp thông và niềm hy vọng bền bỉ.”

Tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau, xin Mẹ Maria Nữ Vương ban sự bình an chuyển cầu… đã cho chúng ta trở về ngôi nhà thờ chính tòa. Nhưng ngôi nhà thờ đẹp nhất Chúa yêu chính là tâm hồn con, xin được lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa.”

Bài: Maria Dương (TGPSG)
Ảnh: Khang Vũ và Mary Do

 


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top