Đức Thánh Cha Phanxicô là vị mục tử mang “mùi chiên”
TGPSG/ Vatican News --- Giữa muôn vàn trách vụ và quyết định trong sứ vụ kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn cho thấy ngài thực sự yêu mến việc hiện diện giữa lòng dân chúng. Có thể nói, ngài như được tiếp thêm sức mạnh từ sự hiện diện của tha nhân, và đáp lại bằng những lời khích lệ đầy cảm thông, hoặc chỉ đơn giản là một nụ cười hiền hậu.
Ngài yêu mến con người và khát khao được hiện diện giữa họ. Tình yêu ấy thể hiện rõ qua từng buổi Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư hằng tuần do ngài chủ sự, hoặc khi ngài xuất hiện nơi cửa sổ Dinh Tông Tòa vào trưa Chúa Nhật để đọc Kinh Truyền Tin, thân ái vẫy chào hàng ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Khát vọng được gần gũi dân Chúa đã thúc đẩy ngài thực hiện 47 chuyến Tông du, đi đến tận những vùng xa xôi nhất trên thế giới.
Tình yêu của Đức Thánh Cha dành cho con người lại càng được thể hiện rõ nét trong những thời khắc bị ngăn cách về thể lý.
Giáo hoàng của thời đại khủng hoảng
Theo một nghĩa nào đó, đại dịch Covid-19 đã khiến ngài bị “giam hãm” trong nội thành Vatican - giống như các Giáo hoàng cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, khi Tòa Thánh chưa được công nhận là một quốc gia có chủ quyền và các vị Giáo hoàng gần như bị cô lập ngay từ đầu triều đại.
Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, vị Giáo hoàng đến từ Argentina ấy đã không để bản thân bị giam hãm sau những bức tường thành Vatican. Ngài tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để đến với các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới - những người đang bị phong tỏa trong nhà bởi nỗi sợ hãi trước một dịch bệnh chưa từng có.
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Mácta vào ngày 30.3.2020
Mỗi sáng lúc 6 giờ, ngài cử hành Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Mácta - nơi ngài cư trú - và Thánh lễ được phát sóng trực tiếp toàn cầu qua các nền tảng truyền hình, phát thanh và mạng xã hội do Bộ Truyền thông Tòa Thánh (Vatican News) phụ trách.
Mỗi ngày, Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho một nhóm người cụ thể - từ nhân viên y tế, nhà giáo dục, đến các tù nhân - tất cả đều đang chịu tổn thương và áp lực bởi đại dịch, mỗi người theo một cách riêng.
Khi các tín hữu ở Philippines vừa kết thúc bữa trưa và người dân tại California sắp đi ngủ, thì Đức Thánh Cha vẫn hiện diện trên màn hình, như để nhắn nhủ rằng họ không đơn độc, dù đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi hay sự hoang mang.
Statio Orbis - Giờ cầu nguyện toàn cầu chưa từng có tiền lệ
Cao điểm là ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi ngài cử hành Statio Orbis - giờ cầu nguyện toàn thể Giáo hội, một nghi thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Một mình đứng giữa Quảng trường Thánh Phêrô vắng lặng dưới cơn mưa lạnh buốt, tay nâng Bình Thánh Thể tôn kính Mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho toàn thế giới đang chìm trong đau khổ - long trọng công bố rằng Chúa Kitô là nguồn sống và niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.
Vào ngày 27.3.2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép lành cho toàn thế giới với Mình Thánh Chúa
Một khi cánh cửa được mở ra…
Khi thế giới dần trở lại nhịp sống bình thường, Đức Thánh Cha cũng nối lại các buổi Tiếp Kiến Chung vào mỗi thứ Tư, và tiếp tục tiếp kiến các đoàn hành hương cùng các nhóm đại diện đến từ nhiều quốc gia. Đám đông bắt đầu xuất hiện trở lại trên các đường phố Rôma, và chính khoảng thời gian cách ly ấy lại càng khiến ngài khao khát được hiện diện giữa con người hơn bao giờ hết.
Bên cạnh các nguyên thủ quốc gia đến Vatican trong khuôn khổ những chuyến công du chính thức, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới tìm đến yết kiến Đức Thánh Cha - để bắt tay, chia sẻ tâm tình hoặc đơn giản chỉ là trao nhau một nụ cười chân thành.
Ngài từng giơ nắm tay “đấu quyền Anh” giả vờ với diễn viên Sylvester Stallone, và dí dỏm đùa rằng ba cô con gái của ông giống như ba bà Maria trong Kinh Thánh.
Ngài cũng nắm tay Arnold Schwarzenegger - ngôi sao phim Kẻ Hủy Diệt - và chăm chú lắng nghe lời cảm ơn chân thành của ông vì những nỗ lực của ngài trong việc bảo vệ môi sinh và chăm sóc công trình sáng tạo.
Gần đây, một nhóm nghệ sĩ hài quốc tế đã đến yết kiến, và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng tiếng cười và niềm vui là liều thuốc chữa lành tâm hồn, giúp xoa dịu những căng thẳng và nỗi đau của nhân loại.
Gần gũi với đoàn chiên
Tuy nhiên, điều làm nên sức sống nơi Đức Thánh Cha Phanxicô trong suốt 12 năm thi hành sứ vụ kế vị Thánh Phêrô chính là sự gần gũi với các tín hữu bình dân - những người mà ngài vẫn gọi là “đoàn chiên” mà Chúa đã trao phó cho ngài chăm sóc.
Mỗi lần di chuyển qua đám đông để tiến lên lễ đài trong các buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đều dừng lại chào hỏi các cộng tác viên - những người phụ trách đọc bản tóm tắt và lời chào bằng nhiều ngôn ngữ, giúp toàn thể cộng đoàn hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô hoặc trong Đại thính đường Phaolô VI hiểu được sứ điệp của ngài.
Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành cho một đôi tân hôn là nhân viên Vatican
Trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng thân tình ấy, ngài có thể hỏi thăm cha mẹ bệnh tật của một nhân viên, chúc lành cho một đôi tân hôn vừa kết thúc kỳ nghỉ, hoặc vui vẻ đùa về bộ râu rậm của một người đọc sách hôm đó.
Qua mọi hoàn cảnh - dù long trọng hay bình dị, trang nghiêm hay vui tươi - Đức Thánh Cha Phanxicô luôn thể hiện sự quan tâm chân thành đến từng con người cụ thể. Ngài không bao giờ quên lời mời gọi từng thốt lên với các linh mục: “Anh em hãy là những mục tử mang mùi chiên.”
Tác giả: Devin Watkins
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Đức Thánh Cha Phanxicô mang thông điệp thương xót đến cho Châu Phi
-
Những phụ nữ đem dầu thơm: Những chứng nhân đầu tiên của Chúa Phục Sinh -
Phục Sinh - Ý nghĩa của những tấm vải liệm -
Chúa nhật Phục Sinh: Chứng nhân của ngôi mộ trống -
Tại sao Thánh lễ ngày Thứ Năm Tuần Thánh được cử hành vào buổi tối? -
Các thánh đều từng là tội nhân và mọi tội nhân đều được mời gọi nên thánh -
Chẳng lẽ chính con sao? -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá 2025 của Đức Thánh Cha
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Phẩm giá của mỗi nhân vị và các quyền con người -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Chọn ngôn sứ Giêrêmia đồng hành với bạn trong mùa Chay -
Ba mầu nhiệm làm nên phẩm giá con người -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa -
Về Tuyên ngôn “Dignitas infinita” -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