Đức Lêô XIV nhắc Giới Trẻ: Chúa nhẹ nhàng gõ cửa sổ tâm hồn bạn

Đức Lêô XIV nhắc Giới Trẻ: Chúa nhẹ nhàng gõ cửa sổ tâm hồn bạn

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở các bạn trẻ rằng Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta, và khuyến khích họ “dấn bước cùng Chúa hướng tới cõi đời đời” khi Chúa đang “nhẹ nhàng gõ” vào cửa sổ tâm hồn họ.

Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta, hãy đồng hành cùng Ngài suốt cuộc đời, và để Ngài soi sáng bạn...

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói điều này trong Thánh lễ Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata, Roma, vào sáng Chúa nhật.

Đức Thánh Cha mở đầu bài giảng bằng cách nhấn mạnh rằng, dù phụng vụ hôm nay không nhắc trực tiếp đến giai đoạn ấy, nhưng vẫn mời gọi chúng ta suy niệm về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, “Đấng biến đổi cuộc sống của chúng ta và soi sáng tình cảm, ước muốn và tư tưởng của chúng ta.”

Chúa đang gõ vào cửa sổ tâm hồn chúng ta

Ngài lưu ý rằng bài đọc I, trích từ sách Giảng Viên, mời gọi chúng ta, giống như hai môn đệ, chấp nhận kinh nghiệm về sự giới hạn của mình và bản chất chóng qua của mọi sự.

“Chúng ta không được tạo dựng cho một cuộc sống mà mọi thứ đều hiển nhiên và bất động, nhưng cho một sự hiện hữu luôn được đổi mới nhờ sự hiến thân trong tình yêu.” Ngài nói: “Đó là lý do tại sao chúng ta luôn khao khát điều gì đó ‘lớn hơn’ mà không một thực tại thụ tạo nào có thể ban cho; chúng ta cảm thấy một cơn khát sâu thẳm và cháy bỏng mà không thức uống nào trên thế gian này có thể thỏa mãn.”

Ngài nói, “Khi biết được điều này rồi thì đừng lừa dối trái tim mình bằng cách cố thỏa mãn chúng bằng những sự thay thế rẻ tiền!” Thay vào đó, ngài khuyên: “Hãy lắng nghe trái tim mình!”

Đức Thánh Cha gợi ý, “Hãy biến cơn khát này thành chiếc ghế đẩu, như những đứa trẻ đứng kiễng chân để nhìn qua cửa sổ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ thấy mình ở trước Ngài, Đấng đang chờ đợi chúng ta, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ tâm hồn chúng ta.”

Sự khôn ngoan của Thánh Augustinô

“Thật đẹp biết bao, đặc biệt là khi còn trẻ,” Đức Thánh Cha nói, “để mở rộng trái tim mình, cho phép Ngài bước vào, và lên đường trong cuộc phiêu lưu với Ngài hướng tới cõi đời đời.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giảng trong Thánh lễ Năm Thánh Giới Trẻ (@Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ: “Thánh Augustinô, khi suy niệm về hành trình tìm kiếm Thiên Chúa đầy nhiệt huyết của mình, đã tự hỏi: Vậy, đối tượng của niềm hy vọng chúng ta là gì [...]?”

Khi đặt câu hỏi, liệu nguồn hy vọng của chúng ta có phải là mặt đất này hay một điều gì đẹp đẽ phát xuất từ đó không, ngài khẳng định rằng không phải, nhưng chính là “Đấng đã tạo dựng chúng,” “Ngài là niềm hy vọng của bạn.”

Thánh Augustinô, như Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại với các bạn trẻ, khi suy niệm về hành trình của chính ngài, đã cầu nguyện và nói: “Lạy Chúa, Ngài ở trong con, nhưng con lại ở ngoài, và chính ở đó con tìm kiếm Ngài […] Ngài đã gọi, Ngài đã kêu lớn, và Ngài đã phá vỡ sự điếc lác của con.”

Những sự trên cao

Đức Giáo Hoàng nhận định: “Có một câu hỏi cháy bỏng trong trái tim chúng ta, một nhu cầu về sự thật mà chúng ta không thể phớt lờ, điều này dẫn chúng ta đến chỗ tự hỏi: hạnh phúc đích thực là gì? Ý nghĩa thật sự của cuộc sống là gì? Điều gì có thể giải thoát chúng ta khỏi sự rơi vào vô nghĩa, nhàm chán và tầm thường?”

Đức Giáo Hoàng nhắc các bạn trẻ nhớ rằng trong những ngày vừa qua, họ đã có nhiều trải nghiệm đẹp, và ngài nói thêm rằng: qua tất cả điều này, “các con có thể nắm bắt một điểm quan trọng,” đó là sự viên mãn của cuộc sống chúng ta không phụ thuộc vào những gì ta tích trữ hoặc, như chúng ta nghe trong Tin Mừng, vào những gì ta sở hữu.”

Ngài nhắc nhở rằng sự viên mãn liên quan đến những gì chúng ta vui mừng đón nhận và chia sẻ. “Mua sắm, tích trữ và tiêu thụ là chưa đủ. Chúng ta cần ngước mắt lên, hướng về ‘những sự trên cao…’”

Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta

“Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

“Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói với các bạn trẻ tại chính nơi này trong Năm Thánh 2000, “Chính

Đức Kitô là Đấng khơi dậy nơi các con khát vọng thực hiện điều gì đó vĩ đại với cuộc đời mình […], dấn thân để hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho thế giới nhân bản hơn và huynh đệ hơn.”

Vì thế, Đức Thánh Cha khuyên nhủ: “Chúng ta hãy gắn bó với Ngài, hãy luôn ở lại trong tình bạn với Ngài, nuôi dưỡng tình bạn ấy qua cầu nguyện, chầu Thánh Thể, rước lễ, xưng tội thường xuyên và lòng bác ái quảng đại, theo gương Chân phước Piergiorgio Frassati và Chân phước Carlo Acutis, những người sắp được tuyên thánh.”

Đức Thánh Cha mời gọi: “Hãy khát khao những điều cao cả, khát khao sự thánh thiện, ở bất cứ nơi nào các con hiện diện. Đừng bằng lòng với những gì tầm thường. Khi đó, các con sẽ thấy ánh sáng Tin Mừng lớn dần mỗi ngày, trong các con và xung quanh các con.”

Cuối cùng, sau khi phó thác các bạn trẻ cho Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết thúc bằng lời cầu nguyện xin cho khi trở về nhà, họ “tiếp tục bước đi hân hoan trong dấu chân của Đấng Cứu Thế, và lan tỏa lòng nhiệt thành cùng chứng tá đức tin của mình đến với mọi người họ gặp gỡ!”

Đức Giáo Hoàng Lêô chủ sự Thánh lễ Năm Thánh Giới Trẻ (@Vatican Media)

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

Top