Bốn điều Thiên thần hộ thủ làm cho bạn
Tác giả: Joseph I. Elizondo
PX. Nguyễn Hữu Sang biên dịch
TGPSG/Catholic Exchange -- “Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Tv 91,11-12)
Bố mẹ tôi vốn sùng đạo. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã dạy rằng tôi luôn có một thiên thần ở bên để bảo vệ và hướng dẫn ta. Điều này khiến bố mẹ tôi, nhất là mẹ, cảm thấy an tâm. Mẹ vốn hay lo lắng và thường tưởng tượng ra đủ thứ rắc rối tôi có thể gây ra. Công bằng mà nói, những lo lắng của mẹ, cũng như của vị Thiên thần hộ thủ của tôi, phần lớn đều có cơ sở.
Lớn lên, tôi dần sao nhãng vị Thiên thần hộ thủ của mình đến mức gần như xem ngài chẳng khác gì một nhân vật trong chuyện dân gian. Không phải tôi không tin vào các Thiên thần hộ thủ, chỉ là chắng mấy khi tôi nghĩ đến các ngài.
Chính trong năm này, tôi biết được rằng Cha Piô Năm Dấu thường sai Thiên thần hộ thủ của mình đến an ủi người khác. Cũng như nhiều người thuộc thế hệ của tôi, tôi thường trải qua nỗi cô đơn. Vì thế, khi trải nghiệm sự cô đơn ấy, tôi bắt đầu tìm thấy niềm an ủi nơi giáo huấn rằng các Thiên thần hộ thủ có thể trở thành nguồn an ủi và người bạn của chúng ta. Không chỉ thế, các ngài còn có thể đến an ủi những người thân yêu của chúng ta khi họ gặp khó khăn.
Thật vậy, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng: "Cuộc sống con người, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết, đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các Thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên thần làm Đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống. Đời sống Kitô hữu, ngay tại trần gian này, đã được tham dự trong đức tin vào cộng đoàn vinh phúc của các Thiên thần và của những người đã được hợp nhất trong Thiên Chúa." (GLHTCG, số 336)
Từ khi biết về tình bạn giữa Cha Piô Năm Dấu và Thiên thần hộ thủ của ngài, tôi ngày càng cảm thấy được an ủi khi tìm hiểu về các Thiên thần hộ thủ và cố gắng xây đắp tình bạn với vị Thiên thần hộ thủ của mình. Tôi nhận ra rằng các Thiên thần hộ thủ làm cho chúng ta nhiều hơn là chỉ bảo vệ chúng ta. Dưới đây là bốn điều các ngài làm cho chúng ta.
1. Thiên thần hộ thủ chuyển cầu cho chúng ta
"Là những Thiên thần hộ thủ, các ngài được Chúa sai đến để ở bên cạnh chúng ta và trở thành những ‘vị thánh bảo trợ riêng’ của chúng ta; các ngài cầu nguyện cho chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi những thế lực của bóng tối, và có lẽ còn thúc đẩy lương tâm để giúp chúng ta quay trở về khi gặp những hiểm nguy trong đời sống thiêng liêng.” (Cha John Horgan, Các Thiên thần ở bên chúng ta)
Điều này có thể nghe hơi lạ, nhưng Thiên thần hộ thủ chính là vị bảo trợ thiêng liêng riêng của mỗi người. Các ngài ở bên để bảo vệ chúng ta, nhưng các ngài còn làm một việc khác: cầu nguyện cho chúng ta. Sách giáo lý Baltimore viết rằng các ngài “dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, việc lành và những nguyện ước của chúng ta”.
Ngay trong Cựu Ước, chúng ta cũng gặp thấy giáo huấn này. Trong sách Tôbia, chương 12, khi Tổng lãnh thiên thần Raphael tỏ cho ông Tôbia biết mình là ai, ngài nói: “Tôi là Raphael, một trong bảy vị thiên thần luôn đứng chầu và được vào yết kiến vinh quang của Đức Chúa.”
Thiên thần hộ thủ luôn ở bên và cầu nguyện cho bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn, bạn có thể xin vị Thiên thần hộ thủ dâng lên Chúa những đau khổ và những ước nguyện của bạn. Đồng thời, bạn cũng có thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho bạn một vị Thiên thần hộ thủ để hướng dẫn bạn.
2. Thiên thần hộ thủ chỉ dẫn điều thiện
Vậy, mỗi khi bạn nhận thấy một cơn cám dỗ nghiêm trọng đang đè nặng trên mình, hay một thử thách quá sức đang đe dọa bạn, hãy kêu cầu Đấng bảo vệ, vị lãnh đạo và người trợ giúp bạn trong những lúc khốn cùng, trong cơn gian nan. Hãy kêu lên với ngài và nói: ‘Lạy Chúa, xin cứu chúng con! Chúng con chết mất!’” (Thánh Bênađô Clairvaux, Bài giảng về các Thiên thần hộ thủ)
Các thiên thần bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ, trong đó có cả việc giúp chúng ta chống lại những cám dỗ phạm tội. Thiên thần hộ thủ cũng giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa giữa những bộn bề của cuộc sống. Theo Thánh Tôma Aquinô, vị Tiến sĩ Thiên thần, các thiên thần soi sáng cho chúng ta “không chỉ về những điều phải tin, mà còn về những điều phải làm”.
Các Thiên thần hộ thủ cầu nguyện và chuyển cầu cho chúng ta, giúp chúng ta kiên trì bước đi trên con đường ngay chính.
3. Thiên thần hộ thủ giúp chúng ta can đảm trước nỗi sợ hãi và ma quỷ
“Tại sao chúng ta phải sợ hãi khi có những vị bảo hộ như thế? Những Đấng gìn giữ chúng ta trên mọi nẻo đường không thể bị khuất phục, cũng chẳng thể bị lừa dối, huống chi là lừa dối chúng ta. Các ngài trung thành; các ngài khôn ngoan; các ngài đầy quyền năng. Vậy tại sao chúng ta phải run sợ? Chúng ta chỉ cần bước theo các ngài, ở gần các ngài, và nương náu dưới sự che chở của Thiên Chúa trên trời.” (Thánh Bênađô Clairvaux, Bài giảng về các Thiên thần hộ thủ)
Nói cách khác, Thánh Bênađô nhắc chúng ta rằng khi ở gần Thiên thần hộ thủ, chúng ta không cần phải sợ hãi trước những mưu kế của Satan. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải tìm kiếm sự hướng dẫn luân lý, lãnh nhận các bí tích và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không phải chiến đấu một mình. Vì thế, hãy tin tưởng kêu cầu vị Thiên thần hộ thủ của bạn.
4. Thiên thần hộ thủ có thể đi thay chúng ta
“Xin ngài thường xuyên đi thay con
đến với những người con yêu thương nhất.
Với bàn tay dịu dàng, xin hãy lau khô giọt lệ của họ;
nói với họ rằng thập giá thật ngọt ngào khi đón nhận;
hãy nhẹ nhàng nhắc tên con bên tai họ,
và cả danh thánh Giêsu, tuyệt mỹ trên hết mọi danh.”
(Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Gửi Thiên thần hộ thủ của con)
Như đã nói ở trên, Cha Thánh Piô Năm Dấu thường sai Thiên thần hộ thủ của mình đến an ủi những người khác. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng thường cầu xin Thiên thần hộ thủ của mình đến an ủi những người thân yêu và nhắc họ nhớ đến Thánh Danh Giêsu dịu ngọt.
Trong thời gian đại dịch kéo dài, nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng, khi không thể đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, chúng ta vẫn có thể xin Thiên thần hộ thủ đến dự Thánh lễ thay cho mình. Dưới đây là một lời kinh mà bạn có thể sử dụng khi không thể tham dự Thánh lễ và muốn xin Thiên thần hộ thủ đến thay mình:
Kinh cầu Thiên thần hộ thủ khi không thể tham dự Thánh lễ
Lạy Thiên thần thánh thiện đang ở bên con,
xin ngài đến nhà thờ thay con,
quỳ xuống nơi con đáng lẽ phải quỳ
trong Thánh lễ mà lòng con ước ao được tham dự.
Khi dâng lễ vật, xin ngài thay con
đem tất cả những gì con có và con là,
đặt làm của lễ hy sinh
trên bàn thờ Chúa.
Khi chuông rung lên báo hiệu giây phút truyền phép,
xin ngài thờ lạy với tình yêu của các thần Seraphim,
Đức Giêsu của con đang ẩn mình trong Bánh Thánh,
Đấng từ trời cao ngự xuống.
Và khi vị linh mục rước lễ,
xin ngài mang Chúa đến cho con,
để Trái Tim dịu ngọt của Người được nghỉ yên trong trái tim con,
và để con trở nên đền thờ của Người!
bài liên quan mới nhất
- Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: Một người có nội lực thiêng liêng phi thường
-
5 điều thú vị cần biết về các Tổng lãnh thiên thần -
Cha Thánh Piô Năm Dấu và việc xưng tội, rước lễ bất xứng -
Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen -
Linh đạo Thánh Thể của Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen -
Sự khôn ngoan của người mẹ nơi Thánh Têrêsa Calcutta -
Đôi môi bị khóa, nhưng trái tim vẫn lên tiếng -
Ba lần tìm thấy thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả -
Thánh Augustinô - Bậc thầy của những câu châm ngôn -
3 bài học từ cuộc đời Thánh Mônica dành cho Kitô hữu thời nay
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Các bước trong tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước -
Tại sao Thánh Cêcilia được chọn làm bổn mạng các ca đoàn?