Để Chúa Giêsu hiện diện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta

Để Chúa Giêsu hiện diện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta

Để Chúa Giêsu hiện diện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta

TGPSG/OSV -- Một câu nói - được cho là của Thánh Têrêsa Avila - thường vang lên trong tâm trí tôi khi bắt đầu ngày mới:

“Ngay lúc này, Đức Kitô dường như không có thân xác nào khác ngoài thân xác của bạn. Dường như không tay, không chân nào khác của Ngài trên trần gian vào lúc này, ngoài tay chân của bạn. Với đôi mắt của bạn, Ngài thương xót nhìn thế giới này. Với đôi chân của bạn, Ngài bước đi làm điều thiện. Với đôi tay của bạn, Ngài chúc lành cho toàn thế giới. Đôi tay là của bạn, đôi chân là của bạn, đôi mắt là của bạn - bạn chính là thân thể của Ngài. Đức Kitô ngay lúc này đây dường như không có thân xác nào trên trần gian này ngoài thân xác của bạn.”

Dĩ nhiên nền tảng sâu xa ở đây chính là, nhờ bí tích Rửa Tội mà mỗi người chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể của Đức Kitô. Và chính điều đó khiến chúng ta trở thành sự hiện diện của Đức Kitô trong thế giới, như Thánh Têrêsa (hoặc ai đó) đã diễn tả tuyệt vời như trên.

Tuy nhiên, bí tích Rửa Tội không phải là một công thức ảo thuật. Ân sủng của phép Rửa biến đổi chúng ta từng ngày, cho đến khi ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Nhưng điều đó phụ thuộc vào sự cộng tác của chính chúng ta.

Qua bí tích Thánh Thể, Đức Kitô ban cho chúng ta một món quà cao trọng - trợ giúp, củng cố và làm sâu sắc thêm mối tương quan mà chúng ta đã bắt đầu với Ngài từ khi chịu phép Rửa Tội. Chính trong bí tích Thánh Thể, chúng ta được trao cơ hội để ngày càng trở nên giống Đức Kitô hơn.

Chúng ta có dừng lại để thăm viếng Đức Kitô không?

Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta dâng chính mình cùng với bánh và rượu - vốn được thực sự biến đổi thành sự hiện diện thật của Đức Kitô giữa chúng ta. Chúng ta cầu xin mình cũng được biến đổi, như những vật dâng ấy, để ngày càng giống Đức Kitô hơn.

Nhưng tiếp theo sau đó, nhờ ơn Chúa, khi càng nỗ lực để nên giống Đức Kitô nhiều hơn, chúng ta càng nhận ra rằng mình cần dành nhiều thời gian ở bên Ngài, chúng ta càng cần phải thấm nhuần ân sủng do sự hiện diện Thánh Thể của Ngài mang đến cho chúng ta.

Nếu chúng ta biết dừng lại để suy nghĩ, thì sự hiện diện của Đức Kitô trong mọi Nhà Tạm trên khắp thế giới hẳn phải làm chúng ta ngừng bước. Chúng ta đi ngang qua các nhà thờ, nhưng có bao giờ biết dừng lại để vào thăm Ngài, để ở bên Ngài, để thờ lạy Ngài không? Chúng ta có tắm mình trong ánh sáng của Ngài và tiếp nhận tất cả những gì Ngài muốn dạy ta không?

Việc Viếng Thánh Thể dễ dàng bị hiểu lầm và xem nhẹ như một điều gì đó kém giá trị, bị gạt bỏ như một tàn tích đạo đức từ quá khứ. Nhưng điều thú vị là việc Viếng Thánh Thể lại ngày càng phát triển trong vài thập kỷ gần đây. Khi thế giới dần xa rời Thiên Chúa, việc Viếng Thánh Thể đã mang đến cho chúng ta điều mà thế gian không thể ban tặng. Việc Viếng Thánh Thể cho chúng ta cơ hội được ngồi bên chân Đức Kitô và đón nhận trọn vẹn ơn làm môn đệ.

“Mọi sự đều bắt nguồn từ Nhà Tạm”

Một trong những món quà lớn nhất mà tôi tìm thấy nơi gia đình thiêng liêng của mình – Hiệp hội Gia đình Thánh Phaolô do Đấng Đáng Kính James Alberione sáng lập - là việc Viếng Thánh Thể giữ vị trí trung tâm. Cha Alberione đặt việc Viếng Thánh Thể ngay ở trung tâm đời sống tâm linh của ngài: “Mọi sự đều bắt nguồn từ Nhà Tạm; không có Nhà Tạm thì không có gì.”

Quả thật là đúng như vậy. Nếu chúng ta muốn được tràn đầy Đức Kitô để Ngài thực sự hiện diện trong ta, thì ta cần đặt Nhà Tạm làm trung tâm cuộc sống mình. Không một mối quan hệ nào tiến triển nếu không có sự đầu tư về thời gian. Không gì có thể hiện diện thật sự trong sự vắng mặt. Không gì có thể phát triển nếu không được chăm sóc và nuôi dưỡng,  như cha Alberione giải thích thêm:

“Trong Thánh Thể, Đức Giêsu trở thành nguồn nuôi dưỡng chúng ta, để Trái Tim thần thánh của Ngài có thể đồng hóa với trái tim ta và làm cho nó trở nên một với Ngài.”

Cuộc sống chúng ta bận rộn. Nhiều yêu cầu đè nặng lên thời gian của ta. Có thể chúng ta không thể dành được một giờ thánh mỗi ngày, nhưng điều đó không nên làm chúng ta chùn bước. Đức Kitô "ngay lúc này đây, dường như không có thân xác nào trên trần gian này, ngoài thân xác của chúng ta", và chúng ta là những chi thể trong thân thể Ngài. Thay vì xây dựng cuộc sống quanh lịch trình của mình, hãy xây dựng lịch trình quanh Chúa - dành thời gian ngâm mình trong sự hiện diện của Ngài, để chúng ta có thể mang sự hiện diện đó đến với thế giới.

Tác giả: Michael R. Heinlein
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ OSV

Top