Chúa Giêsu Hài Đồng có thể đã cứu vị linh mục này khỏi bệnh ung thư
Tác giả: Dorota Niedzwiecks
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Cha Lucjan Bielas mắc phải khối u ác tính và có nguy cơ cao bị di căn dẫn đến tử vong. Sau ca phẫu thuật, ngài hướng về Chúa Giêsu Hài Đồng, và cuộc đời ngài đã thay đổi…
Mùa xuân năm 2020, Cha Lucjan Bielas, 68 tuổi, một linh mục năng động của Giáo phận Krakow (Ba Lan) và cũng là một nhà khoa học, nhận thấy có máu trong nước tiểu.
Khi được chẩn đoán tại phòng khám tiết niệu, ngài đã đáp lại: “Ý ông là ung thư à? Tôi không hề đau đớn.”
Bác sĩ trả lời: “Nó cần phải được cắt bỏ. Tốt nhất là ngay ngày mai, vì mỗi phút đều quý giá.”
Sự can thiệp của Chúa
Bốn ngày sau, ngài đã trải qua ca phẫu thuật. “G4, mức độ ác tính cao nhất,” ngài đọc kết quả xét nghiệm mô bệnh học, càng ngày càng nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ngài thấy sự lo lắng và tuyệt vọng trên khuôn mặt của các bác sĩ. Đó là loại ung thư di căn nhanh chóng.
Ngài nói: “Tôi sợ, không phải sợ chết, mà sợ hơn là phải sắp xếp lại cuộc sống của mình trước khi qua đời, vì thời gian có thể không còn nhiều.” Và rồi một điều phi thường đã xảy ra. Trong Thánh lễ, tôi bắt đầu nhận ra một cách mới mẻ ý nghĩa của những lời cầu nguyện mà linh mục đọc trước khi Rước Lễ,” lời cầu nguyện ấy nói rằng:
Nguyện xin việc rước Mình và Máu Chúa […] nhờ lòng thương xót của Chúa, xin cho con được che chở về tâm hồn và thể xác, và được phương thuốc chữa lành.
Những từ “và thể xác” vang vọng trong đầu ngài. Chân lý mà ngài rất coi trọng, rằng Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Bánh và Rượu được thánh hiến, đã chạm đến ngài với một sức mạnh mới.
Ngài càng ngày càng hiểu rõ hơn: “Nếu tôi tin rằng tôi thực sự đang chạm vào Mình Thánh Chúa Kitô, giống như những người mà Ngài đã chữa lành cách đây nhiều thế kỷ đã chạm vào Ngài, thì điều đó có nghĩa là Ngài cũng có thể chữa lành tôi.”
Tượng Chúa Hài Đồng
Ngài bắt đầu hỏi trong lời cầu nguyện: “Chúa cần con làm gì với tư cách là một người khỏe mạnh?” Và ngài khám phá ra rằng Chúa muốn ngài hướng dẫn phong trào Ora et Labora (cầu nguyện và lao động) cho Người lao động. Trước đại dịch, ngài đã quyết định đảm nhận phong trào này khi nghỉ hưu khỏi mục vụ giáo xứ.
Bất chấp đại dịch và việc tạm ngừng các hoạt động mục vụ, cha Lucjan quyết định tiếp tục tiến lên. Cùng với các nhân viên mục vụ, cha đã đến thăm Đền thờ Thánh Giuse tại tu viện dòng Benedicto ở Krakow, nơi dường như lý tưởng để thiết lập phong trào.
Đó là ngày 19 tháng 6 năm 2020, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sơ Ewelina, người đón tiếp họ ở cổng, bắt đầu nói với đức tin mạnh mẽ về những ơn lành nhận được nhờ sự cầu bầu của một bức tượng Chúa Giêsu Hài Đồng kỳ diệu. Bức tượng này được biết đến với tên gọi là Chúa Giêsu Hài Đồng “Colettine” (vì ban đầu tượng được lưu giữ trong một tu viện của các nữ tu dòng Colettine) và đã ở trong nhà thờ của họ suốt 200 năm.
Cha Lucjan chia sẻ với sơ về vấn đề của mình: “Tôi bị ung thư ác tính, loại này thường dẫn đến cái chết cách đột ngột.” Và rồi, nữ tu với khuôn mặt tươi cười, ẩn chứa đức tin, đã đặt vào tay cha một cuốn sách kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu Hài Đồng Colettine, một chai nước đã được dùng để tắm cho bức tượng, và một vài mảnh vải.
Cha Lucjan nói: “Ban đầu, ý nghĩ về Chúa Hài Đồng có vẻ ngây thơ với tôi, nhưng khi cái chết cận kề, bạn sẽ bám víu vào từng lời cầu nguyện. Tôi bắt đầu thực hiện tuần cửu nhật với lòng thành kính, và những suy nghĩ mới mẻ đã đồng hành cùng lời cầu nguyện của tôi.”
Tuần cửu nhật kính Chúa Hài Đồng bắt đầu kết nối tâm trí vị linh mục với Bí tích Thánh Thể. Ngài cầu nguyện: “Vì con được chạm vào Chúa mỗi ngày, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa thanh tẩy con.”
Và rồi…
Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy không có di căn trong cơ thể ngài, và không có dấu vết ung thư trên vết sẹo từ cuộc phẫu thuật đầu tiên.
“Tôi đã sạch bệnh, tất nhiên điều đó không có nghĩa là nó sẽ không tái phát.”
Các bác sĩ, ngạc nhiên trước kết quả, đã hủy bỏ kế hoạch hóa trị và chỉ khuyến nghị kiểm tra định kỳ.
Ngài nói: “Lúc đó tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng những lời cầu nguyện của hàng trăm người đang kéo tôi ra khỏi vấn đề của mình. Tôi vui vẻ đến nhà nguyện bệnh viện và nghĩ, ‘Có lẽ một chuyến đi đến vùng biển Caribbean? Có lẽ một chuyến đi vòng quanh thế giới? Hãy tận hưởng cuộc sống!’ Và gần như cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng nói bên trong: ‘Lucek, con đang làm ta tức giận. Hãy bắt tay vào làm việc, nếu không ta sẽ rút lại sự hỗ trợ cho con.’”
Hãy bắt tay vào làm việc
Đây là cách mà phong trào Ora et Labora dành cho Người lao động bắt đầu phát triển, nhằm định hình văn hóa lao động. Đại diện của các ngành nghề khác nhau gặp nhau hàng tháng tại tu viện của các Nữ tu Bernardine để tìm ra các giải pháp cụ thể cho thị trường lao động đang thay đổi và trong mối quan hệ với Chúa. Họ đề cập đến chủ nghĩa hiện thực, những thách thức cụ thể của cuộc sống…
Cha Lucjan cũng bắt đầu đồng hành cùng các nhóm cụ thể: kiểm lâm, kiến trúc sư, phi công… và tù nhân. Ngài tiến hành các buổi giáo lý cho người lớn và các khóa tĩnh tâm. Và mọi hiệp hội - mà ngài là tuyên úy - đều hoạt động trên cơ sở Chuỗi Mân Côi Sống.
Ngài nói: “Cho đến ngày nay, tôi vẫn đọc kinh cầu nguyện tuần cửu nhật kính Chúa Hài Đồng Colettine mỗi ngày, và nhờ đó, tôi được viếng thăm Bêlem và Nadaret về mặt tâm linh. Tôi hiểu rằng, thông qua Bí tích Thánh Thể và làm theo ý Chúa, tôi là một thành viên của Thánh Gia. Và lòng sùng kính Chúa Giêsu Hài Đồng, điều mà trước đây tôi thấy có vẻ trẻ con, ngày nay giúp tôi trưởng thành cùng với Chúa Giêsu - trong mối quan hệ của tôi với Chúa Cha, Mẹ Maria và Thánh Giuse.”
Học hỏi từ Chúa Hài Đồng
Cha giải thích: “Điều đó hoạt động như thế nào?”. “Tôi chợt nhận ra rằng khi Chúa Giêsu lớn lên, Ngài đã học tất cả các hành vi trong cuộc sống gia đình hàng ngày từ Mẹ Maria và Thánh Giuse. Ngài quan sát cách cha mẹ nói chuyện, làm việc, và xây dựng mối quan hệ với người khác. Và rồi Ngài đã chia sẻ sự khôn ngoan tuyệt vời đó, như khi Ngài tranh luận với các học giả trong Đền thờ lúc 12 tuổi. Chúng ta thường chỉ chú ý đến giai đoạn hoạt động công khai của Ngài. Trong khi đó, Ngài đã học cách cư xử trong cộng đoàn Giáo hội tại gia. Và tôi cũng học điều này mỗi ngày từ Thánh Gia.”
Cha Lucjan Bielas tóm tắt: “Những gì xảy ra đã thay đổi tôi hoàn toàn. Và công việc hàng ngày của tôi, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, khi đảm nhận mọi vấn đề, ngay cả những điều khó khăn nhất, đều là lời cảm ơn vì được sống.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Thánh Cha tiếp các đại diện của thế giới điện ảnh
-
Đức Lêô XIV: Trong thời đại mạng xã hội, đừng sống đức tin một cách cô lập -
Cách thức truyền thông của Thánh Đa Minh -
Trí tuệ nhân tạo có thể giúp Giáo hội truyền giáo không? -
Đức Lêô XIV: Truyền thông để chữa lành chứ không gây tổn thương -
Thánh Edith Stein, sự đồng cảm và trí tuệ nhân tạo -
Đức Lêô XIV: AI phải phục vụ cho đối thoại và tình huynh đệ -
Sứ vụ truyền thông hôm nay dưới ánh sáng tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Sự đói khát tâm linh trong thời đại AI -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV coi trí tuệ nhân tạo là vấn đề hàng đầu
bài liên quan đọc nhiều
- 17 điều mọi người Công Giáo nên biết về Carlo Acutis
-
Tuyệt tác “Thần Khúc” của Dante và bản dịch của Đình Chẩn -
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Lòng yêu mến bí tích Thánh Thể của Chân phước Carlo Acutis -
ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến -
Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58 năm 2024 -
Cài đặt Ứng dụng TGP SAIGON trên điện thoại di động -
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước: 3 cột trụ trong truyền thông -
Thức dậy trong thời dịch bệnh Covid -
Hình ảnh của Bản thân trên Mạng xã hội