Giáo xứ Phát Diệm: Mùa Chay - Mùa chuẩn bị tâm hồn

Giáo xứ Phát Diệm: Mùa Chay - Mùa chuẩn bị tâm hồn

Giáo xứ Phát Diệm: Mùa Chay - Mùa chuẩn bị tâm hồn

TGPSG --- Mùa Chay lại về - mùa của hoán cải, cầu nguyện và hy sinh, mời gọi mỗi người Kitô hữu trở về với Chúa và với chính mình, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng mầu nhiệm Vượt Qua.

Khai mạc Mùa Chay Thánh – Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 05.03.2025, giáo xứ Phát Diệm đã long trọng khai mạc Mùa Chay Thánh với ba Thánh lễ vào lúc 5g, 15g và 18g. Trong mỗi Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức xức tro, cùng nhau khiêm tốn nhìn nhận thân phận tro bụi và quyết tâm hoán cải đời sống. Cả ba Thánh lễ đều đông đảo giáo dân hiện diện, thể hiện lòng đạo đức và khát khao được bước vào Mùa Chay với tâm hồn được đổi mới.

Tĩnh tâm Mùa Chay cho thiếu nhi

Vào Chúa nhật III ngày 23.03.2025 và Chúa Nhật IV ngày 30.03.2025, các em thiếu nhi trong giáo xứ đã tham dự hai buổi tĩnh tâm đầy ý nghĩa do Linh mục Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh giảng phòng.
Triển khai hình ảnh bụi gai bốc lửa trong bài Kinh Thánh Chúa Nhật III và dụ ngôn người cha nhân hậu trong Chúa Nhật IV, Linh mục Giuse đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về tình yêu thương, lòng tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa. Ngài là Đấng luôn hiện diện, đồng hành và không ngừng mời gọi mỗi người hoán cải để sống xứng đáng với tình yêu bao la ấy.

Qua lời giảng dễ hiểu và gần gũi, các em được khơi dậy lòng biết ơn, ý thức sống tốt lành, và sẵn sàng trở về với Chúa trong tinh thần đơn sơ và chân thành.

Tĩnh tâm Mùa Chay cho người lớn

Ba ngày tĩnh tâm dành cho người lớn diễn ra vào các buổi tối lúc 18g, từ thứ Năm đến thứ Bảy, tuần III Mùa Chay, vào các ngày 27, 28 và 29/03/2025, do Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước - Dòng Chúa Cứu Thế - giảng phòng.

Với chủ đề Năm Thánh “Những người lữ hành của niềm hy vọng”, ngài đã dẫn dắt cộng đoàn suy niệm sâu sắc về Niềm Hy Vọng Tình Yêu Cứu Độ qua ba chủ đề chính:

- Ngày thứ nhất: Đức Kitô là niềm hy vọng

Linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức về sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong cuộc sống, để củng cố niềm tin và tín thác vào Ngài.

- Ngày thứ hai: Niềm hy vọng được biến đổi

Linh mục Giuse nhấn mạnh rằng niềm hy vọng đích thực không chỉ là sự chờ đợi, mà còn đòi hỏi sự hoán cải và canh tân đời sống hằng ngày.

- Ngày thứ ba: Loan báo niềm hy vọng

Linh mục Giuse khích lệ mỗi người trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, mang Tin Mừng đến cho gia đình, xã hội và giáo xứ.

Những lời giảng dạy đầy khôn ngoan và chiều sâu tâm linh của cha Giuse đã đánh động tâm hồn mọi người, trở thành động lực giúp mỗi người bước đi vững vàng hơn trên hành trình đức tin, sống Mùa Chay cách thiết thực qua việc cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái.

Giải tội cho toàn giáo xứ

Nhằm giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng mầu nhiệm Phục Sinh, giáo xứ đã tổ chức dịp để cộng đoàn xưng tội vào lúc 18g, Thứ Hai, tuần IV Mùa Chay (ngày 31.03). Đây không chỉ là một sinh hoạt phụng vụ thường niên, mà còn là thời khắc ân sủng đặc biệt, khi mỗi người được mời gọi khiêm tốn nhìn lại chính mình, nhận ra những lỗi lầm và tội lỗi trong hành trình sống đức tin.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, ngay sau thánh lễ chiều, đông đảo bà con giáo dân đã tham dự, xếp hàng chờ đến lượt lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Những lời khuyên nhủ của các linh mục, cùng sự tha thứ đầy yêu thương từ Thiên Chúa qua Bí tích này, đã trở thành nguồn ơn nâng đỡ tâm hồn, giúp người tín hữu được chữa lành và canh tân, để tiếp tục bước đi trong ánh sáng của lòng thương xót.

Mùa Chay đang dần khép lại, nhưng hành trình sám hối, hoán cải và sống hy vọng vẫn luôn tiếp diễn trong đời sống người Kitô hữu. Với lòng khiêm tốn và ăn năn, mỗi người được mời gọi tiếp tục bước đi trong ánh sáng của Lòng Thương Xót, để trở thành những chứng nhân sống động của niềm hy vọng và sự tha thứ trong thế giới hôm nay.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

 

Top