Cộng thể Micaen Rua Đà Lạt: Chào đón Thánh quan Don Bosco

WGPSG -- Sân bóng rổ của Cộng thể Micaen Rua (Salêdiêng Don Bosco Đà Lạt) hôm nay không thấy bóng, cũng chẳng thấy rổ, chỉ thấy tràn ngập hoa và hoa, với các loại hoa đẹp nhất, thơm nhất Đà Lạt như đang hội tụ về đây để chào đón người cha khả kính, Thánh Gioan Bosco đã vượt trùng dương đến thăm con cái ngài.
Đúng 16g00 ngày 24/01/2011, thánh quan Don Bosco đã tiến vào Cộng thể với những tiếng hô vang: “Viva Don Bosco, viva Don Bosco... “
Sau nghi thức đón tiếp thánh quan Don Bosco do cha Giám đốc Tôma Vũ Kim Long chủ sự, cùng với đội kèn trống, quý cha đồng tế và hơn 5.000 giáo dân tham dự, thánh quan được rước lên lễ đài tại sân bóng rổ để cử hành Thánh lễ đón tiếp thánh quan.
Thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ (Giám mục GP Thái Bình, nguyên Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam) chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giám tỉnh và các linh mục trong Dòng.
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã nêu lên tấm lòng nhiệt tâm phục vụ người trẻ, trẻ em nghèo bị bỏ rơi của Thánh Gioan Bosco. Hôm nay, Cha Bosco đến đây thăm và ở lại với chúng ta, và ngài đang muốn nói với chúng ta: hãy đồng tâm hiệp lực lo cho giới trẻ, hãy cứu vớt giới trẻ khỏi những cạm bẫy, những đam mê của cuộc sống. Giới trẻ ngày nay có đời sống tinh thần và vật chất phong phú hơn, năng động hơn, nhưng lại sống ích kỷ và chỉ biết lo cho bản thân mình nhiều hơn, họ chạy theo đồng tiền, sống buông thả và dễ dãi trong tình yêu, để rồi dẫn đến tình trạng sống bất cần đời và phạm pháp.
Để kết luận, ngài mời gọi cộng đoàn: Hãy nghiên cứu và áp dụng phương pháp giáo dục dự phòng của Don Bosco, đặc biệt lưu tâm đến giáo dục dự phòng tiền hôn nhân, hầu giúp người trẻ chăm chỉ học hành và lao động, để họ ý thức được sự hệ trọng của hôn nhân, hầu chuẩn bị tương lai cho con cái họ.
Sau phép lành Toàn xá do Đức Giám mục chủ tế ban, thánh quan được di chuyển vào nhà nguyện để mọi người lần lượt lên kính viếng.
Nhìn hình ảnh chiếc thuyền vượt khơi có tượng Thánh Don bosco, với dòng chữ ghi chủ đề chương trình văn nghệ: "Cha đến và ở lại với chúng con", mọi người nấn ná không ai ra về, tất cả đều bồi hồi khi chiêm ngắm vị cha chung đang ở giữa đoàn con trên miền đất đầy sương này.
bài liên quan mới nhất

- Nhà thờ Thánh Gẫm: Điểm hẹn Đức Tin trong hành trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha”
-
Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo thăm Mái ấm Don Bosco Cần Giờ -
Từ Sài Gòn đến Bà Rịa: Hành trình nối dài trong hiệp thông và hy vọng tại Nhà thờ Song Vĩnh -
Hành trình truyền giáo: Kết nối niềm tin và cộng đồng -
Từ những cơn đau đến sự sống mới – Hồng ân Năm Thánh 2025 ghi dấu bước chân người hành hương Hy vọng -
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng: Chặng hành hương đặc biệt tại Nhà thờ Song Vĩnh – Giáo phận Bà Rịa -
Hiệp hội Con Đức Mẹ Cụm Sài Gòn mừng Bổn mạng năm 2025 -
Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng -
Hành hương cùng Mẹ Maria tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu: Nơi hy vọng được khơi nguồn từ lòng thương xót
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023