Caritas TGP Sài Gòn: Trường tình thương Tân Sơn Nhì tổng kết năm học

Caritas TGP Sài Gòn: Trường tình thương Tân Sơn Nhì tổng kết năm học

Caritas TGP Sài Gòn: Trường tình thương Tân Sơn Nhì tổng kết năm học

WGPSG -- Ngày 08/07/2020, trường Tình Thương Tân Sơn Nhì, thuộc giáo điểm truyền giáo của giáo hạt Tân Sơn Nhì - TGP Sài Gòn, đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2019- 2020.

Hiện diện trong lễ tổng kết, có Lm Giuse Lê Hoàng - Hạt phó hạt Tân Sơn Nhì, Lm Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh - Đại diện Lm Giuse Trần Văn Lưu, phụ trách trường Tình Thương Tân Sơn Nhì, cùng hai tân linh mục: Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên và Phêrô Trần Anh Tuấn là những người đã từng đến trường Tình Thương vào dịp mục vụ hè. Ngoài ra, trong buổi tổng kết còn có sự hiện diện của toàn thể các Sơ phụ trách thuộc Dòng Chúa Chiên Lành.

Cùng hiện diện có đại diện của trường Tiểu học Bình Thuận, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì, Caritas TGP Sài Gòn, Caritas giáo hạt Tân Sơn Nhì, các ân nhân và phụ huynh của các em học sinh khối 5 - những em được khoác lên mình trang phục đặc biệt cho ngày "TỐT NGHIỆP".

Tổng số học sinh tính đến cuối năm học 2019-2020 là 258, trong đó có 33 em tốt nghiệp Tiểu Học.

Buổi lễ tổng kết không chỉ đơn giản là tổng kết rồi ra về, nhưng đã để lại trong tôi nhiều suy tư và rất nhiều điều ấn tượng. Sự nhộn nhịp, lắng đọng, hợp tác, trách nhiệm, lắng nghe, cùng sự chia sẻ giữa mọi người đã nói thay cho một chặng đường phục vụ nơi ngôi trường mang tên TÌNH THƯƠNG này. Các em đã phần nào cảm nhận được sự yêu thương và được lắng nghe - Sự lắng nghe của những người có trách nhiệm đối với những câu chuyện rất thật của các em và của gia đình.

Vì giấy tờ tạm trú, chị định gửi con chị học lớp 1 ở trường này, rồi lên lớp 2 chị chuyển trường cho con về Vĩnh Lộc A. Thế nhưng, chính con lại năn nỉ, mong được học tiếp ở đây và đến hôm nay con đã tốt nghiệp lớp 5...” Một phụ huynh chia sẻ!

Một em học sinh lớp 3 khác đến chào tôi và nói với tôi: “Hôm nay vui quá cô! Con thích mặc đồ đẹp như các anh chị lớp 5…” Vừa nói, em vừa chỉ cho tôi thấy túi nhỏ em đang đeo, “ …nhưng sau lễ là con sẽ đi bán luôn cô ạ!”. Thì ra, em đi bán vé số dạo để phụ gia đình ngoài giờ học. Lòng tôi chùng xuống vì nét đơn sơ cùng với nỗi vất vả so với lứa tuổi của em. Tôi mong em thực hiện được ước mơ này. Có những phụ huynh chia sẻ rằng, con của họ, một số bé thì được tiếp tục đi học, nhưng một số thì không thể vì nhiều lý do, nổi bật vẫn là khó khăn cho cuộc sống mưu sinh và không ổn định nơi ở.

Có nhiều phụ huynh thấy nuối tiếc vì thời gian qua chưa quan tâm đến việc học của con, thế mà con vẫn duy trì việc học; có những phụ huynh từ trước đến giờ không mấy bận tâm đến các buổi họp phụ huynh của trường. Thế nhưng, hôm nay họ đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi con mình được yêu thương và được quan tâm nơi ngôi trường Tình thương này, với sự đóng góp của rất nhiều người.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các em được cùng nhau chia sẻ bữa tiệc buffet với rất nhiều món ăn đã được các phụ huynh, các cô và các em lưu xá chuẩn bị trước đó. Trong khi đó, những người có trách nhiệm thì tiếp tục ngồi lại với nhau để bàn về những kế hoạch cho tương lai của Trường và các chương trình tương lai cho các em. Mong sao mọi thứ có thể được duy trì bền vững cho các em, vì vẫn có đó những khó khăn từ phía nhà trường như: tài chánh, nhân sự, chương trình...cũng như từ phía gia đình các em như: nơi ở, sự quan tâm, khả năng của các em…

Tạ ơn Chúa về sự hiện diện của ngôi trường này! Nó đã mang lại cho các em không chỉ kiến thức, mà còn là tình yêu thương và sự tôn trọng. Xin Chúa tiếp tục ban ơn và chúc lành cho những người trực tiếp điều hành, giảng dạy tại trường, cũng như cho các ân nhân đã quảng đại hỗ trợ các em, để các em có được môi trường học hành đầy đủ và thuận tiện.

Bình Tân, ngày 08 tháng 7 năm 2020
Soeur Quỳnh Như - Dòng Chúa Chiên Lành

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top