Các tổ chức Môi trường ra mắt “Liên minh Toàn cầu” tại Làng Laudato si’

Các tổ chức Môi trường ra mắt “Liên minh Toàn cầu” tại Làng Laudato si’

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News –Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato si’ và Đại học Notre Dame đã quy tụ các học giả và đại diện từ các tổ chức quốc tế để chia sẻ kiến thức và những thực hành tốt nhất nhằm thúc đẩy sinh thái toàn diện và phát triển bền vững.

Hơn 60 đại diện từ các trường đại học và các tổ chức quốc tế lớn trên khắp thế giới đã quy tụ vào thứ Hai 9-3-2026, để ra mắt Liên minh Toàn cầu - một sáng kiến quốc tế nhằm quy tụ các bên liên quan để thúc đẩy sinh thái toàn diện và tính bền vững.

Cuộc gặp gỡ diễn ra giữa khung cảnh thiên nhiên với những cây cổ thụ và sự hiện diện hiền hòa của các loài vật nuôi trong trang trại tại Làng Laudato si’, thuộc vườn Giáo hoàng Castel Gandolfo - cách Vatican City khoảng một giờ di chuyển.

Ngôi làng này nhằm thúc đẩy và thực thi các nguyên tắc được trình bày trong thông điệp Laudato si' (2015) của Đức Giáo hoàng Phanxicô thông qua giáo dục, kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến bền vững.

Sự kiện này, được Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato si’ và Đại học Notre Dame tổ chức, kết thúc vào thứ Ba 10-3-2026. Chương trình bao gồm các phiên thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau – từ đào tạo các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực sinh thái toàn diện đến công lý khí hậu – cùng các chuyến tham quan khu vườn và những thời gian trao đổi kinh nghiệm, suy tư về các vấn đề này.

Đức Hồng y Fabio Baggio - Tổng Giám đốc Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato si’ và cũng là một trong những người sáng lập Liên minh Toàn cầu - giải thích với Vatican News rằng sau khi bắt đầu hợp tác với Đại học Notre Dame, họ nhận ra sự cần thiết phải quy tụ tất cả những người đang làm việc trong lĩnh vực Laudato si’ và sinh thái toàn diện, nhằm chia sẻ kiến thức đã đạt được và phát triển những ý tưởng mới cho các nghiên cứu cũng như các sáng kiến cụ thể trong tương lai.

“Ngay từ đầu, một trong những kết quả mà chúng tôi hướng tới là thành lập Liên minh Toàn cầu, nơi những người tham dự cam kết thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn và phổ biến nhận thức về hoán cải sinh thái,” ngài giải thích.

Đức Hồng y Fabio Baggio cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển những cuộc thảo luận thành các hành động cụ thể trong các tổ chức của mình, bằng cách triển khai những “mô hình hoán cải sinh thái” có thể thấy được và trải nghiệm được.

Trong ý nghĩa đó, ngài cho biết Làng Laudato si’ chính là bối cảnh lý tưởng cho sáng kiến này, vì nơi đây “được xem như một trong những mô hình ấy, nơi các nguyên tắc của thông điệp Laudato si' được đưa vào thực hành, nơi mọi người có thể đến, chạm vào và trực tiếp trải nghiệm hoán cải sinh thái là gì.”

Khởi điểm để thay đổi thế giới

Tại sự kiện này, “có những người có chuyên môn đến từ nhiều nơi trên thế giới, từ nhiều trường đại học và với những góc nhìn khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu: chia sẻ những ý tưởng tốt và những thực hành tốt để sống theo các nguyên tắc của Laudato si’,” nữ tu Alessandra Smerilli nhấn mạnh.

Nữ tu Smerilli hiện là Thư ký của Bộ Thúc đẩy Phát triển toàn diện con người và là thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato si’.

Nữ tu nói thêm: “Tôi hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho điều gì đó có thể tạo nên một lực lượng đủ mạnh để thay đổi thế giới.”

Arun Agrawal - Giám đốc sáng lập sáng kiến Sáng kiến ​​Chuyển đổi Công bằng hướng tới Phát triển Bền vững tại Đại học Notre Dame - nhấn mạnh rằng Liên minh Toàn cầu “rất khác” so với một hội nghị học thuật thông thường.

Sáng kiến này nhằm “khởi đầu một loạt hành động và các nhóm cùng làm việc với nhau, xây dựng cộng đồng” để mời gọi toàn thể nhân loại bước vào hoán cải sinh thái.

Ông nhấn mạnh rằng Đại học Notre Dame, với tư cách là một đại học nghiên cứu hàng đầu, “cảm thấy có thể hỗ trợ Tòa Thánh trong mục tiêu chia sẻ các nguyên tắc của sinh thái toàn diện.”

Giới học thuật phục vụ Giáo hội

Theo cùng hướng suy nghĩ đó, cha Daniel Groody - Phó Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học tại University of Notre Dame - nhấn mạnh rằng: trường đại học “có thể phục vụ Giáo hội” bằng cách kết nối Giáo hội với các nhà nghiên cứu và giới học giả.

Ngài giải thích rằng: những vấn đề chúng ta đang đối diện liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu “rất phức tạp và đầy thách thức”; vì thế khi cùng nhau hợp tác, “chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn” để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.

Ngoài ra, cha Groody nhấn mạnh rằng Làng Laudato si’ đang “thực sự trở thành một trung tâm lớn để suy tư về các vấn đề bền vững và việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.”

Ngài nói tiếp: “Đức giáo hoàng thực sự đã gieo hạt giống cho sáng kiến này, và thế giới của chúng ta đang rất cần điều đó.” “Vì thế, khi quy tụ nơi đây với tư cách là Giáo hội Công giáo và như một gia đình nhân loại chung, chúng ta có thể cùng nói về vấn đề này và đáp lại nhu cầu phổ quát của con người.”

Các phiên thảo luận sôi nổi

Giáo sư Maria Assunta Cuyegkeng của Đại học Ateneo de Manila nói: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều rất biết ơn cơ hội mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mang lại khi ngài giới thiệu khái niệm sinh thái toàn diện.”

Bà nói thêm rằng: thông điệp của ngài đã giúp các học giả trong lĩnh vực này có một định hướng rõ ràng.

Bà tham gia phiên thảo luận về việc đào tạo các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực sinh thái toàn diện và cho biết cuộc thảo luận “diễn ra rất sôi nổi.”

Linh mục Dòng Tên Peter Rožič - Giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Sinh thái Toàn diện tại Viện nghiên cứu Laudato si’ của Đại học Oxford - cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự kiện này. Ngài được mời trình bày về cách các trường đại học Công giáo có thể xây dựng những cơ cấu thực tiễn, cũng như “làm thế nào chính chúng ta, với tư cách là một tổ chức và là một cộng đồng các tổ chức, có thể trở thành những ngôn sứ đồng thời là những người thực hành sinh thái toàn diện.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top