Doanh nhân Công Giáo: Tĩnh tâm Mùa Vọng

Doanh nhân Công Giáo: Tĩnh tâm Mùa Vọng

WGPSG -- Tiến về trời sao cho đúng hướng. Họa đồ đất thấp chỉ lối đi. Dù nắng dù mưa vẫn kiên định. Vì ta đã biết đường đi lối về.
Nhằm giúp cho anh chị em Doanh nhân Công giáo (DNCG) chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh và giúp họ đi con đường trần thế nhưng với tính cách siêu nhiên, Ban Điều hành giới DNCG Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi Tĩnh tâm cho hơn 100 doanh nhân, lúc 8g30 Chúa nhật 09/12/2012, tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM với chủ đề “Hãy dọn đường”. 

Buổi Tĩnh tâm diễn ra hai phần:

Phần 1: Hãy dọn đường 

“Con đường dẫn về thượng giới cần một họa đồ, cần sự kiên định của người đi.”
Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, Thạc sĩ thần học Washington Theological Union (WTU), Tiến sĩ mục vụ Catholic University of America (CUA) chia sẻ với DNCG những nguyên tắc vàng:

Đúng hướng
     Tiến về Trời sao cho đúng hướng
     Họa đồ đất thấp chỉ lối đi
     Dù nắng dù mưa vẫn kiên định
     Vì ta đã biết đường đi lối về

Đúng đường, đúng tuyến
     Người vui đúng sống đời vì nghĩa
     Người vui đúng sống đời hiên ngang
     Người vui đúng xem trọng gia đình
     Người càng đúng thế thời càng trúng thế thời thanh cao

Lạc quan, quảng đại
     Khi nắng đậm thì ô
     Khi nắng nhạt thì thôi
     Khi nắng còn người ơi
     Là vẫn còn niềm vui

Tha thứ
     Giận nhau ai ơi xin đừng giận nhau
     Nói xấu nhau còn tệ hơn là giận
     Sao không là tha thứ mãi cho nhau
     Sao không là nói tốt cho nhau hoài

Kiên trung, kiên định
     Đời là thế thế thời phải thế
     Đời chẳng khó nhưng cần kiên trung
     Cần trung kiên rất cần kiên trung

Cho và xin: hai chiều sống đẹp
     Yêu nghĩa là cùng cho
     Thương nghĩa là cùng xin
     Yêu tất cần người cho
     Và cũng là người xin

Đồng trách nhiệm
     Không phải mọi người đều làm mọi việc
     Nhưng mà một việc dành cho tất cả
     Không phải tất cả đều ngang nhau
     Song vì tất cả một lòng cho nhau

Không hồ đồ, xét đoán
     Đừng vì vụng múa mà chê đất lệch
     Đừng vì hát trệch mà nói nhịp sai
     Đừng quá nói dai nói dài nói dở
     Đừng quá tưởng bở mình tài mình hay

Mọi sự trong yêu thương
     Thống nhất trong điều chính
     Tương nhượng trong điều phụ
     Bác ái trong mọi sự
     Mọi sự trong yêu thương

     . . .
     Thống nhất không chấp nhận chia hai
     Làm sai thì phải mau làm lại
     Thống nhất không nói phải rồi trái
     Chia hai thì phải mau hợp lại

Xin ơn
     Lạy trời mưa xuống
     Lấy nước tôi uống
     Lấy ruộng tôi cày
     Lấy đầy bát cơm

Những nguyên tắc vàng trên được cha diễn giải dưới ánh sáng Lời Chúa.

Cha Giuse quảng diễn thêm: Để có những giá trị siêu nhiên đích thực cho sự nghiệp, cho con đường ta đi, điều cần làm là: thung lũng lấp cho đầy, núi đồi hãy bạt xuống, đường gập ghềnh quanh co uốn thẳng, san cho bằng. Các anh chị hãy xác định đúng đường đi và can đảm, kiên định thực hiện sứ vụ của mình, đi tiếp con đường của mình cách bền đỗ và không bi quan, yếm thế. Tiếp đến, các anh chị hãy sống lạc quan, sống thật, sống đẹp để luôn vui tin yêu, để đạt đích đến hướng thượng là biết tha thứ, biết cùng làm việc khó và  không hồ đồ xét đoán anh em mình. Cha ước mong các DNCG tốt không chỉ làm các việc đúng mà còn làm đúng các việc với định hướng Nước Trời.

“Khi đối diện với những khó khăn, các anh chị hãy cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ có cách giải quyết, có thể Chúa cho anh chị gặp một người bạn tốt, có khả năng, có uy tín, có hiểu biết, có bản lĩnh để đồng hành, để chia sẻ với anh chị”. Đó là câu trả lời của Cha Giuse cho Chị Maria Đỗ Thị Nguyệt, Cty thép Povina.

Sau phần chia sẻ của Cha Giuse là phần lắng đọng tâm hồn do Cha Đaminh Nguyễn Đình Tân, linh mục đồng hành, hướng dẫn và có 6 linh mục giúp mọi người đón nhận sự giao hòa với Thiên Chúa qua bí tích Giải Tội. 

Phần 2: Thánh lễ Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng

Đúng 11g00, Đức Hồng y (ĐHY) đến chủ sự Thánh lễ Chúa nhật thứ hai mùa Vọng. Đồng tế với ngài có cha đồng hành và Cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh.

Trong bài giảng, ĐHY mời gọi các DNCG hãy từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, để sống niềm tin Kitô giáo và tỏa sáng niềm tin ấy cho mọi người chung quanh. Muốn vậy, các anh chị hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa Giêsu, tin tưởng vào sự phù hộ của Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria. Ngài cầu chúc các anh chị sẽ đón nhận được nhiều hồng ân trong mùa Giáng sinh này.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ĐHY tặng mỗi người một thiệp Giáng Sinh kèm lời tâm tình của vị mục tử. Thay mặt mọi người, Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, Trưởng ban Điều hành DNCG đã cám ơn ĐHY và quý cha đồng tế.

Thánh lễ kết thúc lúc 12g00.

Cầu chúc cho mọi thành viên DNCG trở nên chứng nhân của Thiên Chúa tình yêu trong một thế giới còn nhiều bạo lực, bất công và hận thù này.

Top