Đọc Lời Chúa với đôi mắt kinh ngạc

Đọc Lời Chúa với đôi mắt kinh ngạc

Đọc Lời Chúa với đôi mắt kinh ngạc

TGPSG -- Làm sao để Lời Chúa luôn mới mãi? Thưa, ta phải đọc Lời Chúa với đôi mắt đầy kinh ngạc, mỗi lần đọc là mỗi lần mới. Đọc Bài Tin Mừng (Mt 13,1-9) của thứ Tư tuần 16 Thường Niên, Năm Lẻ, với cụm từ in nghiêng: Hạt được gấp trăm, ta sẽ ngạc nhiên, tự hỏi: sao các Nhà Phụng Vụ, chỉ chọn “hạt được một trăm”, mà không nhắc tới: hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Điều này cho thấy các Nhà Phụng Vụ muốn nhấn mạnh đến sự đòi hỏi quyết liệt của Tin Mừng, một sự đòi hỏi dứt khoát, tuyệt đối, “bất khả tương nhượng”.

Trong Lời Tổng Nguyện, chúng ta xin lòng tin cậy mến, mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Điều này cho thấy không có lòng tin cậy mến, ta không thể tuân giữ được những điều Chúa truyền dạy, và không thể đón nhận Tin Mừng, mà Tin Mừng là chính Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể.

Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy: Tin Mừng không những giúp ta hiểu Cựu Ước, mà còn có sức biến đổi chúng ta hoàn toàn: Cho đến ngày nay, khi người Do Thái đọc Cựu Ước, tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên, bởi vì, chỉ trong Đức Kitô, tấm màn ấy mới được vứt bỏ… Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì, chỉ bị che khuất đối với những kẻ không tin.

Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Gương Chúa Giêsu cho thấy lòng tin cậy mến của những linh hồn trung tín, họ dọn sẵn tâm hồn đón Đức Lang Quân, vì Người nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Chính Người sẽ lo liệu cho ta, cung cấp mọi sự cho ta cách chu đáo, để ta, khỏi cần trông cậy ở người đời, khi đó, ta sẽ không còn lo gì đến sướng khổ cho riêng mình. Trái lại, ta sẽ lấy làm vui sướng hơn, vì được chịu sỉ nhục, bởi lẽ, tình yêu Đức Giêsu làm cho người ta khinh chê cả chính mình.

Ca Nhập Lễ: Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Chính vì thế, những ai có lòng tin cậy mến, thì sẽ không sợ hãi chi, bởi vì, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Đáp Ca, Thánh Vịnh 77: Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Tung hô Tin Mừng: Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại.

Đức Giêsu chính là Lời hằng sống,Bánh từ trời, tuân giữ Lời Chúa, ăn Bánh hằng sống, ta sẽ được sống muôn đời. Không có lòng tin, tâm hồn ta sẽ trở nên chai cứng như vệ đường; không có lòng cậy, tâm hồn ta sẽ hời hợt, thoái chí, như chút đất lẩn vào sỏi đá; không có lòng mến, tâm hồn ta sẽ gai gốc, chật hẹp, như bụi gai, Lời Chúa không thể lớn lên trên mảnh đất tâm hồn không có lòng tin cậy mến. Đây là điều kiện tiên quyết, bởi vì, giá trị của Tin Mừng đòi hỏi một sự dấn thân dứt khoát, quyết liệt: không thể làm tôi hai chủ. Khi bị bách hại, vì sống theo Lời Chúa dạy, ta hãy nhớ rằng: Nước Thiên Chúa là bình an và hoan lạc trong Thánh Thần dành cho những ai đặt hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, kính sợyêu mến một mình Người mà thôi: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớtgiải thoát con, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân.

Tóm lại, trên đời này, ta không có thành trì bền vững, và dù ở đâu, ta cũng chỉ là ngoại kiều,lữ khách, chẳng lúc nào, ta được nghỉ ngơi, nếu ta không kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Hạt giống Lời Chúa chỉ sinh lợi được gấp trăm, nếu, ta biết lấy lòng tin cậy mến, mà vun tưới cho mảnh đất tâm hồn mình, biết tìm an nghỉ trong Cuộc Thương Khó và sẵn lòng ở lại trong các thương tích thánh của Đức Kitô. Ước gì ta biết chịu đau khổ với Đức Kitô và vì Đức Kitô, để Men Tin Mừng được dậy lên trên toàn thế giới hôm nay. Ước gì được như thế!

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền (TGPSG)

Top