Gx. Tân Phú: Thánh lễ cho bệnh nhân

Gx. Tân Phú: Thánh lễ cho bệnh nhân

Truyền thống hằng năm cứ vào thứ Hai Tuần Thánh, giáo xứ Tân Phú Hạt Tân Sơn Nhì tổ chức Thánh lễ đặc biệt dành cho những bệnh nhân, khuyết tật trong giáo xứ.

WGPSG -- Vào lúc 9g00 ngày 29 tháng 3 năm 2010 sau hồi chuông của Thánh Đường vang lên, những chiếc xe lăn của các cụ ông cụ bà, người khuyết tật được người thân đưa đến Thánh đường giáo xứ, ban Phục vụ Chăm sóc bệnh nhân của giáo xứ đã vui tươi đón tiếp, tận tình đưa các bệnh nhân vào vị trí theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Hôm nay là ngày đặc biệt bởi sự ưu ái quan tâm của cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh, dành ngày Thứ Hai Tuần Thánh là dịp để cho các bệnh nhân suy niệm về cuộc thương khó Chúa, lắng đọng tâm hồn, sám hối, cha chánh xứ và cha An Tôn Nguyễn Chân Hồng Dòng Trợ Thế Gioan Thiên Chúa đến bên cạnh xe lăn để ban Bí tích Hoà giải cho từng người.

Lúc 9g30 Thánh lễ do cha An Tôn Dòng Trợ Thế với lời gợi ý:

- đầu lễ: Thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì bệnh tật, biết kết hợp đau khổ của mình với những đau khổ của Chúa trong Tuần Thánh

- bài giảng ngài chia sẻ: Sự đau khổ bệnh tật, sự chết là quy luật của đời sống con người, Giáo Hội dành những ngày cuối năm để cầu cho Ông Bà Tổ Tiên đã qua đời, giáo xứ chúng ta còn có ngày lễ dành cho những người bệnh nhân, tuổi già sức yếu luôn biết phó thác và vâng theo thánh ý Chúa, và cũng nhắc nhở những người là con là cháu chăm sóc ông bà, cha mẹ phần vật chất cũng không quên phần thiêng liêng.

Ban Chăm sóc bệnh nhân giáo xứ Tân Phú

Ban phục vụ chăm sóc bệnh nhân giáo xứ Tân Phú được thành lập 1994, nhận Thánh Gioan Thiên Chúa làm Bổng mạng, dưới sự Linh hướng của các cha Dòng Trợ thế Gioan thiên Chúa, mục đích là để Phục vụ bệnh nhân và người nghèo khổ theo gương Chúa Giêsu nhân từ và thương xót, tổ chức chăm sóc các bệnh nhân, giúp đỡ những người đau yếu liệt lào, phục vụ khi có người hấp hối.

Ban Điều hành mới gồm 4 thành viên:

- Trưởng ban: Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hồng
- Phó I: Ông cố Augustino Nguyễn Văn Thái (Thừa tác viên G/x)
- Phó II: Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hoa
- Thư ký: Ông Giuse Trần Quốc Dũng

Lấy lời nguyện làm châm ngôn: “Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Gioan được đầy tràn tình thương đối với kẻ nghèo hèn và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng bác ái phục vụ anh em.” Ban Điều hành và các thành viên sẵn sàng phục vụ không kể ngày đêm, khi được báo có người hấp hối liền tổ chức phân công túc trực đề cầu nguyện, an ủi, và phó linh hồn khi giờ lâm tử đến, với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ các vị này còn có khả năng dự đoán giờ lâm chung dài ngắn của từng bệnh nhân.

Thấm nhuần tinh thần của Thánh Gioan, những thành viên trong hội đã nhìn anh em với con mắt Chúa, nâng đỡ anh em với bàn tay Chúa… qua những việc làm đầy tình nhân ái, đã thu hút số thành viên 34 người, trong đó 17 nam và 17 nữ, luôn âm thầm hy sinh phục vụ cả trong và ngoài giáo xứ bất kể ngày đêm đúng với tinh thần Năm Thánh “Hiệp thông phục vụ.”

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng…

Bài kết lễ được ca đoàn hát vang bài Kinh Hoà Bình: “Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” đã làm lay động nhiều tâm hồn. Sau Thánh lễ Ban tổ chức trao tặng 140 phần quà đến các bệnh nhân, trích từ quỹ bác ái của giáo xứ, với sự tận tình quan tâm của cha Xứ cũng như HĐMVGX và đặc biệt là ban chăm sóc bệnh nhân sẵn sàng chia sẻ, phục vụ mỗi khi cần đến đã là sự khích lệ không thể thiếu, đối với những người khuyết tật không được may mắn, nhất là những người tuổi cao, bóng xế chiều, hơi tàn sức kiệt lực bất tòng tâm tìm được nguồn an ủi đỡ nâng, tạo được niềm vui trong cuộc sống và vững tin vào Thiên Chúa là tình yêu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top