Giáo xứ Phú Hòa Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025
TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, cộng đoàn giáo xứ Phú Hòa đã cùng nhau bước vào hai ngày tĩnh tâm đầy ý nghĩa vào lúc 17g30 ngày 28-29/03/2025 tại thánh đường giáo xứ.
Dưới sự hướng dẫn của linh mục (Lm) Giảng phòng Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh, Dòng Thừa Sai Việt Nam, cộng đoàn đã có cơ hội lắng đọng tâm hồn, để suy tư về hành trình đức tin của mình, chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh trong tinh thần sám hối và canh tân.
Hành trình trở về với Chúa
Chủ đề của hai ngày tĩnh tâm xoay quanh câu Lời Chúa:
“Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với Cha tôi và thưa Người rằng: Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha” (Lc 15,18).
Ngày thứ nhất: "Hãy sám hối và quay về"
Chúa luôn chờ đợi mỗi người chúng ta trở về, như người cha nhân hậu ngày đêm ngóng trông đứa con hoang đàng. Dẫu chúng ta có bao lần yếu đuối, lầm lỗi, nhưng chỉ cần một lần thật lòng ăn năn, cánh tay yêu thương của Chúa luôn dang rộng đón nhận chúng ta.
Mùa Chay không chỉ là thời gian ăn năn, mà còn là cơ hội để cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lm Gioan Baotixita đã tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy can đảm đến tòa hòa giải, để lãnh nhận ơn tha thứ, làm mới lại tâm hồn và trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Ngày thứ hai: "Hãy loan báo Tin Mừng"
Không dừng lại ở việc sám hối, người Kitô hữu còn có trách nhiệm mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được khoác lên mình chiếc áo trắng, biểu tượng của sự tinh tuyền, và cầm trên tay ngọn nến sáng, dấu chỉ của ánh sáng Chúa Kitô.
Không dừng lại ở việc sám hối, người Kitô hữu còn có trách nhiệm mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được khoác lên mình chiếc áo trắng, biểu tượng của sự tinh tuyền, và cầm trên tay ngọn nến sáng, dấu chỉ của ánh sáng Chúa Kitô.
Nhưng ánh sáng ấy có còn rực sáng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta không?
Lời Chúa có thật sự được chúng ta lắng nghe, học hỏi và thực hành qua cách sống của mình không?
Lm Gioan Baotixita nhắc nhở cộng đoàn rằng: Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính cách sống của chúng ta:
- Trong gia đình, vợ chồng biết yêu thương, nhường nhịn nhau, con cái hiếu thảo, chăm ngoan.
- Trong giáo xứ, mỗi người biết hăng say phục vụ, dấn thân trong các công việc mục vụ, xây dựng cộng đoàn đức tin vững mạnh.
- Ngoài xã hội, người Kitô hữu sống ngay thẳng, trung thực, tôn trọng công việc và trách nhiệm của mình. Đó chính là một cách loan báo Chúa Giêsu cho những người chưa biết Chúa.
Hành hương - Hành trình của con tim
Kết thúc buổi tĩnh tâm, Cha Giảng phòng đã mời gọi cộng đoàn noi gương Gia đình Thánh Gia, luôn biết tìm đến Chúa, hành hương về Đền Thánh, không chỉ bằng những bước chân, mà bằng chính cuộc hành trình tâm linh, trở về với Chúa, canh tân đời sống, và sống trọn vẹn trong ân sủng của Ngài.
Đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà là một lời mời gọi tha thiết:
Hãy hành hương ngay trong tâm hồn mình, để tìm về nguồn yêu thương đích thực là Chúa Giêsu.
Lời tri ân và phép lành
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Lm Gioan Baotixita, người đã dành trọn hai ngày giảng phòng với những chia sẻ đầy tâm huyết, giúp mọi người cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Cha Giảng phòng cũng gửi lời cảm ơn đến Cha Sở Vinh Sơn và cộng đoàn, đã tạo điều kiện để ngài có cơ hội đồng hành, nâng đỡ tâm hồn mỗi người, giúp cộng đoàn bước vào Mùa Chay với một tâm hồn đổi mới, sẵn sàng mừng Chúa Phục Sinh.
Hồng ân Chúa tuôn đổ
Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan và bình an, mang theo trong lòng những suy tư lắng đọng, những bài học quý giá.
Mỗi người đều ghi nhớ lời mời gọi của Chúa: Sám hối - Canh tân - Loan báo Tin Mừng.
Nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trên hành trình đức tin, để mỗi ngày sống đều trở thành một bước tiến gần hơn với Chúa, sống trọn vẹn trong tình yêu và ơn sủng của Ngài.
“Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một Mùa Chay thánh thiện, để chúng con biết sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa và sẵn sàng đón nhận hồng ân Phục Sinh.”
Bài: Peter Thức Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phát Diệm: Mùa Chay - Mùa chuẩn bị tâm hồn
-
Bữa ăn không đồng hằng tuần tại giáo xứ Hóc Môn -
Giáo xứ Lam Sơn: Hành hương Năm Thánh 2025 tại giáo xứ Tân Quy -
Lòng trông cậy – Niềm hy vọng của dân Chúa tại giáo xứ Thánh Linh -
Giáo xứ Bùi Phát: tĩnh tâm giới trẻ - 2025 -
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang hành hương Năm Thánh -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng -
Tiếng “Xin Vâng” tại giáo xứ Bình Phước -
Legio Mariae Curia Chợ Quán: Lễ Truyền Tin- Đại hội Acies -
Lễ Truyền Tin và sứ mạng Kitô hữu tại giáo xứ Nam Thái
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa