Tuổi già vẫn cống hiến – Tinh thần Tông đồ không có tuổi hưu

TGPSG --- Tại các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, hình ảnh các cụ ông, cụ bà đều đặn tham dự Thánh lễ mỗi ngày và hăng hái tham gia công tác tông đồ đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Sự cống hiến bền bỉ ấy không chỉ là ngọn lửa sưởi ấm cộng đoàn, mà còn là lời minh chứng sống động cho một tinh thần dấn thân "không có tuổi hưu".

Người đọc sách Thánh bằng cả tâm tình

Cứ đến Thánh lễ sáng thứ Năm hằng tuần tại giáo xứ Thánh Tống Viết Bường, bác Giuse Nguyễn Đức Khuân (81 tuổi) lại bước lên bục đọc sách. Dù mái tóc đã bạc phơ, bước chân có phần liêu xiêu theo năm tháng, nhưng giọng đọc của bác vẫn tràn đầy nội lực, truyền cảm và đụng chạm đến trái tim người nghe.

Bác Giuse Nguyễn Đức Khuân trên bục đọc sách Thánh.

Bác Khuân gắn bó với công tác đọc sách Thánh tại giáo xứ đã nhiều năm đến mức chính bác cũng không nhớ rõ tự bao giờ. Chia sẻ về bí quyết để lời Chúa được đón nhận trọn vẹn, bác mỉm cười: "Mỗi lần tới phiên đọc sách, tối hôm trước tôi đều dành thời gian cầu nguyện với bản văn và tập đọc trước ở nhà. Trước khi bước lên bục, tôi thầm cầu nguyện: Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa con để con xứng đáng công bố Lời Chúa cho cộng đoàn”. Ngoài ra, tôi chú ý phát âm chuẩn xác, nhấn nhá theo thanh điệu để lời văn thêm truyền cảm."

Không chỉ phụ trách đọc sách Thánh, bác Khuân hiện còn là Trưởng nhóm Thừa tác viên Thánh Thể, hỗ trợ trao Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ. Với bác, niềm vui ở tuổi xế chiều thật đơn sơ: "Tạ ơn Chúa vì cho tôi còn sức khỏe để tiếp tục phục vụ Chúa và cộng đoàn."

Người vun trồng những "ơn gọi" tương lai

Khác với bác Khuân, cô Maria Trịnh Mỹ Hương (62 tuổi), sinh hoạt tại Giáo xứ Hàng Xanh, lại dấn thân vào công tác giảng dạy Giáo lý cho các em thiếu nhi suốt gần 30 năm qua. Lòng yêu mến các em nhỏ cũng chính là chiếc cầu nối đưa cô đến với Hội các Bà Mẹ Công giáo, nơi có linh đạo phục vụ Quý Cha và nâng đỡ các mầm non trong giáo xứ.

Cô Maria Trịnh Mỹ Hương chăm sóc cho các em thiếu nhi.
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện là Trưởng ban Hội các Bà Mẹ Công giáo hạt Gia Định, từ năm 2010 đến nay, cô Hương đã kết nối các bà mẹ để chăm lo cho thiếu nhi phát triển toàn diện cả về tinh thần lẫn vật chất, đặc biệt là công tác hậu cần trong các giờ học Giáo lý.

Cô Hương bộc bạch: "Điều khiến tôi tâm huyết nhất là công việc này vừa gần gũi, vừa thiết thực, giúp đỡ trực tiếp cho Quý Cha, đồng thời góp phần nâng đỡ các ơn gọi tương lai."

Giờ đây, khi tuổi tác đã cao, cô chủ động lui về làm hậu phương, bọc lót cho người trẻ gánh vác công việc. Cô tận dụng ưu thế về thời gian để hỗ trợ dọn dẹp, chuẩn bị không gian sinh hoạt, đồng thời làm cầu nối vận động các ân nhân đồng hành cùng giới trẻ trong các chương trình lớn. Cô chia sẻ: "Chúa giao cho mình một 'nén bạc' thì mình vui vẻ làm sinh lợi từ nén bạc đó." Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất sau mấy chục năm âm thầm phục vụ là được thấy các thế hệ học trò trưởng thành, quay lại làm Huynh trưởng, Giáo lý viên để tiếp nối sứ mạng.

Người cầm bút trên không gian mạng

Cùng chung ngọn lửa dấn thân, cô Maria Lưu Thị Ngọc Dung (75 tuổi) lại chọn con đường phục vụ qua trang viết. Sau biến cố gia đình vào những năm 1990, cô bắt đầu gắn bó với Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể tại Giáo xứ Thị Nghè suốt 36 năm. Đến năm 2010, đáp lại lời mời gọi của Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn, cô hăng hái đảm nhận công tác mới và dần trở thành Trưởng nhóm Mục vụ Truyền thông hạt Gia Định.

Cô Maria Lưu Thị Ngọc Dung trong một lần tác nghiệp.
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trải lòng về hành trình 16 năm làm công tác truyền thông, cô Dung nói: "Đã nhận trách nhiệm thì phải thi hành đến cùng. Cốt lõi là sự đúng giờ và trung tín. Ở bất cứ vị trí nào, chu toàn bổn phận chính là cách thể hiện đức tin chân thành nhất."

Tận dụng công nghệ để lan tỏa Tin Mừng trên website tgpsaigon.net và blog Hướng về Trời, cô đã miệt mài đóng góp hơn 1.000 bài viết lớn nhỏ. Khi bước vào độ tuổi thất thập, cô mong muốn trao lại vai trò điều hành cho thế hệ trẻ với lời nhắn nhủ chân thành: "Nếu đã làm thì phải làm cho tới, sống trọn vẹn bổn phận và giữ vững ngọn lửa đức tin giữa lòng đời."

Điểm tựa đức tin cho thế hệ trẻ

Câu chuyện của bác Khuân, cô Hương hay cô Dung không phải là hiếm gặp. Tại nhiều giáo xứ hiện nay, người cao tuổi vẫn là lực lượng nòng cốt trong các hội đoàn như Ban Hành giáo, Hội Mẹ Công giáo, Legio Mariae, Caritas, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh... Bằng kinh nghiệm, sự khôn ngoan và tình yêu mến, họ chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ.

Bạn Phêrô Phạm Ngọc Quý (23 tuổi), Dự tu Cộng đoàn Thánh Phaolô Tống Viết Bường (Đại Chủng viện Xuân Lộc), xúc động chia sẻ: "Nhìn bác Khuân đọc sách Thánh bằng tất cả tâm tình, người trẻ như chúng tôi phải tự giật mình nhìn lại sự qua loa của bản thân. Hay như lần thấy một bác lớn tuổi trong ca đoàn bị trễ chuyến đi cùng nhóm, thay vì bực bội, bác lại bình an tiến đến trước đài Đức Mẹ cầu nguyện. Phản ứng điềm tĩnh và lòng mến tha thiết ấy là bài học lớn giúp một người trẻ vốn vội vã như tôi phải suy ngẫm."

Nhìn nhận về giá trị của người cao tuổi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV từng nhấn mạnh rằng: "Người cao tuổi – khi bình thản đón nhận những giới hạn do năm tháng mang lại – có thể trở thành những người thầy của cuộc sống. Họ cho mọi người, đặc biệt là người trẻ thấy rằng: giá trị của một đời người không đo bằng hiệu suất hay sự tự lập, mà bằng năng lực yêu thương và được yêu thương."

Dù sức lực có suy giảm theo luật tự nhiên, nhưng đời sống đức tin đào sâu qua năm tháng của các bậc cao niên vẫn luôn là nguồn gợi hứng, là ngọn hải đăng soi đường và nâng đỡ tinh thần cho thế hệ tương lai trên hành trình theo Chúa.

Bài: Nguyễn Thơm, Thu Hằng (TGPSG)

Top