Giáo xứ Phát Diệm: Mừng bổn mạng Huynh Trưởng - Giáo lý viên Xứ đoàn Kitô Vua

Giáo xứ Phát Diệm: Mừng bổn mạng Huynh Trưởng - Giáo lý viên Xứ đoàn Kitô Vua

TGPSG -- Vào lúc 8g00 ngày 16.11.2025, cộng đoàn giáo xứ Phát Diệm đã long trọng cử hành Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Xứ đoàn Kitô Vua, do linh mục tuyên úy Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh chủ tế.

Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ, các huynh trưởng - giáo lý viên, các em thiếu nhi và đông đảo các thành phần dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha Tuyên úy chia sẻ về các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những con người mang thân phận rất đỗi bình thường nhưng đã sống một tình yêu phi thường dành cho Chúa. Cùng với đó, Cha mời gọi mỗi người Huynh Trưởng noi gương các Thánh Tử Đạo, luôn trung tín và khiêm nhường trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi tại Xứ đoàn.

Ngài nhấn mạnh rằng công việc giáo lý và sinh hoạt thiếu nhi, dù âm thầm, nhỏ bé, đôi khi vất vả và bị lãng quên, nhưng lại góp phần quan trọng trong việc xây dựng Hội Thánh và vun trồng đức tin cho thế hệ tương lai. Chính những giờ học giáo lý, những buổi sinh hoạt, những lời nhắc nhở kiên nhẫn của quý huynh trưởng – giáo lý viên là mảnh đất tốt để hạt giống đức tin được gieo trồng và lớn lên.

Sau giờ lớp Giáo lý, các linh mục và các Huynh Trưởng - Giáo Lý Viên đã cùng nhau quy tụ trong bữa tiệc mừng đầy ấm áp. Dù đơn sơ, nhưng từng khoảnh khắc lại chan chứa nghĩa tình: những cuộc trò chuyện thân tình, những lời chúc bổn mạng, những chia sẻ trong sứ vụ giáo lý đã làm nên một không gian đầy hiệp nhất. Đây cũng là dịp để mọi người nhìn lại hành trình dấn thân của mình, thêm động lực tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ, và nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện cùng lời động viên chân thành.

Trong bữa tiệc, chương trình quay số trúng thưởng diễn ra trong bầu khí vui tươi và hào hứng. Những tiếng reo vui, những tràng pháo tay, những bất ngờ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã kết nối mọi người lại gần nhau hơn, như một niềm vui thêm vào cho ngày bổn mạng Xứ đoàn. Không chỉ là những phần quà, mà chính nụ cười và ánh mắt rạng rỡ trên khuôn mặt các huynh trưởng – giáo lý viên đã nói lên niềm hạnh phúc khi được thuộc về một gia đình đức tin, cùng chung một lý tưởng phục vụ Chúa và các em thiếu nhi.

Ngày mừng bổn mạng Xứ đoàn Kitô Vua năm nay đã khép lại trong niềm vui và sự hiệp nhất, là dấu ấn đậm nét về tình Chúa và tình người, đồng thời là nguồn cảm hứng để mỗi huynh trưởng tiếp tục dấn thân, gieo trồng đức tin và lan tỏa yêu thương trong cộng đoàn.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top