Học nơi thánh Clara sự bé nhỏ và đời sống nội tâm
TGPSG -- Có những lời của Đức Giêsu càng đọc lại càng thấy mình cần được nhắc nhở. Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các môn đệ hỏi ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Đức Giêsu không nói đến quyền lực hay thành công. Người gọi một em nhỏ đến, đặt em giữa các ông và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Giữa một thế giới luôn thúc đẩy con người phải lớn hơn, giỏi hơn và được nhìn nhận hơn, lời Chúa lại mời gọi chúng ta trở nên nhỏ bé. Nhưng nhỏ bé không có nghĩa là yếu đuối. Nhỏ bé là biết mình không tự đủ. Là biết mình cần Thiên Chúa. Là thôi không cố gắng trở thành người lớn nhất trong mắt người khác, để trở về làm một người con trước mặt Người.
Có lẽ nơi cuộc đời Thánh Clara thành Assisi, ta bắt gặp một cách sống như thế.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc, Clara có thể chọn một tương lai đầy đủ và được bảo đảm. Nhưng ngài đã chọn Đức Kitô. Trong đêm rời gia đình để đến với thánh Phanxicô tại Portiuncula, Clara từ bỏ những gì thế gian có thể bảo đảm cho mình để nhận Đức Kitô làm gia nghiệp.
Đó không chỉ là một cuộc từ bỏ. Đó là một cuộc trở về với điều cốt yếu.
Clara không tìm giá trị của mình nơi địa vị hay những gì mình sở hữu. Ngài hướng ánh mắt về Đức Kitô và để Người trở thành trung tâm của đời mình.
Điều ấy có lẽ rất gần với nỗi thao thức của người trẻ hôm nay.
Chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống của rất nhiều người, nhưng lại khó nhìn vào chính tâm hồn mình. Có thể nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng vẫn không biết mình có thực sự được yêu thương hay không. Có thể cố gắng trở thành phiên bản mà người khác mong đợi, đến một lúc lại quên mất mình là ai.
Có lẽ điều chúng ta cần không phải là thêm một lời khuyên để trở nên tốt hơn, mà là một khoảng lặng để trở về với chính mình và trở về với Chúa.
Thánh Clara đã chọn khoảng lặng ấy.
Một phút trước Nhà Tạm. Một đoạn Tin Mừng được đọc chậm lại. Một lần xét mình thật lòng. Một lần trở về với Bí tích Hòa Giải. Một Thánh lễ được tham dự bằng cả tâm hồn.
Những điều rất nhỏ, nhưng nếu được sống trung thành, có thể giữ cho tâm hồn không bị cuốn trôi giữa những ồn ào của thế giới.
Tin Mừng hôm nay còn kể về người mục tử đi tìm con chiên lạc. Điều ấy nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không bỏ quên người bé nhỏ.
Một người trẻ đang yếu đuối không phải là người bị Chúa bỏ rơi. Một người đang lạc hướng không phải là người đã mất hết hy vọng. Một người đang xa Chúa vẫn luôn có thể trở về.
Bởi:“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14)
Có lẽ, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không cần phải chứng minh mình là người lớn nhất, mạnh mẽ nhất hay thành công nhất. Chúng ta chỉ cần trở về và để mình được yêu thương như một người con.
Thánh Clara đã chọn Đức Kitô làm gia nghiệp. Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta chọn lại điều cốt yếu ấy: để Chúa trở thành trung tâm, để lòng mình có một khoảng lặng, và để mình biết trở nên nhỏ bé trước Người.
Xin cho người trẻ biết dành một chỗ cho Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống.
Xin cho mỗi người biết trở về với Người khi mình mệt mỏi, lạc hướng hay yếu đuối.
Và khi không còn biết phải trở thành ai, xin cho chúng ta nhớ rằng: Trước mặt Thiên Chúa, tôi không cần phải trở thành một người lớn lao. Tôi chỉ cần là một người con.
Bài: Mai Hoa
bài liên quan mới nhất
- Thánh Mácta, Maria và Ladarô
-
Những bài học từ thánh Gioakim và thánh Anna dành cho các đôi vợ chồng hiếm muộn -
Thánh Brigitta của Thụy Điển -
Bài học từ gương sáng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong tháng 7 -
Thánh Maria Goretti – Vẻ đẹp của một tâm hồn thuộc trọn về Thiên Chúa -
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển Linh mục (1769 – 1840) -
Thánh Jean Louis Bonnard – Hương; Linh mục (1824 – 1852) - tử đạo: 01 tháng 05 -
Thánh Augustin Schoeffler – Đông - Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1822 – 1851) -
Linh đạo của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân - Linh mục (1811 – 1861) - Tử đạo: 29 tháng 4
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Các bước trong tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước -
Tại sao Thánh Cêcilia được chọn làm bổn mạng các ca đoàn?