Curia Hóc Môn: Tống cựu nghinh tân

Curia Hóc Môn: Tống cựu nghinh tân

WGPSG -- Chiều 12/12/2013, tại hội trường giáo xứ Trung Chánh, Hội đồng Curia Hóc Môn (Legio Mariae) đã có phiên họp thường lệ tháng 12/2013. Trong phiên họp này, Hội đồng Curia đã chào tiễn cha nguyên linh giám Batôlômêô Nguyễn Hoàng Tú và chào mừng cha tân linh giám Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân. Cha chính xứ Trung Chánh Đaminh Nguyễn Văn Minh cùng hiện diện trong buổi họp.

Sau phần phúc trình công tác của hội đồng, cha Batôlômêô đã ngỏ lời cám ơn toàn thể HĐ Curia Hóc Môn, cha mong muốn thời gian tới, HĐ Curia sẽ có nhiều thăng tiến hơn. Cha nói, nhờ làm LG cho Curia Hóc Môn nên mới hiểu biết về Legio, trước đây khi họp cha chỉ huấn đức về tín lý và phụng vụ còn về Thủ bản thì cha không dám đề cập đến. Cha cho biết công việc mới ở giáo xứ Tân Phú là chăm sóc các em thiếu nhi… Cha cũng giới thiệu cha tân linh giám với cộng đoàn: cha Gioan Maria Vianney là cha chính xứ Bà Điểm, với thâm niên 22 năm LM, cha sẽ có nhiều điều kiện và kinh nghiệm để giúp đỡ HĐ Curia.

Ngỏ lời với HĐ, cha tân LG Gioan Maria Vianney hy vọng thời gian tới, cha Batôlômêô sẽ có những dịp trở về thăm viếng, giúp đỡ cho Legio Hóc Môn. Cha nhắn nhủ anh chị em Legio phải biết sống tinh thần của Mẹ Maria, luôn khiêm nhường và vâng lời, luôn thánh hóa bản thân và tìm dẫn các linh hồn về cho Chúa.

Anh Đaminh Đỗ Duy Chung, trưởng HĐ Curia Hóc Môn đã chân thành cảm ơn cha Batôlômêô trong suốt 2 năm 3 tháng qua đã đồng hành giúp đỡ cho Curia có nhiều hoạt động vươn lên như phát triển thêm các Praesidia ở các giáo xứ có sẵn, tái lập Legio ở giáo xứ Trung Mỹ Tây và Bà Điểm, thành lập Junior giáo xứ Bà Điểm… Anh đã gởi tặng cha câu thơ của thi sỹ CLV để bày tỏ tấm lòng quý mến cha: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!” Ngỏ lời với cha Gioan Maria Vianney, anh bày tỏ tâm tình của anh chị em Legio Hóc Môn luôn vâng phục giáo quyền, cha linh giám, và cố gắng sống xứng đáng là con cái của Mẹ… Nhân dịp này, anh cũng cảm ơn cha Đaminh, chính xứ Trung Chánh, vì cha luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh chị em Legio giáo hạt Hóc Môn hoạt động.

Trong phần đáp từ, cha Đaminh đã cảm ơn quý cha và anh chị em đã nỗ lực làm việc tông đồ cho Chúa. Cha nói trái đất như một mái nhà, linh mục ở đâu cũng là theo chân Chúa để phục vụ; nhà xứ hay hội trường đều do mọi người chung tay xây dựng, hội đoàn nào có nhu cầu thì sử dụng. Các cha nhiều khi cũng giống người lái đò, cố đưa mọi người qua sông, ai nhớ tới thì đáng trân trọng, lỡ có quên thì cũng chẳng phiền trách gì.

Buổi họp đặc biệt này cũng có sự tham dự của anh Giuse Phạm Anh Tuấn, phó Comitium SG3 và anh Philipphê Võ Đình Thơi, TTV Comitium SG3. Anh Giuse Tuấn đã giải thích thêm một số điểm về hình thức và nội dung các bản phúc trình để các Praesidia nắm vững và có thể phúc trình tốt hơn.

Tham dự buổi họp có 18/19 Praesidia Senior, trong đó có 5 Praesidia tham dự đủ 4 ủy viên. Phúc trình trong buổi họp là 2 Prasidia Đức Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Bạch Đằng và Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, giáo xứ Đông Quang. Số giờ công tác bình quân của hai đơn vị đều trên 2 giờ và tỷ lệ dự họp là 78%, mỗi Prasidium đều thực hiện được trên 30 loại hình công tác chính.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top