Ca đoàn Cecilia - giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh - 2025

Ca đoàn Cecilia - giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh - 2025

Ca đoàn Cecilia - giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh - 2025

TGPSG -- “Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con dâng kính Ngài: là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.”

Đó là những lời tôn vinh Thiên Chúa của ca đoàn Cecilia giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, trong dịp hành hương Năm Thánh 2025 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã và Trung tâm Hành hương Ba Giồng - Bến Tre - Giáo phận Mỹ Tho.

Chuyến đi có 15 thành viên trong ca đoàn, 2 cựu thành viên ở hải ngoại về, khách mời là chị trưởng Caritas giáo xứ Tân Phú và 2 người trong ban truyền thông

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, chị ca trưởng phân công các thành viên phụ trách giờ Phụng vụ tại 2 Trung tâm hành hương rồi xe khởi hành. Trên đường, Đoàn cùng đọc kinh dâng ngày, cầu nguyện dâng chuyến đi cho Chúa và Mẹ Maria.

Sau đó, Đoàn cùng hòa tiếng hát với những bài ca sinh hoạt “Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người”…

Sau hơn 2 giờ di chuyển, Đoàn dừng chân tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Đón Đoàn là Sơ Anna Nguyễn Thị Xuân Bình, Phụ trách Trung tâm. Sau khi trao đổi với Sơ ít phút, Đoàn vào thánh đường để cầu nguyện.

Mở đầu, dựa vào Sứ điệp truyền giáo năm 2025 của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở: Mỗi khi Kitô hữu đều là “Những người truyền giáo của niềm hy vọng.”, chị Ca trưởng Ngọc Anh nhắc mọi người sống sứ vụ của mình như lời mời gọi của Đức Thánh Cha: “Mọi người phải trở nên những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân. Đó là sứ vụ cao cả mà Chúa trao ban cho mỗi Kitô hữu, sao cho trong môi trường sống và làm việc mỗi người chúng ta phải trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Qua đó, bóng tối của sự buồn bã, sợ hãi và thất vọng được xóa tan để niềm vui và nguồn bình an là chính Chúa Giêsu Phục Sinh được lan tỏa và ngự trị trong tâm hồn của mọi người”

Trong bầu khí thiêng liêng, mọi người sốt sắng dâng những lời kinh đối đáp, tiếng hát, lời nguyện để thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Chúa:

- Nghe đoạn Lời Chúa 1(Pr3,15-17)         

- Suy niệm 1: “Thiên Chúa là nguồn mạch của hvọng

- Suy niệm 2 Kitô Hữu người gieo niềm hy vọng

Sau mỗi suy niệm là thinh lặng cầu nguyện và hát bài hát phù hợp.

- Đọc kinh cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo

Lời nguyện tắt: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con xin giúp chúng con trung thành và thực thi lời Chúa. Xin mở lòng mọi người để họ tin nhận Chúa là Cha nhân từ. Amen

- Đọc kinh Truyền giáo, Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, Kinh Năm Thánh 2025

- Hát:  Nguồn cậy trông

Kết thúc giờ cầu nguyện đoàn cùng hát “Những người hành hương của hy vọng”.

Kết thúc giờ cầu nguyện đoàn cùng hát “Những người hành hương của hy vọng”.

Thầy Paul thay mặt cho Cha chánh xứ và các tu sĩ mời Đoàn vào văn phòng của giáo xứ. Tại đây hai bên đã giới thiệu những thành phần tham dự cùng thưởng thức hương vị  nước Dừa,  đặc sản của vùng Bến Tre. Kế tiếp, mọi người sang Phòng triển lãm để được nghe Thầy thuyết trình về Lịch sử Linh ảnh Đức Mẹ lộ hình tại La Mã Bến Tre.

Tuy ngoài trời mưa to gió lớn, nhưng không cản được bước chân hành hương của Cộng đoàn. Mọi người cùng lên xe để về ăn trưa và nghỉ chân tại trạm dừng chân Châu Thành - Mỹ Tho. Đúng 14g Đoàn lại lên xe trong cơn mưa nhỏ để trở về Trung tâm Hành hương Ba Giồng Bến Tre.

Tại đây Đoàn được Thầy Peter Anh giúp xứ đón tiếp. Sau khi trao đổi về mục đích và ý nghĩa của Chuyến hành hương, Thầy mời Đoàn vào Nhà nguyện.

- Hát kinChúa Thánh Thần

- Đọc kinh Ănăn tội

Hát Từng hồi chuông ngân vang

- Lần chuỗi Mân Côi và suy niệm mầu nhiệm Năm Sự Sáng. Trước mỗi chục là 1 đoạn Tin mừng và suy niệm.

Sau đó đọc kinh Năm Thánh, Lạy Cha và Tin Kính và cầu Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu 

Kết thúc giờ cầu nguyện, cùng hát : Những người hành hương của Hy Vọng

Vì Lm Chánh xứ Nguyễn Sang đi vắng nên Thầy Peter  đã cử hành Nghi thức hôn xương Thánh cho Cộng đoàn tại nhà nguyện của Trung tâm Hành hương.

 

Trước khi ra về,  Đoàn cùng chụp hình lưu niệm với thầy và kính lời thăm cha xứ Nguyễn Sang cùng và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Ba Giồng và hẹn ngày quay trở lại.

Trời đã về chiều và tạnh ráo. Mọi người cùng tạm biệt Trung tâm Hành hương để trở về Sài Gòn.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Trần Luật và Ngọc Anh

*********

Lịch sử linh ảnh Đức Mẹ lộ hình tại Bến Tre

Khoảng năm 1930, linh mục Luca Sách, chánh xứ Cái Bông, đến thành lập họ đạo Sơn Đốc và tặng cho nhà thờ này bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có lồng kính. Năm 1947, do ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh Đông Dương, giáo dân phải đi tản cư, trong đó có 11 gia đình xuống Bầu Dơi (nay thuộc địa phận thôn Hiệp Hưng, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, cách Bến Tre 28 km về phía Đông Nam).

Khoảng trước năm 1950, ông trùm họ Nguyễn Văn Hạt lẻn vào nhà thờ Sơn Đốc đem bức ảnh Đức Mẹ về nhà mình, sau đưa cho con trai mình là Nguyễn Văn Thành đem về cất giữ[1][2]. Năm 1949, họ đạo Bầu Dơi được thành lập và được Giám mục Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục đặt tên mới là họ đạo La Mã vào ngày 11 tháng 11 cùng năm[3][4]. Bức ảnh Đức Mẹ trở thành linh vật của họ đạo La Mã.

Ngày 2 tháng 2 năm 1950, quân Pháp đến bố ráp vùng Bầu Dơi, nhiều nhà dân bị tàn phá nặng nề. Dân chúng, kể cả các giáo dân, đều chạy loạn. Một giáo dân không rõ danh tính cố mang theo bức ảnh Đức Mẹ chạy loạn nhưng không rõ vì sao dọc đường bức ảnh bị rơi xuống sông[5].

Ba tháng sau, ngày 5 tháng 5, một nữ tín đồ Cao Đài tên Võ Thị Liễng (Sáu Liềng) đi mò cua bắt ốc đã vô tình vớt được bức ảnh, tuy còn nguyên khung nhưng không còn hình ảnh mà thay vào đó là bùn. Ông Thành bèn đem bức ảnh về nhà và dùng mọi cách để rửa, tuy nhiên ảnh bị ố vàng và phai mờ nên không thể tôn kính được nữa. Ông Thành bèn treo ảnh trên mái hiên nhà để che mưa nắng. Tháng 8 cùng năm, ông Trùm Hạt sang giúp con chuyển nhà về quê vợ ở Tam Bình, vô tình nhìn thấy nên đã mắng con một trận vì bất kính rồi đem bức ảnh về nhà lại đặt trên tủ thờ giữa[1][2][3].

Năm tháng sau, vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, một chiếc tàu Pháp chạy dọc theo con rạch trước nhà ông Biện Hạt bắn phá lung tung. Do không kịp chạy ra khỏi nhà, ông Hạt và Trọng, người con út của ông, phải núp giữa tủ thờ và tấm vách lá phía sau tủ. Sau trận bắn phá, căn nhà của ông Hạt và những nhà chung quanh đều bị đạn bắn phá tan tành, duy chỉ còn tủ thờ và tấm vách lá phía sau là còn nguyên vẹn. Ngước lên bàn thờ, hai cha con ông Hạt trông thấy bức ảnh vốn đã bị phai nhạt hết hình, nay lại nổi lên rõ ràng, duy chỉ còn mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng thì còn lu mờ. Sự kiện này được các giáo dân tôn sùng như phép lạ thứ nhất của bức ảnh.[1]

Sau sự kiện này, ông Hạt đã đưa bức ảnh trả lại cho nhà thờ Cái Bông. Lời đồn về sự lạ với bức ảnh Đức Mẹ lan nhanh, nhiều giáo dân và những người hiếu kỳ tìm đến để đọc kinh cầu nguyện, xin ơn và chiêm ngưỡng Mẹ Lộ Hình. Đến ngày 20 tháng 6 năm 1951, họ đạo La Mã khánh thành ngôi nhà thờ mới, bức ảnh được giáo dân đón rước trọng thể từ nhà thờ Cái Bông trở về nhà thờ La Mã.

Ngày 15 tháng 8 năm 1951, nhân dịp lễ Đức Mẹ Mông Triệu, linh mục Phêrô Dư, quản sở họ đạo Cái Sơn, kiêm quản họ đạo La Mã, đã tổ chức cung nghinh bức ảnh từ họ đạo La Mã đến họ đạo Cái Sơn. Trong thời gian tổ chức lễ, các giáo dân chứng kiến bức ảnh một lần nữa biến đổi: mũ Triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng hiện ra thật rõ ràng. Thêm vào đó, bức ảnh lúc mới được vớt lên, giấy ảnh gắn chặt vào kính, nhăn nhúm ố vàng và có nhiều lỗ thủng, còn bấy giờ thì hiện ra rõ ràng, các lỗ thủng đã biến mất. Sự kiện này được các giáo dân tôn sùng như phép lạ thứ hai của bức ảnh.

Bức ảnh sau đó lại được trả về cho nhà thờ La Mã. Những lời đồn đại về phép lạ của bức ảnh lan rộng, thu hút ngày càng nhiều giáo dân và những người hiếu kỳ. Sự việc đến tai Giám mục Vĩnh Long Phêrô Mactino Ngô Đình Thục và ngày 12 tháng 1 năm 1952, Giám mục Thục đã bí mật đến nhà thờ La Mã để nghe thuật lại. Sau đó, ông đã cho thành lập một ủy ban gồm có các linh mục triều và dòng, để cứu xét về "Sự lạ La Mã". Ngày 11 tháng 2 năm 1952, Giám mục Thục đã ban một Huấn lệnh cho phép giáo dân được hành hương đến viếng ảnh.

Ngày 20 tháng 10 năm 1952, theo quyết định của Ủy ban cứu xét về "Sự lạ La Mã", bức ảnh được đưa về nhà thờ Cái Bông. Ủy ban cũng mở cuộc điều tra, cho mời những người có liên hệ, các giáo dân tuyên bố nhận được phép lạ đến để tường thuật lại và ghi nhận các lời chứng để hoàn thành hồ sơ điều tra phúc trình về Tòa thánh. Trong dịp này, Giám mục Phêrô Mactino Ngô Đình Thục đã tuyên bố chọn La Mã là trung tâm hành hương "Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp".

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre

Đầu năm 1957, nhà thờ mới của họ đạo La Mã được hoàn thành. Trong ba ngày 12, 13, 14 tháng 1 năm 1957, lễ khánh thành thánh đường được cử hành trọng thể với sự tham dự của năm vị Giám mục và hàng trăm Linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng vạn người dân lương giáo từ khắp nơi đến dự.

Nhà thờ La Mã Bến Tre với chiều dài 35m, chiều ngang 16m và tháp chuông cao 19m. Tại đoạn sông nơi bà Sáu Liền vớt được bức ảnh, nằm về hướng trước mặt nhà thờ La Mã, từng có một đài kỷ niệm sự kiện này, nhưng hiện tại đài đã bị vùi lấp dưới dòng sông và không còn dấu tích. Tại khu đất sát bờ sông La Mã, nằm về hướng phía sau nhà thờ La Mã, có một đài kỷ niệm được dựng tại vị trí căn nhà của ông Hạt khi xưa.

Lễ Hành hương

Hằng năm, Giáo phận Vĩnh Long và Họ đạo La Mã có tổ chức 2 ngày đại lễ như sau: Ngày 5 tháng 5 là ngày kỷ niệm tìm được ảnh Mẹ và ngày 7 tháng 10 là ngày kỷ niệm Linh Ảnh Mẹ Lộ Hình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top