Thánh lễ an táng Linh mục Aloysio Lê Văn Liêu

Thánh lễ an táng Linh mục Aloysio Lê Văn Liêu

Thánh lễ an táng Linh mục Aloysio Lê Văn Liêu

TGPSG -- Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ đông đảo tại nhà thờ Fatima Bình Triệu lúc 8g30, thứ Năm ngày 26/02/2026, để hiệp dâng Thánh lễ an táng cho Cha cố Aloysio Lê Văn Liêu.

Chủ tế Thánh lễ là Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Kiều Công Tùng, ĐGM Giuse Bùi Công Trác, ĐGM Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, linh mục (Lm) Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, Lm Gioakim Trần Văn Hương - Chánh xứ Fatima Bình Triệu, cùng đông đảo linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận, đông đảo tu sĩ và giáo dân gần xa.

1. Tưởng niệm cuộc đời mục tử

Trước Thánh lễ, Lm Vinh Sơn Trương Đức Vinh - Phó xứ Fatima Bình Triệu - đã công bố tiểu sử Cha cố, giúp cộng đoàn tưởng nhớ hành trình dấn thân phục vụ của ngài: từ sứ vụ mục tử tại các giáo xứ Thủ Đức, Fatima Bình Triệu, đến việc đào tạo linh mục, và đặc biệt là sự tận hiến cho Tu hội Bác ái Bình Triệu. Điện văn phân ưu của Lm Jean-Noel Dol, Phó Điều hành Foyers de Charité (Tu hội Bác ái Việt Nam), cũng được trân trọng công bố.

2. Tâm tình tạ ơn và phó thác

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 87 năm cuộc đời và 58 năm linh mục của Cha cố - một hành trình dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội cách nhiệt thành, quảng đại và nhân hậu. Ngài nhấn mạnh rằng: Qua những hiến tế của bệnh tật và đau đớn, Cha cố đã hoàn tất lễ hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình như của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Trong niềm tín thác và hy vọng, cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa thương đón nhận người tôi tớ trung tín vào hưởng nhan thánh Ngài.

3. Bài giảng: Niềm tin vào “Nhà Cha”

Trong bài giảng, Lm Gioakim chia sẻ tâm tình xao xuyến của cộng đoàn khi tiễn biệt Cha cố, ví như tâm trạng các môn đệ khi nghe Đức Giêsu loan báo cuộc chia tay. Sự ra đi ấy không phải là chấm dứt, nhưng là biến đổi tương quan sang một chiều kích sâu xa và bền vững hơn.

Ngài nhấn mạnh: Cái chết của một linh mục không phải là sự kết thúc sứ vụ, nhưng là bước vào sự sống mới. “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” - đó là con tim của Thiên Chúa, nơi chan chứa lòng thương xót và ánh sáng vinh quang. Cuộc đời Cha cố là chuỗi những tiếng “xin vâng”, dẫu vẫn mang những giới hạn nhân loại. Vì thế, cộng đoàn được mời gọi tín thác vào lòng thương xót Chúa, cầu xin Ngài hoàn tất những điều tốt đẹp đã khởi sự nơi cuộc đời người mục tử trung thành.

4. Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Của lễ hy tế trên bàn thờ hôm nay gợi lại chính cuộc đời hiến dâng của Cha cố - một đời mục tử tận tụy loan báo Tin Mừng, cử hành các Bí tích và phục vụ Dân Chúa.

Cộng đoàn hiệp thông trong Mình và Máu Thánh Chúa, kín múc sức mạnh từ mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, đồng thời phó dâng linh hồn Cha cố trong tay Chúa nhân từ.

5. Nghi thức Phó dâng và Từ biệt

Cuối Thánh lễ, Lm Chánh xứ Gioakim thay lời gia đình, giáo xứ và Tu hội Bác ái Bình Triệu bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tổng Giám mục, các vị Giám mục, linh mục, tu sĩ, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương hiệp thông trong những ngày tang lễ.

Sau đó, nghi thức từ biệt được cử hành cách long trọng. Trong lời kinh tiễn biệt, cộng đoàn phó thác linh hồn Cha cố cho Lòng Chúa Thương Xót, xin cho ngài sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Thánh lễ an táng kết thúc lúc 9g50 cùng ngày trong niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ hoàn thành điều tốt đẹp Ngài đã khởi sự nơi cuộc đời Cha cố.

6. Nghi thức Di quan và An táng

Sau Thánh lễ, linh cữu Cha cố được trang trọng đưa đến viếng Đền thờ Đức Mẹ Fatima. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn sốt sắng xin Đức Mẹ Fatima chuyển cầu cho linh hồn Cha cố trước khi di quan đến Đất Thánh Đan viện Thiên Bình.

Nghi thức hạ huyệt được cử hành lúc 11g40 do linh mục Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân, linh hướng Tu hội, chủ sự. Trong khung cảnh lắng đọng và xúc động, các sơ Tu hội Bác ái Bình Triệu cùng cộng đoàn lưu luyến tiễn biệt người cha tinh thần kính yêu.

Trong niềm hy vọng Phục Sinh, cộng đoàn tin tưởng rằng người mục tử trung tín nay đã được cư ngụ trong “Nhà Cha” - nơi sự sống đời đời và bình an vĩnh cửu.

___________________________

Linh mục Aloisiô LÊ VĂN LIÊU

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1939, tại Sài Gòn
Chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1968 tại Sài Gòn
đã trở về Nhà Cha lúc 05g25, thứ Ba ngày 24 tháng 02 năm 2026,
hưởng thọ 87 tuổi, sau 58 năm linh mục.

Mục vụ :

1960 - 1975    :  Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
1975 - 1999    :  Ch
ánh xứ Thủ Đức
           1986  
 :   Dạy học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
1999 - 2016    :  Ch
ánh xứ Fatima Bình Triệu
2016 - 2026    :  Tĩnh dưỡng tại Tu Hội Bác Ái Bình Triệu 

Bài & Ảnh: MVTT hạt Thủ Đức (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top