Thánh Phanxicô Assisi: Người say mến Bí tích Thánh Thể
Tác giả: Louise Merrie
Từ Tâm biên dịch
TGPSG/CatholiceExchange -- Thánh Phanxicô Assisi là một trong những vị thánh được nhiều người yêu mến nhất trong Giáo hội. Nhắc đến ngài, nhiều người thường nghĩ ngay đến tình yêu của ngài dành cho thiên nhiên và muôn tạo vật. Tuy nhiên, một khía cạnh quan trọng trong đời sống thiêng liêng của ngài là lòng yêu mến sâu xa đối với Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Đây cũng là một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của ngài.
Vì yêu mến Bí tích Thánh Thể, thánh Phanxicô luôn mong muốn các nhà thờ phải sạch sẽ, được chăm sóc chu đáo và xứng hợp với sự hiện diện của Chúa Giêsu. Sau khi hoán cải, ngài dùng tiền bạc và trao tặng các vật dụng thánh cho những nhà thờ nghèo, để tôn kính Chúa Giêsu hiện diện nơi đó. Ngài dành nhiều thời gian cầu nguyện tại nhà thờ San Damiano, và một trong những việc bác ái đầu tiên ngài thực hiện là sửa chữa các nhà thờ.
Dù quý trọng đời sống nghèo khó và không muốn chi tiêu cho bản thân, nhưng thánh Phanxicô lại luôn muốn các nhà thờ sử dụng những vật dụng thánh tốt nhất và đẹp nhất để cử hành phụng vụ. Trong Chúc thư, ngài viết: “Trên hết mọi sự, tôi muốn Bí tích Cực Thánh này được tôn kính và tôn thờ, và được lưu giữ tại những nơi được trang hoàng cách xứng hợp.”
Chúng ta có thể nghĩ rằng người Công giáo thời Trung cổ luôn dành cho Bí tích Thánh Thể một lòng tôn kính sâu xa. Thế nhưng, ngay trong thời đại ấy, vẫn có những vấn đề liên quan đến việc cử hành và gìn giữ Bí tích Thánh Thể.
Trong Thư gửi tất cả các giáo sĩ, thánh Phanxicô nhắc các linh mục phải “ý thức rằng chén thánh, khăn thánh và khăn bàn thờ – những vật dụng dùng để dâng Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô – phải hoàn toàn xứng hợp”. Ngài đau lòng trước tình trạng một số linh mục “lưu giữ Thánh Thể ở những nơi không xứng hợp hoặc mang Bí tích Thánh Thể đi cách thiếu cung kính, lãnh nhận bí tích cách bất xứng hoặc trao ban Thánh Thể mà không suy xét thích đáng. Chẳng lẽ chúng ta lại không đau buồn trước tất cả những điều này sao?”Trong Thư gửi tất cả các Bề trên Dòng Anh Em Hèn Mọn, thánh Phanxicô tha thiết mời gọi các bề trên nhắc nhở hàng giáo sĩ “phải hết sức tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô”.
Thánh Phanxicô dành cho các linh mục một lòng kính trọng đặc biệt, bởi các ngài cử hành hy tế của Thánh lễ và trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Ngài khuyên các anh em và những người theo mình phải tôn kính các linh mục, không xét đoán các ngài, nhưng phó thác việc xét xử cho Thiên Chúa. Đồng thời, ngài cũng tha thiết mời gọi các linh mục sống trung thành và thánh thiện.
Trong Thư gửi Tổng tu nghị, ngài nhắn nhủ các linh mục Dòng Phanxicô: “Hỡi các anh em linh mục, hãy nhớ đến phẩm giá của mình. Anh em phải làm cho chính mình nên thánh và gìn giữ sự thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng thánh (Lv 11,44). Trong mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã tôn vinh anh em trên tất cả những người khác. Vì thế, anh em phải yêu mến, kính trọng và tôn thờ Người trên hết mọi sự.”
Thánh Phanxicô không phải là linh mục, nhưng ngài đã lãnh nhận chức phó tế. Ngài cố gắng tham dự Thánh lễ ít nhất mỗi lần một ngày, khi có thể. Tôma Celano, người viết tiểu sử về thánh Phanxicô kể rằng “ngài thường xuyên rước lễ và đón nhận Thánh Thể với lòng sốt sắng đến mức khơi dậy lòng đạo đức nơi những người chung quanh”.
Thánh Bonaventura cũng viết rằng thánh Phanxicô rằng “Ngài cháy lửa yêu mến đối với Bí tích Thánh Thể và ngài say mê chiêm ngắm tình yêu khiêm hạ mà Đức Kitô dành cho con người trong mầu nhiệm này.”
