Giáo xứ Hòa Hưng: Bổn mạng Giới trẻ

Giáo xứ Hòa Hưng: Bổn mạng Giới trẻ

WGPSG -- Lễ Chúa Chiên Lành đã được giới trẻ Hòa Hưng chọn làm ngày lễ bổn mạng của mình, thánh lễ đã được tổ chức vào tối thứ bảy 24.4.2010 tại nhà thờ Hòa Hưng với hơn 900 giáo dân tham dự, hầu hết là giới trẻ như ca đoàn các khối, giới trẻ con Đức Mẹ, giới trẻ Đa Minh, thanh sinh công, sinh viên lưu xá, giới trẻ Hòa Hưng…

Ban chuyên trách giới trẻ tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng rất khéo:

   Tối thứ sáu 23.4 đã có thánh lễ tĩnh tâm do Lm. PX. Bảo Lộc cử hành và chia sẻ lời Chúa. Hướng về lễ Chúa Chiên Lành, Ngài đã cho các bạn trẻ nhìn thấy hình ảnh của người chăn chiên trên núi cao và người Mục Tử thiêng liêng, Ngài đã đem kinh nghiệm sống của chính mình ra để nói chuyện với giới trẻ Hòa Hưng.

Trước thánh lễ chính ngày thứ bảy, các ca sĩ công giáo cùng với nhóm múa của lưu xá sinh viên Hòa Hưng khởi động tinh thần mọi người bằng màn trình diễn các ca khúc và múa hát sinh động …

Cha chính xứ Giuse Phạm Bá Lãm chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có hai linh mục nghĩa tử (cùng xuất thân từ giới trẻ Hòa Hưng) và cha phụ tá.

Sau khi cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng giảng xong, cha đã mời hai cha Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt và Giuse Huỳnh thanh Phương cùng tam ca bài hát : “tại sao Chúa chọn con”. Cả thánh đường im lặng lắng nghe tiết mục hiếm thấy vô cùng: “tam ca cha cha cha”.

Một điều đáng nhớ nữa là chưa bao giờ Hòa Hưng lại có một đại ca đoàn quá đông như hôm nay, quy tụ gần hết ca viên của các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ. Một buổi lễ tối thứ bẩy chật nhà thờ như tối nay cũng khó thấy.

Sau phép lành trọng thể do bốn cha ban phép, mọi người được trao tặng một món quà nho nhỏ (ba viên kẹo chocola cùng với chuỗi lần hạt mân côi), cha chủ tế trao đuốc sáng cho đại diện giới trẻ, đoàn đồng tế dẫn đầu cộng đoàn ra đi với nến sáng trong tay, đem ánh sáng tin mừng tỏa đi muôn nơi…

Top