Khách hành hương Thánh Thể mang Chúa Giêsu vào đời sống hằng ngày
TGPSG/OSV -- Khi Frances Webber và Ace Acuña bước vào hành trình của Cuộc Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ 2025, họ không biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình - chỉ biết rằng Chúa Giêsu sẽ ở trung tâm của tất cả.
Là hai trong số những “người hành hương thường trực” trên Tuyến Thánh Catarina Drexel của mùa Hè năm nay, họ đã đồng hành cùng Mình Thánh Chúa trong suốt 5 tuần từ Indianapolis đến Los Angeles, cùng hàng ngàn tín hữu Công giáo tham gia cầu nguyện và rước kiệu. Họ trải qua niềm vui, nỗi buồn, những đêm khuya, sáng sớm, những chiếc bánh mì bên đường, những khoảnh khắc đầy ân sủng và cả những lúc gặp sự chống đối.
Đối với Webber, một người tân tòng Công giáo và là nhà truyền giáo của Saint Paul’s Outreach, cuộc hành hương đã làm sâu sắc thêm niềm tin của cô vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.
“Tôi luôn tin vào sự hiện diện thật sự (của Chúa Kitô trong Thánh Thể),” cô chia sẻ với Our Sunday Visitor, “nhưng nói rằng Thánh Thể là Mình, Máu, Linh hồn và Thiên tính của Ngài là một chuyện - còn sống cả ngày bên cạnh Ngài lại là một chuyện khác.”
Và đó chính xác là những gì họ đã làm. Mỗi ngày của họ bắt đầu từ sớm, thường vào khoảng 6g30 với Thánh lễ, Giờ Thánh và các cuộc rước kiệu có độ dài khác nhau. Đôi khi họ đi vòng quanh bãi đậu xe của giáo xứ, lúc khác lại đi bộ 6 hoặc 7 dặm qua các con phố trong thành phố. Xen kẽ giữa các hoạt động, họ dành thời gian tại hội trường giáo xứ hoặc nhà giáo dân, viết thư cảm ơn, đọc Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh và cùng nhau cười đùa như một nhóm. Chúa Kitô luôn ở cùng họ trong suốt hành trình - hiện diện cách thể lý trong nhà tạm được đặt trên xe của nhóm.
Năm trong số tám người hành hương thường trực trên Tuyến Thánh Katharine Drexel - theo chiều kim đồng hồ từ góc phải dưới, Cheyenne Johnson, Leslie Reyes-Hernandez, Johnathan Silvino Hernandez-Jose, Stephen Fuhrmann và Frances Webber - mỉm cười trong một chặng dừng của cuộc hành hương mùa hè này. (Ảnh: Ace Acuña cung cấp)
“Chúng tôi chỉ làm những việc bình thường như ăn uống, trò chuyện, chợp mắt,” Webber nói. Và “Ngài đã ở ngay đó với chúng tôi.”
Nhưng khi cuộc hành hương kết thúc vào ngày 22-6-2025, họ vẫn còn một câu hỏi day dứt. “Cảm giác gần giống như biến cố Thăng Thiên,” Acuña chia sẻ. “Bạn đã bước đi với Ngài từng ngày, và rồi đột nhiên bạn đứng đó tự hỏi, bây giờ thì sao?”
Giữ ánh nhìn hướng về Chúa Kitô
Acuña mô tả cuộc hành hương như “một chuỗi ký ức dồn dập”, với mỗi ngày tràn đầy ân sủng bất ngờ. “Chúng tôi thức dậy ở một thành phố và ngủ ở một nơi khác. Điều tôi nhớ nhất là con người - nhìn thấy họ quỳ xuống khi đoàn rước đến, một số người rơi lệ,” anh nói. “Điều đó cho thấy con người khao khát Chúa Giêsu đến nhường nào.”
Sự khao khát đó phản chiếu chính ước muốn của nhóm là được biết và theo Chúa Kitô sâu sắc hơn. Đối với Acuña, một khoảnh khắc tại Giáo phận Peoria đã định hướng cho tất cả những gì tiếp theo.
“Tôi lặng người khi nhìn Ngài đi ngang qua, và cảm thấy như Ngài đang nói: ‘Hãy theo Ta,’” anh chia sẻ. “Ngài không nói: ‘Hãy tỏ ra xuất sắc’, cũng không nói: ‘Hãy sửa chữa mọi thứ’. Ngài chỉ nói đơn giản: ‘Hãy theo Ta’. Điều đó giữ tôi vững vàng.” Webber nhớ lại một khoảnh khắc trong ngày đầu tiên, khi cô cùng đi với một cậu bé tên Liam trong cuộc rước kiệu tại Kankakee, Illinois.
Các tín hữu hành hương từ Tổng Giáo Phận Oklahoma City tham gia cuộc rước ngày 1- 6- 2025, từ Nhà thờ Chúa Kitô Vua đến Nhà thờ Thánh Eugene, trong khuôn khổ Cuộc Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc. (Ảnh: OSV News/Avery Holt, do Tổng Giáo Phận Oklahoma City cung cấp)
“Cậu bé không nói một lời nào, nhưng bắt chước mọi điều tôi làm,” cô kể. “Nếu tôi quỳ, cậu cũng quỳ. Nếu tôi cúi mình, cậu cũng cúi. Cậu thậm chí còn lần theo ngón tay tôi trên những lời kinh chiều, dù cậu không biết đọc. Cậu đã gặp gỡ Chúa Giêsu chỉ nhờ sự mở lòng.” Nhưng không phải khoảnh khắc nào cũng tràn đầy niềm vui. Ở một số thành phố, họ gặp phải những cuộc biểu tình dữ dội, bao gồm cả những lời lăng mạ trực tiếp và sự phạm thượng nhắm vào đoàn rước. “Đôi khi những người phản đối rất khắc nghiệt,” Webber nói. “Thật đau lòng khi nghe người ta chế nhạo Chúa Kitô. Nhưng tôi luôn nhớ lời cha tuyên úy của chúng tôi: ‘Để được biến đổi, trước hết bạn phải gặp gỡ thập giá.’ Nỗi đau đó đã trở thành một trong những ân sủng sâu xa nhất trong đời tôi.”
Acuña cũng đồng tình với cảm nghiệm đó. “Nó giống như khoảnh khắc của Maria và Matta,” anh nói. “Bạn có thể lo lắng như Matta về mọi sự, hoặc như Maria, ngồi dưới chân Ngài. Ngay cả trong hỗn loạn, Ngài vẫn mời gọi chúng ta giữ ánh nhìn nơi Ngài.”
‘Tất cả chúng ta đều là khách hành hương’
Đối với cả Webber và Acuña, kết thúc cuộc hành hương và trở lại đời sống bình thường đã mang đến một cảm nhận sững sờ linh thánh. Nhưng ngay sau đó là một nhận thức lặng thầm.
“Ngài đã hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế,” Acuña nói. “Lời hứa đó được thực hiện trong mọi nhà tạm trên thế giới. Bạn không cần phải đi hành hương để tìm gặp Ngài. Ngài đang chờ bạn trong giáo xứ của bạn.”
Sự thay đổi trong cách nhìn đó đã làm biến đổi đời sống hằng ngày của họ. Đối với Acuña, người đã làm mục vụ sinh viên kể từ khi tốt nghiệp đại học hai năm trước, điều đó có nghĩa là hiện diện nhiều hơn ở gia đình, một điều cần sự cố gắng có ý thức sau sáu năm xa nhà. “Bạn muốn thay đổi thế giới ư? Hãy về nhà và yêu thương gia đình mình,” anh nói, trích lời Mẹ Têrêsa. “Đó là nơi sự canh tân bắt đầu. Tôi đang cố gắng hiện diện trọn vẹn với những người thân cận nhất, giống như cách chúng tôi đã làm với những người xa lạ trên đường hành hương.”
Đức Giám mục Andrew H. Cozzens của Crookston xông hương gần mặt nhật sau Thánh lễ bế mạc Cuộc Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ các Thiên Thần ở Los Angeles vào ngày 22-6-2025, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. (Ảnh: OSV News/Bob Roller)
Anh dự định mang cách nhìn đó đến Đại học Chicago khi bắt đầu chương trình cao học vào mùa Thu này. Webber, người tiếp tục phục vụ trong mục vụ sinh viên, cho biết thách thức hiện tại là làm sao hòa nhập kinh nghiệm hành hương của cô vào một đời sống bên ngoài dường như không thay đổi.
“Công việc, tình bạn và cộng đoàn của tôi không thay đổi - nhưng tôi đã thay đổi,” cô nói. “Một người bạn bảo tôi chỉ là phiên bản tự do hơn của chính mình trước đây. Giờ đây tôi đang tự hỏi điều đó có nghĩa gì để sống sự tự do ấy một cách rõ ràng.”
Một nghi thức đơn giản mà cô vẫn giữ: đặt lại câu hỏi cũ của nhóm hành hương, “Chúng ta đang đi đâu?” và nhớ câu trả lời: “Thiên đàng.” “Tất cả chúng ta đều là khách hành hương,” cô nói. “Đích đến đều như nhau.”
Hành trình này có thể không còn những cuộc rước dài hay việc chầu Thánh Thể hằng ngày trên xe, nhưng cùng một Chúa vẫn đang đồng hành với họ - và với mỗi người chúng ta.
“Bạn không cần phải đi khắp đất nước để gặp Chúa Giêsu,” Webber nói. “Ngài đang hiện diện trong Nhà Tạm tại giáo xứ của bạn. Ngài ở trong thinh lặng. Ngài ở trong những điều bình thường. Ngài vẫn ở đây và vẫn đang kêu gọi chúng ta theo Ngài.”
Tác giả: Gigi Duncan
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ OSV
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV nhớ đến Giới trẻ ở Gaza, Ukraine ...
-
Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết -
Giới trẻ Ukraine: Niềm hy vọng không bao giờ khiến ta thất vọng -
Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - một tấm lòng mục tử -
Dấu chân trên mảnh đời nghèo -
Thưa Cha, cho con xưng tội -
Bó hoa thầm lặng dâng Chúa -
Sóng biển, cát trắng và bí tích Thánh Thể -
Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện -
Tháng ngày nơi Phú Trung
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Ba ơi, Con đã về! -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa