Gia đình MVTT TGP Sài Gòn: Họp mặt đầu năm 2018

Gia đình MVTT TGP Sài Gòn: Họp mặt đầu năm 2018

WGPSG -- Sáng Mồng Năm Tết, tại giáo xứ Phú Thọ Hòa, Gia đình Mục vụ Truyền Thông (MVTT) TGP SG đã có buổi họp mặt đầu năm trong bầu khí vui tươi phấn khởi vì có sự hiện diện của linh mục (Lm) Giuse Vũ Hữu Hiền - Trưởng ban MVTT TGP SG, Lm Giuse Đinh Hiền Tiến - Tổng linh hướng Ban MVTT TGP SG, Lm Giuse Vũ Hữu Phước – Phụ tá giáo xứ Phú Thọ Hòa và khoảng 90 thành viên Ban Truyền Thông. Buổi họp mặt gồm các phần: Năm liên nhóm chúc Tết và sinh hoạt; Thánh lễ; sau cùng là bữa tiệc thân mật. Chúc Tết Vào lúc 8g30, Gia đình MVTT TGP SG đã quây quần nơi sân sinh hoạt của giáo xứ để chúc Tết. Trưởng của năm liên nhóm trong TGP đã đại diện nhóm lần lượt chúc Tết quý cha và mọi người với những lời chúc tốt đẹp nhất trong niềm tin Thiên Chúa là Đấng tuôn đổ muôn hồng ân. Các liên nhóm cũng đã lần lượt chụp hình lưu niệm với quý cha và cống hiến những trò chơi, bài hát thật ý nghĩa. Mọi người đã chan hòa hạnh phúc trong buổi họp mặt đầu năm. Buổi chúc Tết kết thúc lúc 9g30. Trong khung cảnh chung quanh nhà thờ đầy sắc xuân tươi vui, nhiều thành viên đã ghi lại những tấm hình quý giá, trước khi dự Thánh lễ lúc 10g. Thánh lễ Mở đầu Thánh lễ, cha Chủ sự Thánh lễ - Tổng linh hướng - đã nói: “Mồng Năm Tết, GĐ MVTT TGP SG tụ họp nơi đây dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa ban bình an, đặc biệt ban ơn cho mỗi người để góp phần truyền thông đem niềm vui đến cho mọi người, trong niềm tin tưởng có Chúa luôn đồng hành”. Trong bài giảng đầu năm Mậu Tuất, Cha Trưởng ban MVTT đã kể một câu chuyện ẩn dụ, liên quan đến sự trung thành của một con chó với người chủ bị mù. Cả hai đã bị tai nạn và qua đời. Đến Thiên đàng, chỉ còn 1 chỗ, ông đã nhường chỗ thiên đàng cho con chó yêu của mình, rồi ông nhảy xuống địa ngục. Nhưng con chó trung thành đã không rời bỏ chủ mình. Câu chuyện để lại suy nghĩ cho mỗi người. Điều cha nhấn mạnh đến là lời Đức Giáo Hoàng kêu gọi ai cũng có nhiệm vụ khử trừ tin giả, gây tai họa cho mọi người. Phải tìm kiếm sự thật và đưa tin thật. Tuy nhiên, sự thật đó không gây cho họ đau khổ, mất danh dự, mà phải nói sự thật trong tình bác ái. Khi trình bày, truyền thông một sự thật phải dẫn người ta đến “Mùa Xuân”, hạnh phúc, chứ không phải đến hỏa ngục; góp ý nên ngọt ngào, êm đềm để người nghe đón nhận, sửa đổi trong bình an, hạnh phúc. Kết thúc bài giảng, cha tóm trong câu: “Nói sự thật trong tinh thần bác ái, yêu thương, cảm thông là mang Mùa Xuân đến cho anh em”. Sau lời nguyện Hiệp lễ, anh Phêrô Nguyễn Văn Chiến đã đại diện GĐ MVTT TGP tri ân cha Trưởng ban, cha Tổng linh hướng, cha phụ tá giáo xứ, quý HĐMV giáo xứ và ca đoàn, vì đã mang lại sự ấm áp, yêu thương cho anh chị em trong Ban Truyền Thông. Đáp từ, cha Trưởng ban MVTT đại diện quý cha cảm ơn tâm tình của anh chị em hướng về chúng tôi và hướng về nhau trong ngày đầu Xuân, quy tụ nơi cha Tổng linh hướng. Ngài đã không những chăm lo về mặt thiêng liêng mà còn cả vật chất. Ước gì những năm sau tiếp tục được cha ưu ái, đồng thời hy vọng có sự hiện diện của quý cha đồng hành. Kết lời, cha nguyện “Xin Chúa ban cho anh chị em được nhiều hồng ân cả hồn lẫn xác; cho gia đình được nhiều điều tốt đẹp và tiếp tục truyền thông điều tốt đẹp, hạnh phúc đến cho mọi người”. Kết thúc Thánh lễ, mọi người đã đón nhận phép lành của cả ba cha và cùng ca đoàn hướng tâm tình về Mẹ Maria. Sau Thánh lễ, quý cha cùng GĐ MVTT chia sẻ bữa tiệc đầy tình thương mến thương do cha Tổng linh hướng chiêu đãi. Buổi họp mặt đã thêm niềm vui vì có sự hiện diện của anh Văn Chức, một thành viên rất tích cực, về thăm sau 2 năm chia tay để định cư ở Mỹ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top