Giáo xứ Hòa Hưng: Xuân yêu thương - hy vọng

Giáo xứ Hòa Hưng: Xuân yêu thương - hy vọng

Giáo xứ Hòa Hưng: Xuân yêu thương - hy vọng

TGPSG -- ‘Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy’ (Mt 25,40)

Những ngày cuối năm, khi không khí đón Tết lan tỏa trong từng góc phố, con đường, có những người tất bật mua sắm đồ tết, trang hoàng nhà cửa nhưng cũng có những khuôn mặt lo lắng, lặng lẽ lo toan trước thềm năm mới. Thấu hiểu những nỗi niềm ấy và mong muốn đem lại niềm vui cho những người còn khó khăn, giáo xứ Hòa Hưng đã chuẩn bị những phần quà chan chứa yêu thương, mong mang mùa xuân ấm áp đến với người bệnh, người khó nghèo trong giáo xứ.

Chuỗi hoạt động bác ái mang tên “Xuân yêu thương - hy vọng”, được giáo xứ Hòa Hưng thực hiện xuyên suốt trong tháng Hai, không chỉ dành cho các em thiếu nhi, mà còn cho các bệnh nhân và những hộ gia đình khó khăn, không phân biệt lương - giáo. Những nghĩa cử giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã trở thành ánh sáng của sự sẻ chia giữa đời thường.

Mở đầu chương trình là đợt thăm hỏi các bệnh nhân trong giáo xứ. Linh mục phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong đã trực tiếp đến thăm, cầu nguyện và gởi quà của giáo xứ đến từng người bệnh của các giáo khu như lời chúc Xuân bình an và nâng đỡ tinh thần trong năm mới.

Hoa-Hưng (1)

Hoa-Hưng (2)

Tiếp nối hành trình yêu thương, vào sáng thứ Bảy, ngày 07/02/2026, lúc 8 giờ, khuôn viên giáo xứ trở nên nhộn nhịp hơn khi 130 người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt lương giáo, đã đến nhận quà trong bầu khí trật tự và ấm áp.

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, nước uống, các loại mứt Tết, bánh kẹo, bánh tét và bao lì xì đầu năm. Những phần quà này do giáo xứ Hòa Hưng phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ Newsky trao tặng.

Trước khi trao quà, Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và cùng bà con cộng đoàn hát chung một bài ca Xuân. Sau đó, cha mời mọi người cùng hướng về Thánh đường dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria lời ước nguyện trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng - như phó dâng tất cả hy vọng của mình trong mùa Xuân mới.

Hoa-Hưng (3)

Chia sẻ ngắn gọn trong buổi trao quà, Lm chánh xứ bày tỏ niềm vui và lòng tri ân khi chương trình “Xuân yêu thương - hy vọng” năm nay không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, mà còn có các suất học bổng dành cho các em thiếu nhi nghèo hiếu học. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ đã soi dẫn và chúc lành cho tất cả mọi người trong năm mới.

Cô Trần Thị Kiêm, 85 tuổi, chia sẻ niềm vui: Nhà tôi còn khó khăn lắm, mấy ngày Tết phải lo đủ thứ. Nay được giáo xứ quan tâm, cho quà như vầy, tôi mừng và ấm lòng lắm. Xin cám ơn quý cha, cám ơn giáo xứ.”

Hoa-Hưng (4)

Hoa-Hưng (5)

Những ngày tiếp theo, không khí Tết tiếp tục được lan tỏa qua đợt 3 - trao bánh chưng. Với 2.000 chiếc bánh chưng xanh, giáo xứ đã gửi đến từng hộ dân, các ca đoàn và Ban Truyền thông giáo xứ. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mọi người khi đón nhận chiếc bánh truyền thống - không chỉ là món ăn ngày Tết, mà còn là dấu chỉ của sự gắn kết và tình gia đình trong đại gia đình giáo xứ Hòa Hưng.

Đặc biệt, vào sáng thứ Năm, ngày 12/02/2026, lúc 9 giờ, Caritas giáo xứ tiếp tục trao 70 phần quà đến 70 hộ gia đình lương - giáo khó khăn. Buổi trao quà diễn ra giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình.

Bà Trương Thị Hương, 78 tuổi, có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện cụ độc thân, ở nhà trọ, bán vé số lại mang trong mình bệnh suy tim. Khi nhận quà, bà xúc động chia sẻ:
“Những ngày Tết, nhận được sự quan tâm như thế này, tôi thấy lòng mình ấm lại. Không chỉ là quà, mà là sự quan tâm thật sự của giáo xứ dành cho chúng tôi.”

Hoa-Hưng (6)

Hoa-Hưng (7)

Hoa-Hưng (8)

Không chỉ dành cho người lớn, tinh thần “Xuân yêu thương - hy vọng” còn được tiếp nối cách sinh động nơi Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Hòa Hưng. Với mong muốn giúp các em học sống bác ái từ những việc làm nhỏ bé, các anh chị huynh trưởng cùng các sơ đã tự tay gói bánh chưng làm quà Xuân dành tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ.

Hoa-Hưng (9)

Hoa-Hưng (10)

Những chiếc bánh chưng ấy đã được trao tận tay các em sau Thánh lễ Thiếu nhi sáng Chúa nhật, ngày 08/02/2026. Niềm vui ánh lên trong ánh mắt các em nhỏ - một niềm vui hồn nhiên và rất thật. Có lẽ, đó không chỉ là món quà ngày Tết, mà còn là cảm nhận về tình yêu thương và vòng tay chở che của cộng đoàn.

Không chỉ giáo xứ, giáo khu Tôma, Philipphê cũng nối tiếp hành trình bác ái khi thăm hỏi và trao quà người bệnh và người cao tuổi trong giáo khu. Các thành viên trong Ban điều hành giáo khu ân cần trao tận tay từng phần quà, hỏi han sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện đời thường. Sự hiện diện ân cần, những lời thăm hỏi chân tình đã trở thành món quà quý giá nhất trong những ngày giáp Tết - một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của giáo khu vào dịp Tết.

Hoa-Hưng (11)

Hoa-Hưng (12)

Kết

Khép lại chương trình “Xuân yêu thương - hy vọng”, điều đọng lại không chỉ là những phần quà vật chất đã được gửi đi, mà là hình ảnh một giáo xứ Hòa Hưng âm thầm gieo mầm yêu thương - dấu chỉ sống động của tình bác ái Kitô giáo, khi mỗi nghĩa cử sẻ chia trở thành lời chứng lặng lẽ cho tình yêu Thiên Chúa. Xuân chưa qua, nhưng những gì còn lại trong lòng người chính là sự ấm áp, niềm hy vọng và tình người được nối dài từ những việc làm rất cụ thể và rất thật.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top