Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Tân Niên
TGPSG -- “Chúa không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi gánh nặng của năm mới, nhưng Người hứa sẽ cùng chúng ta vác đỡ những gánh nặng ấy.”
Linh mục Phaolô Phạm Xuân Anh Hào, C.PP.S., nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Tân Niên, được cử hành lúc 6g00 ngày 17.02.2026, Mùng 1 Tết Bính Ngọ, do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế.
Đồng tế với ngài có linh mục Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD, linh mục Phaolô, và linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng. Tham dự Thánh lễ có đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng, linh mục Phaolô Phạm Xuân Anh Hào mở đầu bằng một nhận xét gần gũi:
“Tết năm nay khác xưa rồi. Mùng 1 mà đường phố vẫn nhộn nhịp, hàng quán vẫn mở cửa như ngày thường.”
Ngài đặt câu hỏi: Trong ngày đầu năm đến nhà thờ xin bình an, có bao nhiêu người thực sự bình an trong lòng? Ngài không né tránh những nỗi lo rất đời thường: lo bệnh tật, lo nợ nần, lo con cái, lo miếng cơm manh áo. Ngay cả người sống đời thánh hiến cũng có những thao thức riêng. “Đây là những nỗi lo rất thật, không thể phủ nhận,” cha chia sẻ.
Khi Chúa Giêsu dạy “đừng lo”, Người không bảo con người ngừng suy nghĩ hay bỏ công việc làm ăn. Điều Chúa muốn nhắc nhở là hãy đặt đúng thứ tự ưu tiên:
“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn những thứ khác Chúa sẽ lo.”
Theo ngài, nhiều người dễ rơi vào sai lầm khi tự mình xoay xở mọi thứ mà quên đặt Chúa vào trung tâm. Người ta lo làm giàu, lo danh lợi, nhưng lại ít khi lo làm sao để tâm hồn được bình an và sống đẹp lòng Chúa.
Trích lời Chúa Giêsu: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta,” cha nhấn mạnh:
“Chúa không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi gánh nặng của năm mới, nhưng Người hứa sẽ cùng chúng ta vác đỡ những gánh nặng ấy.”
Ngài mời gọi cộng đoàn thực hành ba điều cụ thể trong năm mới:
- Chấp nhận thập giá của mình: Mỗi ngày có khổ riêng của nó. Bình an không phải là không có khó khăn, mà là có Chúa cùng vác.
- Gieo rắc bình an xung quanh: Tránh chia rẽ, nói xấu hay làm tổn thương nhau trong gia đình và cộng đoàn.
- Sống đạo đức và thánh thiện: Càng ít gian dối, ít tội lỗi, tâm hồn càng nhẹ nhàng. “Tiền bạc không mua nổi bình an nếu con người đánh mất chính mình.”
Trước thềm năm Bính Ngọ được dự báo còn nhiều thử thách, linh mục mời gọi cộng đoàn tin tưởng nương tựa vào Chúa, dâng mọi âu lo lên Người để tìm được bình an đích thực.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.


.jpg)
Cuối Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ đã chúc mừng năm mới các linh mục, cảm ơn sự dẫn dắt trong năm qua và khiêm tốn xin lỗi vì những thiếu sót. Ông bày tỏ mong muốn toàn thể giáo xứ hiệp nhất, yêu thương và chung tay xây dựng cộng đoàn ngày càng tốt đẹp hơn. Những bó hoa tươi thắm được trao tận tay các cha như lời tri ân chân thành.
Cha chánh xứ đáp lời bằng tâm tình biết ơn Hội đồng Mục vụ, quý chức và các giáo khu, những “cánh tay nối dài” trong công việc mục vụ, đồng thời mong mọi người quảng đại bỏ qua thiếu sót của nhau để bước vào năm mới trong tinh thần cảm thông và hiệp nhất.
Sau lễ, cha chánh xứ làm phép lộc Thánh cho cộng đoàn. Không khí đầu xuân thêm ấm cúng khi giáo xứ mời mọi người dùng nước, cà phê, bánh ngọt và nhận lì xì ngay tại sân nhà thờ, một cử chỉ giản dị nhưng đầy ý nghĩa gắn kết.
.jpg)
Thánh lễ Tân Niên khép lại lúc 7g00, nhưng lời nhắc nhở về bình an đích thực vẫn còn vang vọng: bình an không phải là không có khó khăn, mà là có Chúa đồng hành trong mọi vui buồn của cuộc sống.
Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Giao Thừa
-
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Giao thừa -
Xuân yêu thương tại giáo xứ Bùi Phát - 2026 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Xuân yêu thương - hy vọng -
Giáo xứ Tân Đông chia sẻ Xuân yêu thương -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gia Định vui Xuân và bác ái -
Giới Trẻ và các Ca đoàn Giáo xứ Xóm Chiếu lưu diễn tại giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại giáo xứ Thăng Long -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho bệnh nhân tại Giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người cao tuổi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa