Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa

Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa

Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa

TGPSG / Aleteia -- Lời dẫn giải về đức tin của tiến sĩ Younghoon Kim - người phá kỷ lục về IQ -  đã lan truyền nhanh chóng và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Khi người đàn ông được cho là có IQ cao nhất thế giới lên tiếng, mọi người lắng nghe. Đó chính xác là những gì đã xảy ra khi Tiến sĩ YoungHoon Kim – người được chính thức công nhận có IQ kỷ lục 276 – lên mạng xã hội để công bố đức tin Kitô giáo của mình.

Vào sáng sớm ngày 18-6-2025, nhà khoa học 36 tuổi người Hàn Quốc đã đăng một thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc lên trang X (Twitter) của mình: “Là người giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới, tôi tin rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là con đường, là sự thật và là sự sống.”

Bài đăng này ngay lập tức lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 22 triệu lượt xem trong vài ngày và hàng trăm nghìn lượt phản hồi.

Trong một thế giới thường đối lập trí thông minh với đức tin, lời tuyên bố về đức tin không hề che giấu của Kim đã trở thành một lời chứng đáng chú ý và đầy cảm hứng cho vô số người chứng kiến.

Kim đã kinh ngạc và khiêm tốn trước phản ứng lớn đối với bài đăng của mình. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong sự nổi tiếng trên internet, anh nhanh chóng nói rõ rằng anh có một mục đích cao cả hơn. Trong một bài đăng tiếp theo, thiên tài kiêm nhà truyền giáo này đã viết rằng anh “sẽ sử dụng cơ hội này để đưa nhiều linh hồn về với Chúa” như trang web Church Times đã chia sẻ.

Sau đó, anh nhấn mạnh ý định đó bằng một lời kêu gọi ngắn gọn đầy tin cậy: “Amen. Chúa Kitô là logic của tôi.”

Các từ đơn giản này – “Chúa Kitô là logic của tôi” – gói gọn niềm xác tín của Kim rằng đức tin và lý trí đi đôi với nhau. Theo quan điểm của anh, nền tảng tối thượng của sự thật không chỉ là trí tuệ con người, mà là chính Logos (Ngôi Lời).

Đây là một cảm nhận phản ánh giáo lý lâu đời của Giáo hội Công giáo rằng: đức tin và lý trí bổ sung cho nhau; như Thánh Gioan Phaolô II  đã viết:

“Đức tin và lý trí giống như đôi cánh giúp tinh thần con người bay lên để chiêm nghiệm chân lý.”

 

Người đàn ông đưa ra thông điệp "Đức tin và trí tuệ hợp nhất"

YoungHoon Kim là ai? Ngoài những tiêu đề gây sốt, Kim là một nhà khoa học và doanh nhân nổi tiếng với một bộ óc thực sự phi thường. IQ 276 của anh – gần gấp đôi mức độ thiên tài thường được định nghĩa - đã được nhiều tổ chức xác minh như World Memory Championships và Mensa, chính thức phong anh là người giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới.

Anh là người sáng lập và Giám đốc điều hành của NeuroStory - một sáng kiến nghiên cứu tạo ra các giải pháp sức khỏe não bộ dựa trên AI với sự hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc. Anh cũng thành lập Hiệp hội Trí tuệ Sigma Thống nhất (một mạng lưới toàn cầu dành cho những cá nhân có năng khiếu đặc biệt) và là thành viên hội đồng quản trị của Lifeboat Foundation, tập trung vào việc bảo vệ nhân loại khỏi các rủi ro công nghệ, theo Catholic News Agency. Tóm lại, Kim đã cống hiến cuộc đời mình cho việc theo đuổi kiến thức và đổi mới.

Tuy nhiên, với tất cả trí tuệ và thành tích của mình, Kim cũng đam mê tìm kiếm sự thật trong Chúa. Ấn tượng thay, anh có bằng cử nhân thần học Kitô giáo từ Đại học Yonsei ở Seoul – một bằng cấp mà người ta có thể không mong đợi ở một Giám đốc điều hành công nghệ.

Trong một bài đăng trước đó trên X, Kim thậm chí còn gọi việc nghiên cứu thần học là “một trong những điều tốt nhất tôi từng làm trong đời”, mô tả nó là “ngành học tối thượng của mọi lĩnh vực nghiên cứu.” Sự pha trộn giữa đức tin sâu sắc và trí tuệ này chính xác là điều mang lại trọng lượng cho lời chứng công khai của anh.

Đây là một người đàn ông đã phân tích vô số triết lý và hệ tư tưởng, và anh vẫn hân hoan tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Thật thế, Kim giải thích trên X rằng, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng anh thấy “chỉ có Kitô giáo mới cung cấp giải pháp hợp lý cho vấn đề sự ác, đau khổ và ơn cứu độ.

Đối với anh, thế giới quan Kitô giáo thỏa mãn cả nhu cầu tìm kiếm sự mạch lạc hợp lý của trí óc lẫn nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của trái tim.

 

“Kinh Thánh không cần được cập nhật” - một thông điệp cho thời hiện đại

Tiến sĩ Kim không chỉ dừng lại ở một bài đăng. Được cổ vũ bởi những phản ứng tích cực, anh tiếp tục chia sẻ thêm đức tin của mình trong các bài đăng tiếp theo, gần như đang tiến hành một cuộc phục hưng trực tuyến. Trong một bài đăng, khẳng định thẩm quyền vĩnh cửu của Kinh Thánh, anh viết:

“Tôi tin Kinh thánh là Lời hoàn hảo, vĩnh cửu và cuối cùng của Thiên Chúa. Do đó, Kinh Thánh không cần được cập nhật. Thế giới cần phải bắt kịp.”

Kim cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Kitô giáo cung cấp cách thức rõ ràng nhất để có thể hiểu và trải nghiệm về Thiên Chúa, nhấn mạnh rằng, thông qua những lời dạy của Chúa Giêsu, “chúng ta có thể tìm thấy kiến thức đầy đủ và chân thật nhất về Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và sự cứu rỗi.”

Rõ ràng là nhà khoa học lỗi lạc này không thấy bất kỳ mâu thuẫn nào giữa kiến thức tiên tiến và đức tin cổ xưa – ngược lại, anh đón nhận Kitô giáo như chân lý ở dạng thuần khiết nhất.

Lập trường táo bạo của Kim đã gây tiếng vang mạnh mẽ với nhiều người đọc bài đăng của anh. Những phản ứng tích cực đổ về từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các Kitô hữu được khích lệ khi thấy một trí tuệ cao cấp như vậy bảo vệ đức tin.

Nhà truyền giáo Stuart Knechtle đã lên Instagram, nhận xét rằng: lời tuyên bố của Kim “gợi nhớ đến những bộ óc vĩ đại nhất mà thế giới từng thấy; nhiều người trong số họ đã nói rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa - từ Newton đến Kepler, Galileo, Boyle, C.S. Lewis, [và] Dostoevsky.”

Thật vậy, lịch sử có đầy dẫy những nhà khoa học, nhà văn và nhà tư tưởng lỗi lạc mà đức tin của họ vào Chúa Kitô đã song hành với thiên tài của họ. Lời chứng của Kim đã củng cố điều này: tin vào Chúa không phải là dấu hiệu của sự thiếu hiểu biết, mà là của sự khôn ngoan và khiêm tốn. Như một người ngưỡng mộ anh đã vui mừng diễn tả trên mạng xã hội: “Người giữ kỷ lục IQ cao nhất thế giới… tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa… Vâng! Chúa Giêsu là Vua!”.

Đối với vô số người, việc nhìn thấy “người đàn ông thông minh nhất thế giới” công khai ca ngợi Chúa là một nguồn khích lệ và hy vọng.

 

Đức tin nở rộ ở Hàn Quốc: Một ngọn hải đăng hy vọng

Không phải ngẫu nhiên mà lời chứng đầy cảm hứng này đến từ Hàn Quốc – một quốc gia mà Kitô giáo đã trải qua sự phát triển phi thường trong thế kỷ qua. Năm 1900, các Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 1% dân số Hàn Quốc; ngày nay, khoảng 1/3 dân số Hàn Quốc là Kitô hữu, như Christian Century đã chia sẻ. Con số này được chia thành khoảng 17% Tin lành và 6% Công giáo.

Lịch sử Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc đặc biệt hấp dẫn, vì cho thấy Giáo hội này đã phát triển cách lạ lùng.

Seoul ngày nay thực sự là nơi có một số nhà thờ lớn nhất thế giới, và Hàn Quốc đã trở thành một trong những quốc gia gửi đi nhiều nhà truyền giáo nhất.

Trong chuyến thăm đất nước vào năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi đức tin năng động của người dân Hàn Quốc, lưu ý rằng “đức tin vào Chúa Kitô đã cắm rễ sâu vào đất nước của anh chị em và đã mang lại nhiều hoa trái.”

Tiến sĩ YoungHoon Kim là một ví dụ điển hình về đức tin kết trái đó. Lòng dũng cảm - công khai xưng nhận Chúa Kitô của anh trước hàng triệu người - phản ánh sự sống động của một Giáo hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngay cả trong một xã hội rất hiện đại và có trình độ học vấn cao.

Lời tuyên xưng đức tin của Kim đang truyền cảm hứng cho cả các tín hữu và những người hoài nghi. Nó như một lời nhắc nhở rằng: Không ai đã từng “quá thông minh” đến nỗi không còn tin vào Chúa được nữa. Thực ra, lý trí do Chúa ban có thể dẫn chúng ta đến với Chúa, chứ không phải rời xa Ngài. Như Kim đã nói rất hay, mục đích cuối cùng của chúng ta - với tư cách con người - là tìm kiếm và biết Đấng Tạo Hóa của mình.

Trong Chúa Giêsu Kitô, thiên tài phá kỷ lục này đã tìm thấy “con đường, sự thật và sự sống,” và anh muốn cả thế giới biết điều đó.

Tác giả: Cerith Gardiner 
Viên Dung (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

Top