Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh
TGPSG -- Anh Giuse Huỳnh sinh năm 1984, nguyên là một Phật tử tại vùng quê yên bình của thành phố Huế. Sau khi học xong lớp 9, anh rời quê hương, mang theo hành trang tuổi trẻ cùng ước mơ đổi đời để bước vào Sài Gòn - nơi phồn hoa nhưng cũng đầy thử thách. Giữa guồng quay mưu sinh nặng nề “cơm - áo - gạo - tiền”, anh sống như bao người tha hương khác, chỉ biết ngóng chờ ngày Tết để được trở về đoàn tụ với gia đình.
Thế nhưng, mùa xuân năm 2005 đã trở thành cột mốc quan trọng, làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời anh. Thay vì trở về Huế, anh quyết định đến Đắk Lắk - vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió - nơi người anh trai đang sinh sống. Chính trên chuyến xe định mệnh năm ấy, anh gặp một thiếu nữ đơn sơ, mạnh mẽ, mang nét đẹp mộc mạc của núi rừng. Đặc biệt, chị là một Kitô hữu đạo gốc, có đời sống đức tin chân thành và sâu sắc.
Anh tin rằng chính sự quan phòng của Thiên Chúa đã sắp đặt để anh được gặp người phụ nữ ấy - người đã mở cánh cửa đưa anh đến với ánh sáng đức tin. Tình yêu của họ lớn dần và được Thiên Chúa chúc lành qua Bí tích Hôn phối, được cử hành lúc 17g00 ngày 7/8/2009, dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên.
Từ mối tình nên duyên trong Chúa, gia đình nhỏ của anh chị đã được ban tặng bốn người con yêu dấu: Phêrô, Maria, Têrêsa và Lucia. Qua từng bước trưởng thành trong đời sống đức tin của các con - từ Rửa tội, Rước lễ lần đầu đến Thêm sức - anh chị càng cảm nghiệm rõ bàn tay yêu thương và dẫn dắt của Chúa trên gia đình mình.
Giờ đây, cả hai vợ chồng đã chính thức trở thành thành viên của Dòng Ba Chúa Ba Ngôi, thuộc Dòng Nữ Tử Cát Minh. Trong đời sống gia đình bình dị, anh chị luôn tha thiết xin Chúa dùng chính cuộc đời mình như khí cụ trong tay Ngài, để qua từng lời nói, từng việc làm, có thể giới thiệu Chúa Kitô cho nhiều người.
Từ một người chưa từng biết đến Thiên Chúa, anh Giuse Huỳnh đã trở thành người con của Ngài - không phải nhờ sức riêng, nhưng hoàn toàn nhờ vào tình yêu và ân sủng nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Hành trình đức tin của anh là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta: Thiên Chúa vẫn đang không ngừng tìm kiếm, gọi mời và dẫn đưa từng con người về với Ngài, theo những cách rất riêng, nhưng luôn tràn đầy tình thương và ân sủng.
Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- 6 người hùng lớn tuổi trong Kinh Thánh truyền cảm hứng cho ta
-
Đức Lêô XIV tại nhà thờ Thánh Anna: ‘Anh em không thể làm tôi hai chủ' -
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
ĐHY Arizmendi: Khi con người bị lệ thuộc vào điện thoại -
“Hội Chuyện Nhiều” - Khi phục vụ trở thành Hồng ân -
Mái trường Giêsu - Dấu ấn của một sự bắt đầu -
“Em Đi Lễ Nhé!” – Hành trình gieo mầm đức tin cho thiếu nhi -
Kẹt xe: Một cơ hội tuyệt vời để trở nên thánh thiện -
Khám phá tiếng gọi của Chúa -
Linh mục Rôcô Nguyễn Duy chia sẻ Lời Chúa nhân dịp Ngân khánh linh mục
bài liên quan đọc nhiều

- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Ba ơi, Con đã về!