Giáo xứ Hòa Hưng suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu
TGPSG -- Cùng với Giáo Hội, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh 18-04-2025, tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá, cử hành trong sự thinh lặng, cộng đoàn tham dự các nghi thức thật sốt sắng, cùng nhau suy gẫm về Tình yêu của Chúa dành cho mình.
Chiều nay Giáo Hội không có Thánh lễ. Vào lúc 17g cộng đoàn Hòa Hưng đi đàng thánh giá trọng thể bên trong nhà thờ, do Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong phó xứ Hòa Hưng chủ sự, cùng Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, các sơ, HĐMV và cộng đoàn.
Nội dung bài suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá là những gợi ý cho người hành hương của hy vọng, bước theo Chúa Kitô trên con đường thương khó, nhưng không đánh mất niềm tin tưởng cậy trông. Hành trình cuộc đời của mỗi người Kitô hữu không phải là đi một mình, nhưng là liên đới, chia sẻ với anh chị em. Cách nào đó, tôi cần người khác giúp đỡ và cầu nguyện cho mình, nhưng chính tôi cũng phải nâng đỡ họ, bằng ánh nhìn yêu thương và quan tâm. Chúa Giêsu trên đường thánh giá luôn là tình yêu thương với từng người cụ thể, những người môn đệ bỏ Ngài, những người phụ nữ đi theo Chúa, nhất là với Mẹ Maria. Đường thương khó là con đường không dễ dàng thoải mái chút nào, như cuộc đời chúng ta có bao giờ êm đềm phẳng lặng, nên chỉ có trông cậy nơi Chúa chúng ta mới đi được.
Phần suy niệm đàng thánh giá kết thúc lúc 17g40, cộng đoàn suy gẫm sự thương khó của Chúa bằng kinh Mân Côi Mùa Thương trước khi bước vào Nghi thức Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Giá.
Vào lúc 18g, cử hành phụng vụ chính thức được bắt đầu. Trước tiên Lm chánh xứ phủ phục trước bàn thờ trong thinh lặng.
Tiếp đến là phần Phụng Vụ Lời Chúa qua các bài đọc sách Thánh, đỉnh cao bài thương khó theo Tin Mừng Thánh Gioan.
Trong bài chia sẻ, Lm Gioan B. Bùi Ngọc Điệp giúp cho cộng đoàn hiểu hơn về lý do cái chết của Chúa Giêsu.
Đức Giêsu bị bắt, bị kết án tử hình về phần nhân loại là do ông Giuđa, người học trò chỉ điểm cho quân lính đến bắt Chúa Giêsu trong đêm. Giuđa đã lấy chính cái hôn để nộp Thầy, bán rẻ Thầy với giá chỉ có 30 đồng bạc. Chúng ta cũng giống như Giuđa, nộp Chúa của mình, chúng ta lừa thầy phản bạn.
Tiếp theo là ông Phêrô chối Chúa 3 lần chỉ vì câu hỏi của người tớ gái.“Ông có phải là môn đệ của ông Giêsu?”. Nhiều khi chúng ta thấy mình cũng chối Chúa, chối nhau, vợ chối chồng, con chối cha mẹ.
Chúa gởi đến những cảnh báo như Phêrô nhờ tiếng gà gáy mà ăn năn sám hối, nhận ra tội của mình. Cảnh báo có thể là bệnh tật, những lời khuyên của bậc bề trên, cha mẹ. Từ nhận thức rõ mình yếu đuối, Phêrô sau này trở thành người nâng đỡ đức tin của anh em.
Về chiều kích Thiên Chúa, Chúa Giêsu chấp nhận xuống trần gian để cứu chuộc con người. Chiều kích từ Thánh ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu không có tội, nhưng lại chết cho chúng ta là người có tội. Trong cuộc xử án, Chúa Giêsu chết cho Baraba, tên trộm đáng phải chết, nhưng dân chúng kêu tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Ngày xưa, Chúa Giêsu đã chết thay cho Baraba. Ngày nay cũng vậy, Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta, chúng ta đáng phải chết. Quả thật, chúng ta như “trúng số” hơn cả “trúng số” nữa. Con Thiên Chúa xuống trần gian gánh tội cho chúng ta. Chúng ta được cứu chuộc và chúng ta xin cho mình được đóng đinh tội lỗi vào Thánh giá Chúa.
Phần tiếp theo là 10 lời cầu nguyện cho các thành phần trong Giáo Hội và xã hội.
Nghi thức kính thờ Thánh Giá, Lm chủ sự đưa thánh giá lên để cộng đoàn chiêm ngắm với lời mời gọi “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”
Liền sau đó, các lm, quý sơ và đại diện cộng đoàn lên hôn kính Thánh Giá Chúa và tiếp theo là phần rước Mình Thánh Chúa, nghi thức khép lại vào lúc 19g30.
Buối tối hôm nay, bắt đầu từ 20g, chương trình suy niệm cuộc thương khó bằng hình thức ngắm nguyện theo cung Passio và cộng đoàn hôn chân Chúa đến 22giờ.
Buổi sáng và trưa thứ bảy Tuần Thánh, Thánh Giá Chúa được đặt giữa nhà thờ để cộng đoàn hôn chôn Chúa, suy gẫm và cầu nguyện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu và cũng để nhìn lại cuộc sống mình. Chúa đã chết vì tôi, Ngài mời gọi tôi sống yêu thương phục vụ lẫn nhau như Ngài.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng Hội Gia trưởng giáo xứ Bắc Dũng
-
Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm -
Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 58 năm hồng ân linh mục của Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ -
Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh -
Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô -
Giáo xứ Tân Việt: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ -
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo”
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa