Đức Thánh Cha chia buồn với Vua Charles về sự qua đời của Nữ Công tước xứ Kent
Ngày 16/9/2025, trong điện thư phân ưu gửi đến Vua Charles III của Anh nhân dịp lễ an táng Công nương Katharine, Nữ Công tước xứ Kent, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với hoàng gia Anh và lời cầu nguyện cho Công nương Katharine, đồng thời ca ngợi di sản nhân đức Kitô giáo của bà, đặc biệt các hoạt động bác ái chăm sóc những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Vatican News
Đức Thánh Cha viết trong điện thư: “Tôi đau buồn khi hay tin Công nương Katharine, Nữ Công tước xứ Kent, đã qua đời. Tôi xin gửi lời phân ưu chân thành, cùng bảo đảm về sự gần gũi qua lời cầu nguyện, tới Đức Vua, các thành viên Hoàng gia, đặc biệt là Công tước xứ Kent, phu quân của bà, cùng các con và các cháu trong giờ phút thương đau này”.
Trong khi phó thác linh hồn Công nương xứ Kent cho lòng thương xót của Chúa Cha, Đức Thánh Cha cũng “tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng về di sản nhân đức Kitô giáo của Công nương, được thể hiện qua nhiều năm dấn thân cho các bổn phận chính thức, sự bảo trợ đối với các tổ chức từ thiện, và sự tận tâm chăm sóc những người dễ bị tổn thương trong xã hội".
Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban Phép lành Tông Tòa như một bảo chứng của niềm an ủi và bình an trong Chúa Kitô Phục sinh cho những người đang tiếc thương Công nương, trong niềm hy vọng chắc chắn về sự Phục sinh.
Công nương Katharine Lucy Mary Worsley, sinh ngày 22/2/1933 trong một gia đình quý tộc Anh. Năm 1961, bà kết hôn với Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent, em họ của Nữ hoàng Elizabeth II, tại Nhà thờ Anh giáo York Minster. Từ đó, bà trở thành thành viên Hoàng gia với tước hiệu Nữ Công tước xứ Kent.
Công nương Katharine để lại dấu ấn sâu đậm nhờ đời sống giản dị, khiêm nhường và gắn bó với nhiều hoạt động bác ái, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, âm nhạc và chăm sóc sức khỏe. Bà từng học piano tại Trường Âm nhạc Guildhall ở Luân Đôn, đồng thời bảo trợ nhiều dự án hỗ trợ trẻ em, người tàn tật và người già neo đơn.
Điểm nổi bật trong hành trình đức tin của bà là quyết định trở thành người Công giáo vào năm 1994, một sự kiện hiếm có trong Hoàng gia Anh sau Cải cách Anh giáo. Bà sống đức tin cách âm thầm, chân thành, được nhiều người trân trọng.
Công nương Katharine qua đời ngày 4/9/2025, được tưởng nhớ như biểu tượng của lòng nhân hậu Kitô giáo, trung thành với gia đình và kiên vững trong đức tin. Thánh lễ an táng của bà được cử hành tại nhà thờ chính tòa Công giáo Westminster vào chiều ngày 16/9/2025. Đây là lễ tang Công giáo đầu tiên dành cho một thành viên hoàng gia trong lịch sử hiện đại của Anh.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Những bước chân truyền giáo giữa đời thường tại Giáo xứ Nhân Hòa
-
Mười năm sau Amoris Laetitia: Lắng nghe những gia đình trong hoàn cảnh khó khăn -
Học cách nghĩ về nhau như một “chúng ta” -
Tại sao chữ viết tay vẫn quan trọng trong thế giới AI? -
Đừng sợ mắc sai lầm -
Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin -
Alpha Công giáo: Khi người trẻ có một nơi để hỏi về Thiên Chúa -
Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên -
Tử đạo trắng trên không gian mạng -
Khác biệt trong đời sống đức tin: Liệu tình yêu giữa hai người có thể bền lâu?
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV