Xuân yêu thương tại giáo xứ Bùi Phát - 2026

Xuân yêu thương tại giáo xứ Bùi Phát - 2026

Xuân yêu thương tại giáo xứ Bùi Phát - 2026

TGPSG -- “Điều quan trọng không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào việc cho đi.” (Mẹ Têrêsa Calcutta)

Rộn ràng trong bầu khí hân hoan của những ngày giáp Tết, vào lúc 9g30 sáng ngày 13-02-2026, tại khuôn viên giáo xứ Bùi Phát, Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín - linh hướng Caritas, thầy xứ Phêrô, Hội đồng Mục vụ giáo xứ cùng các hội viên Caritas đã trao 120 phần quà cho những người lao động nghèo, người bán vé số và những cụ già neo đơn trong giáo xứ đang cần sự sẻ chia của cộng đoàn.

Khai mạc

Trong lời chia sẻ khai mạc, Linh mục chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cảm tạ Thiên Chúa vì một năm hồng ân đã qua. Khi niềm vui xuân mới trở lại, xin Chúa ban cho mọi người một năm mới bình an và tốt đẹp. Đáp lại hồng ân ấy, mỗi người được mời gọi sống tốt hơn, văn minh hơn và biết góp phần xây dựng xã hội.

Với niềm vui những ngày cuối năm, giáo xứ và Ban Caritas, cùng với sự đồng hành của Công ty Rồng Việt Rinnai, đã trao tặng 120 phần quà cho người nghèo. Mỗi phần quà gồm: một bao gạo, lạp xưởng, nước mắm, đậu phộng, giò lụa và một phong bao lì xì 200.000 đồng.

Phần quà tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình người và tinh thần Kitô giáo được thể hiện qua việc chia sẻ những món quà thiết thực đến những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Giáo xứ coi đây là sứ mạng lan tỏa yêu thương đến với những anh chị em chưa cùng niềm tin.

Được biết, trong nhiều năm qua, mỗi tháng giáo xứ cùng Ban Caritas đã trao hơn 80 phần quà cho các hộ khó khăn và người khuyết tật trong và ngoài giáo xứ. Nguồn quỹ chủ yếu đến từ việc thu gom ve chai, sự đóng góp đối ứng của Caritas Tổng Giáo phận và đặc biệt là sự quan tâm, nâng đỡ của Lm chánh xứ Giuse cả về tinh thần lẫn vật chất.

Lời kết

Xin Chúa ban cho mọi người sức khỏe và lòng hăng say nhiệt thành, để trở thành cánh tay nối dài đem yêu thương đến với những ai đang cần sự trợ giúp. Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Yêu thương cho đến khi đau đớn.” Đó là lời nhắc nhở mỗi người biết thực hiện những việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao, với sự hy sinh không mệt mỏi và nụ cười luôn sẵn sàng trao đi.

Chương trình phát quà kết thúc lúc 10g30 trong niềm vui và những nụ cười rạng rỡ trên môi của tất cả những người trao và nhận.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top