Thánh Phanxicô mong muốn các linh mục cử hành Thánh lễ với lòng cung kính và sốt sắng. Trong Thư gửi Tổng tu nghị, ngài khuyên những anh em đã là linh mục, những người chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục và những người đang khao khát trở thành linh mục “phải hoàn toàn thoát khỏi những quyến luyến trần thế khi cử hành Thánh lễ. Các ngài phải dâng Hy lễ đích thực là Mình và Máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô với lòng cung kính và một ý hướng trong sáng, không vì lợi ích trần thế, không vì muốn làm đẹp lòng người đời hay vì tình cảm dành cho bất cứ ai “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Vì thế, người cử hành mầu nhiệm Thánh Thể phải hướng trọn tâm hồn về Thiên Chúa và chỉ tìm cách làm đẹp lòng Người. Ai làm khác đi thì chẳng khác nào kẻ phản bội như Giuđa, và người ấy sẽ mắc tội đến Thân Thể và Máu Thánh Chúa (1Cr, 11:27)”
Thánh Phanxicô cũng thao thức giúp mọi tín hữu nhận biết và xác tín rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Trong Các lời khuyên, ngài viết: “Người tỏ mình ra cho chúng ta trong tấm bánh thánh này cũng như Người đã từng xuất hiện trước các Tông đồ trong thân xác thật. Với đôi mắt thể lý, họ chỉ nhìn thấy thân xác Người, nhưng nhờ con mắt của Thần Khí, họ tin rằng Người là Thiên Chúa. Cũng vậy, với đôi mắt của mình, chúng ta chỉ nhìn thấy bánh và rượu, nhưng phải nhìn xa hơn và vững tin rằng đây chính là Mình và Máu Thánh Người, sống động và chân thật. Theo cách này, Chúa chúng ta tiếp ở lại với những người đi theo Ngài khi Ngài hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Trong Luật sống năm 1221, thánh Phanxicô khuyên các anh em phải lãnh nhận Mình và Máu Chúa với thái độ xứng hợp. Ngài viết: “Sau khi đã xưng thú tội lỗi với lòng thống hối thích đáng, họ phải hết sức khiêm nhường và cung kính lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, ghi nhớ lời của Chúa chúng ta: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54), và “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19)
Ngài cũng đưa ra lời khuyên tương tự cho mọi tín hữu, nhắc họ về sự cần thiết của việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Trong Thư gửi tất cả các tín hữu, ngài viết: “Chúng ta nên xưng thú mọi tội lỗi của mình với linh mục và lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Ai không ăn thịt và uống máu Người thì không thể vào Nước Thiên Chúa” (Ga 6,53)
Thánh Phanxicô còn mong muốn các anh em của mình loan báo cho mọi người về lòng yêu mến Thánh Thể. Trong thư gửi các bề trên, ngài khuyên các bề trên của dòng hãy làm điều này: “Trong tất cả các bài giảng, anh em hãy nói cho dân chúng biết sự cần thiết của việc sám hối, và nhấn mạnh rằng không ai có thể được cứu nếu không lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Khi linh mục cử hành hy tế trên bàn thờ hoặc khi Thánh Thể được cung nghinh, mọi người phải quỳ xuống và ca ngợi, tôn vinh, thờ lạy Chúa và Thiên Chúa chúng ta, Đấng hằng sống và chân thật.”
Lòng yêu mến Chúa Giêsu và niềm xác tín của thánh Phanxicô về tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu mời gọi chúng ta yêu mến và tôn kính Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể ngày càng sâu sắc hơn. Xin thánh Phanxicô Assisi cầu bầu cho các linh mục luôn cử hành Thánh lễ với lòng sốt sắng và tâm hồn thánh thiện; và xin cho mọi tín hữu thực sự tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.
bài liên quan mới nhất
- Bốn điều Thiên thần hộ thủ làm cho bạn
-
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: Một người có nội lực thiêng liêng phi thường -
5 điều thú vị cần biết về các Tổng lãnh thiên thần -
Cha Thánh Piô Năm Dấu và việc xưng tội, rước lễ bất xứng -
Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen -
Linh đạo Thánh Thể của Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen -
Sự khôn ngoan của người mẹ nơi Thánh Têrêsa Calcutta -
Đôi môi bị khóa, nhưng trái tim vẫn lên tiếng -
Ba lần tìm thấy thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả -
Thánh Augustinô - Bậc thầy của những câu châm ngôn
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Các bước trong tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước -
Tại sao Thánh Cêcilia được chọn làm bổn mạng các ca đoàn?