Bạn đã từng nghe về thị kiến Đức Mẹ cười và hát chưa?
Tác giả: Cerith Gardiner
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Một cuộc hiện ra của Đức Mẹ vào năm 1871 tại Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chiến tranh. Thông điệp của Mẹ hoàn toàn phù hợp với thời đại ngày nay.
Khi tháng Giêng đến, sau khi ánh hào quang Giáng sinh đã phai nhạt, vẫn còn một câu chuyện vượt thời gian tỏa sáng với ý nghĩa sâu sắc: câu chuyện về Đức Mẹ Pontmain, hay còn được biết đến với tên gọi Đức Mẹ Hy vọng. Ngày lễ của Mẹ - ngày 17 tháng Giêng - vừa mới trôi qua, nhưng thông điệp của Mẹ vẫn vô cùng thích hợp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, đặc biệt là khi chúng ta đối mặt với những bất trắc của riêng mình.
Năm 1871, trong Chiến tranh Pháp-Phổ, người dân Pháp mệt mỏi, và nỗi sợ hãi bao trùm những ngôi làng như Pontmain. Vào tối ngày 17 tháng Giêng, hai anh em trẻ tuổi, Eugène và Joseph Barbedette, đã nhìn thấy một điều bất ngờ. Khi đang giúp việc trong kho thóc của gia đình, họ ngước nhìn lên và thấy một người phụ nữ xinh đẹp trên bầu trời đêm. Mẹ mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm với những ngôi sao vàng.
Những đứa trẻ khác cũng sớm nhìn thấy Mẹ, nhưng không ai trong số người lớn có thể. Điều làm cho thị kiến này trở nên phi thường không chỉ là hình ảnh - mà còn là sự dịu dàng của Mẹ. Đức Mẹ mỉm cười, và một số lời kể thậm chí còn nói rằng Mẹ đã cười cách dịu dàng với những đứa trẻ.
Thông điệp của Đức Mẹ được viết trên một tấm biểu ngữ:
Hãy cầu nguyện đi các con. Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của các con trong thời gian ngắn. Con Ta là Đấng chạnh lòng thương.
Trong thời điểm sợ hãi, cử chỉ nhỏ bé, ấm áp này mang một thông điệp sâu sắc: Hy vọng có thể xuất hiện theo những cách đơn giản và bất ngờ nhất, và Đức Mẹ luôn ở gần và dõi theo chúng ta, cho dù ngày hôm đó có vẻ tăm tối đến đâu.
Khi dân làng tụ tập, cầu nguyện và hát, có những lời bên dưới hình ảnh hiện ra: “Hãy cầu nguyện đi các con. Chúa sẽ sớm nghe lời cầu nguyện của các con. Con Ta đang chờ đợi các con.” Ngay sau đó, các em bắt đầu hát bài hát “Mẹ của Hy vọng”, và Đức Mẹ cũng hát theo! Các em đặc biệt vui mừng khi thấy Đức Mẹ phất tay theo điệu nhạc!
Trận chiến được ngăn chặn
Đêm đó, quân đội Phổ đang trên đường đến thị trấn, tuy nhiên, họ đã dừng lại khi cũng nhìn thấy thị kiến.
Tướng Von Schmidt ra lệnh cho quân lính quay trở lại. Sáng hôm sau, Schmidt nói: “Chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Ở đằng kia, hướng về Brittany, có một Đức Mẹ vô hình đang chắn đường.” Một hiệp ước hòa bình đã được ký kết chỉ 11 ngày sau đó, chấm dứt chiến tranh.
Giáo hội đã chấp nhận sự kiện hiện ra này vào năm 1872, và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Hy vọng Pontmain đã được cung hiến vào năm 1908.
bài liên quan mới nhất
- Nỗ lực giành vé dự Olympic của Maxim Naumov: Đức tin sau bi kịch
-
Niềm vui đức tin của một gia đình trẻ -
Trường Công Giáo đầu tiên trên thế giới là trường nào? -
Tết Bính Ngọ và Đức tin nở hoa trong gia đình lương dân -
Con gái tôi đã ở trong tim tôi cho đến tuần thai thứ 37 -
5 điều ngay cả những người không hâm mộ thể thao cũng có thể học hỏi từ Fernando Mendoza -
Những “Ông Trùm” tận tụy phục vụ Nhà Chúa - Những nốt trầm bình yên -
Vượt lên chính mình -
Chúa đã tạo ra thế giới như một bản giao hưởng huy hoàng -
Tuần lễ hiệp nhất: Sống đức tin giữa đời thường
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu