Giáo xứ Tân Phú Hòa trong Đêm Canh Thức Vượt Qua

Giáo xứ Tân Phú Hòa trong Đêm Canh Thức Vượt Qua

Giáo xứ Tân Phú Hòa trong Đêm Canh Thức Vượt Qua

TGPSG -- Tối thứ bảy Tuần Thánh 19-04-2025 tại giáo xứ Tân Phú Hòa có 2 cử hành canh thức và thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh, lúc 18g dành cho thiếu nhi và lúc 22g dành cho người lớn. Trước 2 thánh lễ đều có chương trình Thánh ca và hoạt cảnh Phục Sinh.

Đêm canh thức vượt qua là lễ trọng hơn tất cả, đêm canh thức trổi vượt nhất trong năm Phụng vụ. Vì Chúa Giêsu sống lại là nền tảng của đức tin Kitô hữu.

Phần 1: Phụng Vụ Ánh sáng:

Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ chủ tế Thánh lễ khai mạc đêm canh thức với nghi thức thắp nến Phục sinh, công bố Tin Mừng Phục sinh. Sau đó cung nghinh nến Phục sinh long trọng tiến vào bên trong nhà thờ. Lm chủ tế xướng “Ánh sáng Chúa Kitô”, ánh sáng đi đến đâu thì bóng đêm phải lùi bước. Lửa từ ánh sáng cây nến Phục Sinh được truyền đến cộng đoàn như muốn nhắc nhở rằng: cuộc đời người Kitô hữu được ánh sáng Chúa Kitô dẫn đường.

Đến cung thánh, Nến Phục Sinh được đặt vào nơi trang trọng và linh mục chủ tế công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exultet)

Phần II:  Phung Vụ Lời Chúa.

Cộng đoàn được nghe các bài đọc kể lại công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã ra tay cứu dân Israel vượt qua biển đỏ. Tại giáo xứ Tân Phú Hòa đêm canh thức có tất cả 6 bài đọc sách Thánh, 4 bài Cựu ước, Thư Thánh Phaolô và bài Tin Mừng.

Tiếp đến phần chia sẻ, Lm chánh xứ khai triển:

Tảng đá che ngôi mộ cho thấy cái chết là mất đi niềm hy vọng. Trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy đau buồn khi có người thân ra đi.

 Nhưng trong buổi sáng ngày thứ nhất thì tảng đá đã lăn ra một bên, hé mở một niềm hy vọng mới. Đức Giêsu đã sống lại. Những người phụ nữ đã được thiên thần nói: “Sao các bà đi tìm người sống giữa kẻ chết. Người đã sống lại rồi, không còn ở đây nữa”.

Các bà thấy như vậy thì về loan báo cho các môn đệ, còn các ông thì bán tin và sau này, chính Chúa Giêsu sẽ củng cố đức tin. Ngôi mộ trống là dấu chỉ cho thấy Chúa Giêsu sống lại.

Mầu nhiệm Phục sinh là điều cao trọng nhất của chúng ta. Và trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, khởi đi từ việc Chúa Giêsu Phục sinh là niềm hy vọng cho tất cả các niềm hy vọng. Nếu tin vào Chúa Giêsu Phục sinh thì niềm hy vọng sẽ tồn tại mãi với chúng ta.

Phần thứ III: Phụng Vụ Thánh Tẩy

Lm chủ tế làm phép nước, cộng đoàn nhắc lại các lời tuyên xưng khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, và linh mục chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn.

Phần thứ IV: Phụng Vụ Thánh Thể.

Cuối cùng là phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau đó, Đêm vọng Phục sinh, đêm của vui mừng hân hoan cũng khép lại, nhưng mang lại cho người tham dự tâm tình yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

Xin Đấng Kitô Phục sinh ban cho chúng ta cuộc sống mới trong ơn thánh, để chúng ta có thể thắng được tội lỗi, dẹp hãm cái tôi, mở lòng ra với Chúa và anh chị em.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinhsơn Doãn Vũ

 

 

   

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top