Các giám mục Pháp: “Trao cái chết cho người bệnh nặng không bao giờ là câu trả lời nhân đạo trước đau khổ”
Trong một tuyên bố được công bố ngày 28/1/2026, Hội đồng Giám mục Pháp đã bày tỏ sự “hoan nghênh” đối với cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về dự luật nhằm bảo đảm “cho mọi người quyền hợp pháp được đồng hành và chăm sóc giảm đau”. Theo các giám mục, việc giảm đau và chăm sóc con người cho đến giây phút cuối đời là “một mệnh lệnh đạo đức căn bản”.
Hội đồng Giám mục Pháp cũng ghi nhận việc Thượng viện bác bỏ dự luật về “quyền được trợ giúp chủ động để chết”, một văn bản đã trải qua nhiều sửa đổi trong quá trình tranh luận và làm lộ rõ những bất đồng sâu sắc. Theo các giám mục, sự bác bỏ này phản ánh một tình trạng bế tắc nghiêm trọng về chính trị và xã hội, đồng thời cho thấy mức độ nghiêm trọng của những vấn đề đạo đức đang được đặt ra. Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, cho thấy sự thiếu đồng thuận, càng làm nổi bật những mong đợi, lo lắng và cả sự phản đối tồn tại trong lòng xã hội. Các ngài nhấn mạnh: “Trao cái chết không bao giờ là một câu trả lời nhân đạo, huynh đệ và xứng với phẩm giá trước đau khổ”.
Vấn đề an tử và trợ tử sẽ được đưa trở lại thảo luận tại Quốc hội vào tháng Hai tới. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các nghị sĩ lắng nghe những mối quan tâm sâu xa của giới y tế, bệnh nhân và gia đình họ, đồng thời khích lệ việc làm nổi bật tiếng nói của những người từ chối việc sử dụng chất gây chết người để kết thúc sự sống, nhưng chọn đồng hành và bảo vệ sự sống đến cùng.
Các giám mục cũng kêu gọi các cuộc tranh luận sắp tới diễn ra cách nghiêm túc, không vội vã hay bị chi phối bởi lịch trình bầu cử, nhằm phục vụ phẩm giá của những người dễ bị tổn thương nhất và cân nhắc các hệ quả nhân học cũng như xã hội của mọi hình thức “trợ giúp chủ động để chết”. Các ngài tái khẳng định rằng mọi sự sống con người đều có phẩm giá bất khả xâm phạm và sự sống không thể được “chữa lành” bằng cách hủy diệt nó.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Lo lắng về tương lai? Hãy nhìn lên 4 vị thánh này
-
Khi một Đức Giáo hoàng “Kitô hóa” nhẫn đính hôn và những câu chuyện khác về chiếc nhẫn -
Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2 -
James Van Der Beek và niềm tin vào kế hoạch của Chúa -
Vì sao khó để dạy một người cách yêu Chúa -
Nếu bạn không thể đến Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn -
Hướng về cội nguồn: Sống hiếu thảo trong ánh sáng đức tin -
Giám mục Fulton Sheen và 3 câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức -
Khoảnh khắc giành huy chương vàng Olympic của một bà mẹ -
5 cách rất “Công Giáo” để sống Ngày Lễ Valentine
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh