Ban Liên lạc Mục vụ Gia đình: Họp mặt tất niên 2011
WGPSG -- Sáng Chúa nhật 15/1/2012 (22 tháng chạp), các thành viên của Ban Liên lạc Mục vụ Gia đình (MVGĐ) Tổng Giáo phận đã có buổi họp mặt và tham dự Thánh lễ tạ ơn cuối năm tại Trung tâm Mục vụ. Thánh lễ do cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban MVGĐ cử hành.
Gần 100 tham dự viên là các anh chị em liên lạc viên Mục vụ Hôn nhân & Gia đình (MVHN-GĐ) của các giáo xứ, thừa tác viên MVHN-GĐ khóa 1-2, học viên lớp Thần học thân xác và lớp Tư vấn tâm lý.
Trước Thánh lễ, cha Luy đã hướng dẫn mọi người lắng đọng tâm hồn để tạ ơn Chúa về những ơn lành Ngài đã thương ban trong năm vừa qua, tạ lỗi về những thiếu sót vấp phạm và quyết tâm đổi mới trong năm mới. Một số lời chứng sống động đã được anh chị em chân thành phát biểu.
Trong Thánh lễ, cha Luy đã chia sẻ về các Bài đọc Chúa nhật II Thường niên. Cha nói: Mỗi người hãy nhận ra và đáp lại tiếng Chúa gọi, như tiên tri Samuel, như thánh Gioan Baotixita, như thánh Gioan và thánh Anrê tông đồ. Tiên tri Samuel và thánh Gioan Baotixita đều là những người con được cầu tự của hai bà mẹ già nua tưởng chừng không còn sanh nở được. Một người sống buổi giao thời giữa hai chế độ thủ lãnh và quân chủ và đã xức dầu cho vị vua đầu tiên của Israel; một người sống giữa thời Cựu ước và Tân Ước, đã dọn đường và giới thiệu Chúa cho mọi người. Riêng hai thánh Gioan và Anrê tông đồ đã theo Chúa và ở lại với Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa. Nhờ lời giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả mà thánh Gioan và thánh Anrê biết Chúa, nhờ lời giới thiệu của thánh Anrê mà thánh Simon biết Chúa. Chúng ta cũng phải lắng nghe, phải đáp lại tiếng Chúa, phải giới thiệu Chúa đến mọi người. Mỗi người chúng ta không ai là mặt trăng, chúng ta chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Làm bất cứ sự việc gì chúng ta cũng chỉ là ngón tay chỉ đường. Chỉ đường xong rồi thì lui vào bóng tối như thánh Gioan Baotixita, như tiên tri Samuel, đừng để cái bóng của chính mình che mất cả đường đi. Trong năm qua, có những lúc nào cái tôi, cái ngã của mình lấn át Chúa? Thay vì giới thiệu Chúa đến mọi người thì lại mượn Chúa để giới thiệu bản thân mình?!
Nhân dịp này cha cũng chia sẻ 3 ưu tư cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là hình thành Văn phòng tư vấn Hôn nhân gia đình, đẩy mạnh hoạt động của Nhóm ngừa sinh theo phương pháp tự nhiên và ban hành “Chỉ nam mục vụ HN-GĐ”. Cha mong muốn được sự cộng tác của nhiều người.
Anh Dũng và anh Thắng đại diện cho cộng đoàn đã ngỏ lời chúc tết cha Luy, chúc cha dồi dào ơn Chúa trong năm mới... Anh nói: Mọi người hiện diện nơi đây cũng là đáp lời mời gọi của Chúa, từ sự hiện diện này mỗi người đã có những phút hồi tâm phản tỉnh quý báu sau cả năm bận rộn…
Buổi họp mặt đã kết thúc bằng tiệc liên hoan thân mật đầy tình thân ái.
bài liên quan mới nhất
- Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6: Một chút muối men cho đời
-
Nụ cười của Tin Mừng -
Ban Caritas Giáo xứ Vinh Sơn 6: Góc nhỏ yêu thương -
Nội san Lửa Mến tháng 5.2024 -
Doanh nhân Công giáo: Ban Bác ái Xã hội thăm các linh mục và sư huynh hưu dưỡng tháng 4/2024 -
Giới trẻ Gx. Hòa Hưng: Cầu nguyện với Lời Chúa tháng 4-2024 -
Một khoảng trời bình yên -
Hiệp Hội Thánh Mẫu: Lễ Truyền Tin - Mừng ngày truyền thống quốc tế -
Giáo xứ Thị Nghè: Cộng đoàn LCTX và Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện mừng bổn mạng -
Hiệp Hội Thánh Mẫu TGPSG: Quà tặng Đấng Phục sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời” -
Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19