Giáo khu 5 giáo xứ Nhân Hoà chuẩn bị mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo khu 5 giáo xứ Nhân Hoà chuẩn bị mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

TGPSG -- Vào lúc 19g30 ngày 21.11.2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo khu 5 giáo xứ Nhân Hòa tập trung trong ngôi thánh đường để tham dự buổi tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể và Lãnh nhận Bí tích Hoà Giải để chuẩn bị mừng Bổn mạng: các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Buổi tĩnh tâm do linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Hồ Thứ hướng dẫn với chủ đề: “Cùng nhau sống tử đạo hằng ngày”, đây là dịp quý báu để bà con giáo dân trong giáo khu 5 lắng đọng tâm hồn, được mời gọi dừng lại, lắng nghe, và để Lời Chúa chạm đến từng nhịp đập của trái tim mỗi người tín hữu.

LỜI CHÚA SOI SÁNG, SỐNG MẦU NHIỆM TỬ ĐẠO MỖI NGÀY

Cha Giuse mở đầu bằng việc dẫn cộng đoàn bước vào mầu nhiệm tử đạo, dựa trên các bài đọc của phụng vụ:

• 2 Mcb 7 - Tử đạo không bao giờ là hành trình đơn độc

Câu chuyện bảy anh em và người mẹ anh hùng cho thấy: Không ai tử đạo một mình. Đức tin được nuôi dưỡng trong gia đình, được chở che bởi tình yêu, và được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của những người thân cận.

• Rm 14 - Sống cho Chúa, chết cũng cho Chúa

Thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình.” Đức tin là mối dây liên kết thiêng liêng, đưa ta vào sự hiệp thông giữa các tín hữu – giữa Giáo Khu – và giữa toàn thể Giáo Hội.

• Lc 9,23–26 - Vác Thập Giá hằng ngày

Tử đạo hôm nay không phải là đổ máu, nhưng là:

  • Hy sinh chính mình,
  • Từ bỏ ích kỷ,
  • Trung thành trong việc nhỏ,
  • Và vác Thập Giá “hằng ngày” bằng lòng kiên nhẫn, yêu thương và tín thác.

Cha Giuse mời gọi: “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đổ máu vì Chúa; còn chúng ta, hãy đổ tình yêu ra cho nhau mỗi ngày.”

CHẦU THÁNH THỂ -  GIÂY PHÚT TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI NGUỒN SỐNG

Giờ Chầu Thánh Thể là đỉnh cao của buổi tĩnh tâm. Cộng đoàn được mời chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để: dâng lên những mệt mỏi, những tổn thương trong cuộc sống,những thập giá thầm kín mà từng gia đình đang mang vác. Ánh nến lung linh, tiếng ca trầm buồn, và giây phút thinh lặng bao phủ toàn thể cộng đoàn, như muốn nói lên rằng: “Chúa chính là sức mạnh của những ai trung thành bước theo Ngài.”

Giờ chầu kết thúc bằng lời nguyện tha thiết:“Xin cho từng gia đình trong giáo khu 5 biết sống tinh thần tử đạo hằng ngày qua hy sinh, tha thứ và hiệp nhất.”

 LÃNH BÍ TÍCH HOÀ GIẢI - TÁI SINH TÂM HỒN TRONG TÌNH THƯƠNG CHÚA 

Sau phần suy niệm, cộng đoàn bước vào thinh lặng xét mình, để nhìn lại những giới hạn, những yếu đuối của bản thân.
Từng ánh mắt cúi xuống, từng tiếng thở nhẹ, từng lời kinh thầm thì… tất cả như một hành trình trở về với Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Từng người một tiến lên tòa giải tội, với tâm hồn khiêm nhường, tín thác. Nhiều tâm hồn đã được chạm đến bởi Lời Chúa và biến đổi trong ơn tha thứ của Chúa.

Buổi tĩnh tâm khép lại lúc 21g30 trong bình an, đây là bước chuẩn bị thiết yếu để mừng lễ bổn mạng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những con người đã trung thành dâng trọn cả cuộc đời cho Đức Kitô.

Cha Giuse đúc kết buổi tĩnh tâm bằng lời mời gọi:

  • Hãy tử đạo trong lời nói hiền hòa;
  • Tử đạo bằng bỏ đi một câu phàn nàn;
  • Tử đạo khi hy sinh cho gia đình;
  • Tử đạo khi phục vụ giáo khu trong thinh lặng;
  • Tử đạo khi kiên trì giữ đức tin trong thử thách

“Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không bao giờ tử đạo một mình. Họ tử đạo nhờ nhau, vì nhau, và cho nhau. Giáo Khu 5 hôm nay cũng được mời gọi sống như thế.”

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top