Giáo hạt Gia Định: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
WGPSG -- “Thiên Chúa không chỉ là Tình Yêu, mà tất cả những gì phát xuất từ Ngài đều có tình yêu”, linh mục (Lm) quản hạt Gia Định - Giuse Maria Phạm Hồng Thái - đã nhấn mạnh điều trên với các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG), trong Thánh lễ lúc 18g, ngày 12.6.2020, tại nhà thờ Thị Nghè.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ với ngài có Lm chánh xứ Thị Nghè - Phêrô Nguyễn Thanh Tùng - chủ tế.
Tham dự Thánh lễ có Ban điều hành GĐPTTTCG Tổng giáo phận Sài Gòn, các Ban điều hành và đoàn viên GĐPTTTCG của 12 giáo xứ trong giáo hạt, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Vào lúc 17g30, hai linh mục đồng tế và các đoàn viên GĐPTTTCG đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu từ hội trường nhà xứ vào nhà thờ.
Mở đầu thánh lễ, Lm chánh xứ Thị Nghè đã ngỏ lời chào Lm quản hạt và chúc mừng bổn mạng các đoàn viên GĐPTTTCG trong giáo hạt.
Trong bài giảng, Lm quản hạt nhắc lại ý chính của bài đọc 1: "Môsê nói với dân Do Thái về tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Đáp lại tình Chúa, họ phải đi trong đường lối Chúa, phải nên thánh bằng đời sống yêu thương, để chứng tỏ họ là dân được Chúa chọn".
Dẫn giải Lời Chúa theo Thánh Gioan, Lm quản hạt nói: “Thánh Gioan đã khẳng định: Thiên Chúa là Tình Yêu. Nhưng Thiên Chúa không chỉ là Tình Yêu mà tất cả những gì phát xuất từ Ngài đều có tình yêu. Tình yêu Chúa lan tỏa trong tất cả mọi sự, trong vũ trụ vạn vật và nơi con người. Tình yêu Thiên Chúa biến thành lòng thương xót (LTX). LTX của Chúa trải dài trong lịch sử cứu độ, từ lúc Chúa Giêsu xuống thế gian cho đến khi Người chết trên thập giá”.
Để kết thúc, Lm quản hạt nhắn nhủ các đoàn viên GĐPTTTCG: “Thánh Tâm Chúa mở ra cho con người được trở về mái nhà Cha. Để ca ngợi LTXC, chúng ta hãy đọc kinh để đền tạ Thánh Tâm Chúa vì tội lỗi của chúng ta và nhân loại. Cách riêng, các đoàn viên GĐPTTTCG hãy diễn tả Tình Yêu Chúa bằng cách sống LTXC, làm muối ướp mặn cho đời, làm cho con người và môi trường sống xung quanh chúng ta được tốt đẹp hơn.”
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân, phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g.
Sau thánh lễ, hai linh mục đồng tế và các đoàn viên đã có những giây phút giao lưu rộn rã tiếng cười tại hội trường giáo xứ Thị Nghè.
bài liên quan mới nhất
- Nụ cười của Tin Mừng
-
Ban Caritas Giáo xứ Vinh Sơn 6: Góc nhỏ yêu thương -
Nội san Lửa Mến tháng 5.2024 -
Doanh nhân Công giáo: Ban Bác ái Xã hội thăm các linh mục và sư huynh hưu dưỡng tháng 4/2024 -
Giới trẻ Gx. Hòa Hưng: Cầu nguyện với Lời Chúa tháng 4-2024 -
Một khoảng trời bình yên -
Hiệp Hội Thánh Mẫu: Lễ Truyền Tin - Mừng ngày truyền thống quốc tế -
Giáo xứ Thị Nghè: Cộng đoàn LCTX và Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện mừng bổn mạng -
Hiệp Hội Thánh Mẫu TGPSG: Quà tặng Đấng Phục sinh -
Hiệp Hội Thánh Mẫu TGPSG: Hành hương và Tĩnh huấn năm 2024
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời” -
Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19