Kỷ niệm 20 năm ngày qua đời của Thánh Carlo Acutis

Kỷ niệm 20 năm ngày qua đời của Thánh Carlo Acutis

Tác giả: Philip Kosloski

Từ Tâm biên dịch

TGPSG/Aleteia -- Được nhiều người yêu mến gọi là “vị thánh mang giày thể thao”, Thánh Carlo Acutis qua đời ngày 12/10/2006, sau một thời gian ngắn mắc bệnh bạch cầu. Những ngày cuối đời của ngài diễn ra như thế nào?

Những năm gần đây, Thánh Carlo Acutis trở thành một trong những vị thánh được nhiều người biết đến trong Giáo hội Công giáo. Ngài là một thiếu niên người Ý, qua đời ở tuổi 15, từng dành nhiều tâm huyết để giới thiệu các phép lạ Thánh Thể. Hình ảnh của Carlo gần gũi với nhiều người trẻ bởi ngài sống như bao thiếu niên cùng thời: sử dụng internet, chơi trò chơi điện tử với bạn bè và hòa mình vào đời sống của thế hệ kỹ thuật số. Carlo không nghĩ mình sẽ qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Chỉ ít lâu trước khi mất, ngài mới được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Hai mươi năm trước

Trước năm 2006, Carlo bắt tay chuẩn bị cuộc triển lãm đầu tiên về các phép lạ Thánh Thể. Ngài dành nhiều công sức nghiên cứu với mong muốn giới thiệu thông tin về tất cả các phép lạ Thánh Thể đã được xác nhận trên thế giới.

Carlo đã xây dựng một trang web về các phép lạ Thánh Thể, hiện vẫn còn hoạt động. Trên trang web này, ngài tập hợp và lập danh mục những phép lạ Thánh Thể mà mình tìm hiểu được.

Dù vậy, Carlo còn muốn có những tư liệu trực quan để giới thiệu với các bạn cùng lớp. Ý tưởng này đến sau khi ngài cùng cha mẹ tham dự một hội nghị có trưng bày những tấm áp phích khổ lớn. Sau đó, ngài chuyển nội dung đã biên soạn trên trang web thành các tấm áp phích phục vụ cuộc triển lãm.

Đến ngày 1/10/2006, Carlo đã hoàn tất việc chuẩn bị tại trường và sẵn sàng giới thiệu triển lãm về các phép lạ Thánh Thể với các bạn cùng lớp.

Thế nhưng, Carlo bất ngờ ngã quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ban đầu, ngài được cho xuất viện vì tình trạng sức khỏe có vẻ đang cải thiện. Nhưng chỉ vài ngày sau, ngài không còn đủ sức rời khỏi giường.

Các bác sĩ tiến hành thêm những xét nghiệm và phát hiện Carlo mắc một dạng bệnh bạch cầu hiếm gặp, không thể điều trị.

Ngày 4/10, cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể vẫn diễn ra tại trường, dù Carlo không thể có mặt vì đang nằm viện.

Những ngày cuối đời của Carlo đầy đau đớn. Ngài nói với mẹ: “Con xin dâng tất cả những đau khổ này lên Thiên Chúa, để có thể tránh luyện ngục và được về thẳng Thiên Đàng.”

Đêm 11/10, Carlo không còn phản ứng. Sáng hôm sau, ngày 12/10/2006, ngài qua đời bên cạnh gia đình.

Trong hai mươi năm qua, gương sống thánh thiện của Carlo đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Cuộc đời ngắn ngủi của ngài cho thấy người trẻ vẫn có thể sống thánh thiện giữa thế giới kỹ thuật số hôm nay.

Top