Cần được huấn luyện và trưởng thành để truyền thông Tin Mừng

Cần được huấn luyện và trưởng thành để truyền thông Tin Mừng

Cần được huấn luyện và trưởng thành để truyền thông Tin Mừng

TGPSGCatholicExchange -- Chúng ta đang sống trong một thời kỳ truyền giáo mới – một kỷ nguyên kỹ thuật số, nơi bất kỳ ai sở hữu điện thoại thông minh cùng lòng nhiệt thành đối với Đức tin đều có thể tự giới thiệu là giáo lý viên, người giảng dạy, hoặc “người Công giáo có sức ảnh hưởng ”. Mạng xã hội đã trở thành một phương tiện mạnh mẽ để lan tỏa giáo huấn của Hội Thánh. Đây là một cơ hội quý báu, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm nặng nề.

Đáng tiếc thay, thời đại kỹ thuật số cũng bộc lộ mặt trái của nó: ảnh hưởng không đi kèm huấn luyện. Thiếu sót này không chỉ nằm ở tri thức thần học mà còn ở đời sống nội tâm, cảm xúc và ngay cả sự trưởng thành nhân bản. Những tranh cãi xoay quanh một số người sáng tạo nội dung Công giáo gần đây cho thấy một thực trạng đáng quan ngại. Dù ta có thể vui mừng vì Đức tin được lan rộng, ta cũng phải thành thật nhìn nhận: có điều gì đó chưa ổn.

Tôi xin thú nhận: chính tôi cũng đã từng vấp ngã trong hành trình này. Tôi trở lại với Hội Thánh Công giáo hơn 16 năm trước, và khi lần đầu tiên khám phá vẻ đẹp huy hoàng và chân lý vững chắc của Giáo Hội, lòng tôi bừng cháy như ngọn lửa mới được nhóm lên. Tôi đầy nhiệt thành, đến mức đã từng đi gõ cửa từng nhà trong giáo xứ để loan báo Tin Mừng.

Nhìn lại, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã không để tôi bước vào mục vụ công khai quá sớm – chưa lập podcast, chưa lao vào TikTok hay Instagram. Khi ấy, tôi chưa sẵn sàng: không đủ trưởng thành thiêng liêng, chưa ổn định cảm xúc, và chắc chắn là chưa vững nền thần học. Tôi có lòng sốt sắng, nhưng thiếu chiều sâu nội tâm; có đam mê, nhưng chưa được tôi luyện trong nhân đức tiết độ. Tôi không sống tinh thần hiền lành, cũng chưa biết sống khiêm hạ. Vị linh mục hướng dẫn tôi khi ấy từng ví tôi như “một con pitbull (chó hung)” – quá cứng rắn trong đối thoại. Nếu tôi bước vào sứ vụ công khai lúc ấy, có lẽ tôi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng – giống như điều tôi thấy nơi một số người ngày nay.

Chính lúc ấy, tôi nhận ra mình cần trưởng thành – không chỉ về tri thức hay kinh nghiệm, mà nhất là trong sự thánh hóa đời sống. Tôi cần được uốn nắn. Dù đã đọc nhiều sách, học hỏi không ngừng, tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi ghi danh vào một chương trình huấn luyện lãnh đạo giáo dân của Tổng Giáo phận: lớp học kéo dài hai năm, gặp gỡ hàng tháng tại chủng viện. Nhưng không chỉ là học vấn. Tôi cố gắng đào luyện đời sống nội tâm: sống cầu nguyện đều đặn, lãnh nhận Bí tích Giao hòa, phục vụ trong cộng đoàn, sống gắn bó với Hội Thánh. Đó là một hành trình hy sinh – nhưng cần thiết.

Bởi vì, rao giảng Đức Tin không chỉ hệ tại nơi lời nói, mà còn trong chính đời sống. Chúng tôi có một câu nói quen thuộc trong podcast của mình: “Người ta học nơi bạn nhiều hơn là nghe bạn dạy điều gì.” Điều này thật đúng. Chứng tá của đời sống, khi được sống trong chân lý và bác ái, sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào, dù trôi chảy hay hấp dẫn đến đâu.

Tôi ngày càng trăn trở khi thấy rằng nhiều “người Công giáo có ảnh hưởng” nổi tiếng hiện nay lại là những người mới trở lại đạo, hoặc chỉ mới bắt đầu nghiêm túc sống đức tin. Họ tự xưng là chuyên gia thần học, đưa ra lời khuyên tâm linh, đảm nhận vai trò hướng dẫn mà không có sự đào tạo bài bản hay sự giám sát mục vụ cần thiết.

Và hậu quả là gì? Bê bối, chia rẽ, hoang mang và thất vọng nơi dân Chúa. Nhiều người trong số này tuy có lòng yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính họ vẫn đang trong hành trình được thanh luyện và định hình. Khi một người chưa trưởng thành về thiêng liêng mà đảm nhận sứ vụ giảng dạy, thì chẳng khác nào trao cho tân binh quyền chỉ huy ngoài chiến trường. Thiệt hại cho Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô có thể sâu rộng và lâu dài.

Lời cảnh tỉnh của Thánh Kinh thật rõ ràng: “Anh em đừng ai trong anh em tự ý làm thầy dạy, vì anh em biết rằng chúng ta, là những người làm thầy, sẽ bị xét xử nghiêm ngặt hơn” (Gc 3,1). Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh rằng, người lãnh đạo trong Hội Thánh cần phải là người trưởng thành, không chỗ trách cứ – chứ không phải là những người mới trở lại đạo (x. 1 Tm 3,1-7). Vì khi người lãnh đạo sa ngã, không chỉ linh hồn họ lâm nguy, mà cả những người theo họ cũng bị tổn thương. Đúng như Lời Chúa đã cảnh báo: “Ta sẽ đánh chủ chăn, và chiên trong đàn sẽ tan tác”.

Những người thầy đích thực mà tôi từng được gặp, không phải là những người giỏi ăn nói hay nổi tiếng. Họ là những người sống trung tín giữa thử thách: đã từng đau khổ, đã kiên vững trước sóng gió, và âm thầm phục vụ trong gia đình, giáo xứ. Đó là những người cha, người mẹ đã hy sinh thầm lặng vì vợ, chồng, con cái suốt bao năm tháng. Chính trong gia đình – trường học đầu tiên của nhân đức – họ được đào luyện trong khiêm nhường, nhẫn nại, hy sinh và trung tín. Ở đó, sự thánh thiện đích thực được hình thành.

Nếu ta không sống được Tin Mừng ngay trong chính gia đình mình, thì ta chưa đủ tư cách để rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Trước khi dẫn đưa ai khác về trời, ta phải dẫn đưa gia đình mình tới Chúa trước đã.

Hội Thánh không cần thêm những lời nói nảy lửa. Hội Thánh không cần thêm những “nhà sáng tạo nội dung” chạy theo danh tiếng hay sự lan truyền chóng qua. Hội Thánh cần những chứng nhân. Như Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng nói: “Con người thời nay sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có nghe thầy dạy, ấy là vì người đó đã là chứng nhân.” Hội Thánh cần những tâm hồn được rèn luyện trong thinh lặng trước khi lên tiếng; những người biết lắng nghe Chúa trước khi đại diện cho Ngài để lên tiếng. Những người bén rễ sâu trong các Bí tích, sống lời Kinh Thánh, trung thành với Giáo huấn Hội Thánh – Hội Thánh cần những vị thánh.

Trong ngày 28 và 29-7-2025 tại Rôma, chúng ta cử hành sự kiện Năm Thánh dành cho các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số và những người Công giáo có tầm ảnh hưởng. Đây là cơ hội quý giá để cùng nhau suy tư, chia sẻ, và cổ vũ nhau sống ơn gọi truyền giáo một cách trung thành, khôn ngoan và thánh thiện. Chúng ta cùng cầu xin để sự kiện này mang nhiều hoa trái thiêng liêng, góp phần nâng đỡ và đào tạo các tâm hồn đang phục vụ trong môi trường truyền thông hiện đại.

Và xin đừng quên: sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là để xây dựng thương hiệu cá nhân hay nền tảng xã hội. Nhưng là để đưa các linh hồn về với Đức Giêsu Kitô. Và điều đó không chỉ đòi hỏi sự hấp dẫn, kỹ năng biên tập, hay tài hùng biện – mà còn cần một nhân cách được tôi luyện, sự trưởng thành thiêng liêng, đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, và lòng yêu mến nồng nàn dành cho Đức Kitô và Hội Thánh của Người.

Vì thế, chúng ta hãy cam kết sống sứ vụ này cách đúng đắn. Hãy trưởng thành trong sự thánh thiện trước khi vươn xa ng tầm ảnh hưởng. Hãy khát khao trở nên thánh nhân, chứ không chỉ là “người Công giáo nổi tiếng”. Bởi vì, cuối cùng, ta không được Chúa phán xét dựa trên số lượng người theo dõi, mà là qua sự chân thành trong lời chứng và tình yêu ta dành cho Chúa Giêsu và Hiền Thê của Người – là Hội Thánh.

Tác giả:  Bobby Fredericksen 

Giuse Nguyễn Huy Hoàn (TGPSG) lược dịch từ catholicexchange

Top