Tử đạo trắng trên không gian mạng

Tử đạo trắng trên không gian mạng

TGPSG -- Thời đại công nghệ số, người làm công tác truyền thông Công giáo được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính cách mình sử dụng bàn phím, máy ảnh và các phương tiện truyền thông. Có thể gọi đó là một “tử đạo trắng”: những hy sinh âm thầm, những lần từ bỏ cái tôi, trung thành với sự thật và kiên trì phục vụ Tin Mừng, ngay cả khi không được ghi nhận. Xin dành vài phút để suy niệm về tấm gương của Thánh Bartholomeo và nhìn lại sứ mạng của chính mình qua bàn phím hằng ngày.

Có một câu hỏi rất hay gợi mở về bản chất của thực tại: “Nếu một cái cây đổ xuống giữa rừng già mà không ai nghe thấy, thì tiếng động đó có thực sự tồn tại?” Trong thời đại số hóa ngày nay, câu hỏi ấy dường như đã biến thành một nỗi trăn trở khác: “Nếu một sự thật bị chôn vùi dưới hàng triệu lớp thông tin sai lệch, liệu sự thật đó còn có thể chạm đến và cứu giúp được ai?”

Vào ngày 24 tháng 8 hằng năm, Giáo hội mừng kính Thánh Bartholomeo Tông đồ. Bartholomeo thường được liên hệ với Nathanaen, người được Tin Mừng Gioan giới thiệu là một người Israel “không có gì gian dối”. Theo truyền thống, Thánh Bartholomeo đã chịu chết vì đức tin sau một cuộc đời tận hiến cho Đức Kitô.

Tấm gương của ngài gợi mở cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự chân thật: muốn làm chứng cho Tin Mừng, trước hết phải biết vượt qua những định kiến, tìm kiếm sự thật và để cho chính mình được biến đổi.

Bước qua bức tường định kiến để chạm vào thực tại

Khi nghe người bạn Philípphê kể về Chúa Giêsu, phản ứng đầu tiên của Nathanaen là một lời từ chối thẳng thừng, đầy hoài nghi: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?”

Con người luôn có xu hướng đóng khung thế giới qua những kinh nghiệm cũ và lăng kính chủ quan của mình. Trên không gian mạng ngày nay, chúng ta bắt gặp điều này mỗi ngày. Người ta có thể vội vàng phán xét một con người chỉ qua một dòng trạng thái, dán nhãn một sự việc chỉ qua một bức ảnh hoặc một đoạn video bị cắt ghép. Bàn phím, nếu bị sử dụng thiếu trách nhiệm, có thể trở thành công cụ gây tổn thương và chia rẽ.

Nhưng Nathanaen đã không ở lại phía sau bức tường định kiến. Khi nhận được lời mời: “Hãy đến mà xem”, ông đã bước ra khỏi những suy đoán của mình để trực tiếp gặp gỡ Đức Giêsu.

Sứ mạng của người làm truyền thông Công giáo trên không gian số cũng vậy. Không phải là ngồi sau màn hình để tranh luận hơn thua, nhưng là tạo nên những nhịp cầu, mời gọi những tâm hồn đang tổn thương hoặc hoài nghi “hãy đến mà xem” vẻ đẹp của Tin Mừng qua những câu chuyện chân thực, sống động và đầy tính nhân văn.

“Lòng dạ không có gì gian dối” - Bản lĩnh của người làm chứng

Khi vừa nhìn thấy Nathanaen, Chúa Giêsu đã nói: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.”

Trong sâu thẳm, sự thật đòi hỏi một sự thống nhất giữa lòng dạ bên trong và lời nói bên ngoài. Nhưng trong thời đại của các thuật toán mạng xã hội, nơi những điều giật gân thường dễ thu hút lượt xem và lượt thích, con người đứng trước một cám dỗ rất lớn: thổi phồng câu chuyện, chạy theo sự chú ý, hoặc im lặng trước điều sai trái để đổi lấy một sự bình yên giả tạo cho bản thân.

Giữ cho lòng mình “không có gì gian dối” trên bàn phím là một lựa chọn dũng cảm và đi ngược dòng. Đó là biết kiểm chứng thông tin bằng lý trí, truyền tải bằng một tâm hồn ngay thẳng, không thêm thắt để tạo tiếng vang, và không dùng ngòi bút để bôi nhọ hay hạ thấp phẩm giá của bất kỳ ai.

Người làm truyền thông Kitô giáo không chỉ được mời gọi nói về sự thật, mà còn phải sống trong sự thật.

“Tử đạo trắng” -  Khi bàn phím trở thành nơi từ bỏ cái tôi

“Tử đạo trắng” ở đây được hiểu như một hình ảnh tu đức về những hy sinh âm thầm của người Kitô hữu trong hành trình sống và làm chứng cho Tin Mừng: từ bỏ cái tôi, chấp nhận thiệt thòi, kiên trì phục vụ và trung thành với sự thật, ngay cả khi không được ghi nhận.

Tử đạo trước búa rìu dư luận: Khi chọn đứng về phía sự thật và giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta có thể phải đối diện với những lời chỉ trích, công kích hoặc làn sóng tẩy chay trên không gian mạng.

Từ bỏ cái tôi ích kỷ: Đó là biết kiềm chế ngón tay, không vội gõ những lời đáp trả đầy giận dữ khi bị công kích. Đó cũng là biết lùi lại để Lời Chúa được lớn lên, thay vì tìm cách làm cho tên tuổi của mình được nổi bật.

Kiên trì trong âm thầm: Đó là những giờ miệt mài viết bài, dựng video, thiết kế hình ảnh và chia sẻ Lời Chúa, dù đôi khi bài đăng không có nhiều lượt tương tác, không nhận được lời khen ngợi hay sự ghi nhận.

Những hy sinh nhỏ bé ấy không thể được đánh đồng với cuộc tử đạo của các thánh. Nhưng chúng có thể trở thành một hành trình từ bỏ chính mình vì Tin Mừng. Mỗi dòng chữ được viết bằng sự chân thành, mỗi hình ảnh được chia sẻ bằng tình yêu, đều có thể trở thành một cơ hội để chúng ta bớt đi cái tôi và để cho sự thật, lòng nhân ái và Tin Mừng được lan tỏa.

Khi sự thật trở thành một lựa chọn

Có lẽ, đây chính là điểm gặp nhau giữa Nathanaen và người làm truyền thông hôm nay. Nathanaen đã bắt đầu bằng một định kiến: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng ông đã không dừng lại ở đó. Ông đã nghe lời mời “Hãy đến mà xem” và bước ra khỏi những suy đoán của mình để gặp gỡ Đức Giêsu. Và khi gặp Người, ông được gọi tên bằng một phẩm chất cao quý: “lòng dạ không có gì gian dối”.

Người làm truyền thông Công giáo hôm nay cũng được đặt trước một lựa chọn tương tự. Giữa một không gian mạng đầy những thông tin chưa được kiểm chứng, những câu chuyện bị thổi phồng và những cuộc tranh luận hơn thua, chúng ta sẽ chọn điều gì? Chọn điều dễ được yêu thích, hay điều đúng? Chọn làm cho mình được nhìn thấy, hay để sự thật được nhìn thấy? Chọn đáp trả khi bị tổn thương, hay biết im lặng để không làm tổn thương người khác?

Có thể chính ở những lựa chọn âm thầm ấy, “tử đạo trắng” bắt đầu. Không phải bằng máu, nhưng bằng những lần từ bỏ cái tôi. Không phải bằng một cái chết, nhưng bằng việc mỗi ngày để cho sự thật thắng sự gian dối, để tình yêu thắng sự cay nghiệt, và để Đức Kitô được lớn lên thay vì chính mình.

Nếu Thánh Bartholomeo đã làm chứng cho Đức Kitô bằng cả cuộc đời và cái chết của mình, thì người làm truyền thông hôm nay được mời gọi làm chứng bằng chính những gì mình viết, mình nói và mình chia sẻ.

Để mỗi lượt “Chia sẻ” trở thành một chứng từ đức tin

Ngày nay, bàn phím, máy ảnh và màn hình điện thoại trở thành những phương tiện giúp chúng ta kết nối với nhau. Bản thân công nghệ không tốt cũng không xấu; điều quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào và với mục đích gì.

Nếu dùng công nghệ để lan tỏa điều thiện, sự thật, vẻ đẹp và lòng nhân ái, chúng ta đang góp phần xây dựng một không gian mạng nhân văn hơn. Nếu dùng những phương tiện ấy để chia sẻ Tin Mừng bằng sự chân thành, tôn trọng và trách nhiệm, chúng ta có thể biến mỗi bài viết, mỗi bức ảnh, mỗi video thành một chứng từ nhỏ bé của đức tin.

Xin Thánh Bartholomeo chuyển cầu, để mỗi khi đặt tay lên bàn phím, chúng ta biết mình đang đứng trước một lựa chọn: làm cho sự thật được sáng lên hay để nó bị che khuất; xây dựng hay làm tổn thương; đưa con người đến gần Tin Mừng hay chỉ làm cho chính mình được nhìn thấy.

Ước gì mỗi lựa chọn âm thầm ấy trở thành một “tử đạo trắng”, một sự từ bỏ chính mình để Đức Kitô được lớn lên trong không gian số hôm nay.

Bài: Minh Hà & Hình đại diện từ AI (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top