Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn mạng xứ đoàn Kitô Vua và rước lễ lần đầu - 2025

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn mạng xứ đoàn Kitô Vua và rước lễ lần đầu - 2025

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn mạng xứ đoàn Kitô Vua và  rước lễ lần đầu - 2025

TGPSG -- “Đây là Thịt Máu Ta nuôi người trần gian trong bao ngày tháng. Muốn được no đầy hãy đến chia nhau dự phần …”

Trên đây là lời bài hát “Thịt Máu Ta” mà ca đoàn Thiếu Nhi hát nhập lễ trong Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Bổn mạng xứ đoàn Kitô Vua, đồng thời có 60 em được rước Chúa lần đầu. Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 08g00 sáng Chúa nhật ngày 22-6-2025 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Kitô Vua chủ tế. Cùng hiệp dâng với ngài có Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín.

Tham dự Thánh lễ có HĐMV giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, 60 em đã được lãnh Bí tích Hòa Giải chuẩn bị rước Chúa lần đầu, ban quản giáo, anh chị giáo lý viên, huynh Trưởng (GLV - HT), phụ huynh, thân nhân và các em thiếu nhi các cấp cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, vào lúc 07 giờ 45, Lm Chánh xứ Giuse,  Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín cùng các em sắp được rước Mình Máu Thánh Chúa, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước từ nhà mục vụ lên thánh đường tiến vào Cung Thánh trong sự trang nghiêm.

Thánh Lễ

Đầu Thánh lễ, Lm chủ tế hướng cộng đoàn vào ý lễ: Cùng với giáo hội hoàn vũ, các em thiếu nhi xứ đoàn Kitô Vua long trọng mừng lễ Mình Máu Chúa Kitô. Thánh Thể, tình yêu cứu độ, tình yêu hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Ngài đã chết cho chúng ta được sống, đã cho chúng ta của ăn đàng là chính Thịt và Máu Ngài.

Đặc biệt hôm nay, giáo xứ có 60 em lần đầu được rước Chúa vào lòng. Xin cho tình yêu Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi em.

Các Bài đọc:

Bài giảng

Hôm qua, chúng con đã được xưng tội lần đầu, được tràn đầy ơn Chúa nên Tình yêu Chúa đã thôi thúc chúng con mau mắn lên đường để rước Chúa. Trong ngày trọng đại này, chúng ta sốt sắng cầu nguyện như Thánh Đaminh Saviô khi lần đầu tiên rước Chúa thật cung kính trang nghiêm để trao trọn con người của ngài cho tình yêu Thánh Thể.“Thà chết chứ không phạm tội” là phương châm sống của Thánh Đaminh Saviô.

Thánh Thể chính là tình yêu nhưng không mà Chúa ban cho chúng ta.“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15.13). Chúng ta phải năng đến với Thánh Thể để lãnh nhận nguồn sống trường sinh.

Trong Tin Mừng, Chúa làm phép lạ, bánh hóa ra nhiều nuôi 5.000 người, một phép lạ thật lớn nhưng đó chỉ là dấu chỉ. Sau này Chúa lập ra Bí tích Thánh Thể để nuôi muôn người qua lời Chúa dạy “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20) Mỗi lần chúng ta tưởng niệm cuộc khổ hình của Chúa là loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại như lời bài đọc II Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Bí tích Thánh Thể được gọi là Bí tích Tình Yêu, chúng ta được mời gọi đến với Thánh Thể để kín múc lấy nguồn tình yêu Chúa mỗi ngày. Thịt và Máu Chúa còn được gọi là Bí tích của sự hiệp thông, quy tụ mọi người trong Chúa Kitô, qua đó, liên kết với nhau để trở thành anh chi em của nhau

Xin Chúa chúc lành cho các con thiếu nhi trong ngày trọng đại này. Xin Chúa ban hồng ân cho các con để mỗi ngày các con rước Chúa vào lòng và chia sẻ tình yêu Thánh Thể của Chúa cho bạn bè bằng các việc lành tốt đẹp. Hãy quyết tâm làm việc thiện, việc bác ái cho mọi người được hiệp thông với nhau.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần dâng lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Tri ân và kết thúc

Cuối lễ, một vị phụ huynh, đại diện các em và gia đình cảm ơn Lm chánh xứ Giuse, Lm phó Giuse, các tu sĩ, ban quản giáo, GLV - HT. Tiếp theo, ba em thiếu nhi dâng lên các linh mục  đồng tế những bó hoa tươi thắm tỏ lòng cảm tạ tri ân.

Thánh lễ kết thúc lúc 09g30 trong niềm vui của gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm với các em mới được rước Chúa.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top